Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BOTAY.COM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 05:03

Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 10:32

Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
 

XIN EM

Hôm nay trời rất trong xanh
Xin em đừng nhớ tới anh làm gì
Có nghe tiếng gió thầm thì
Rằng lòng riêng đã quên thề bấy nay
Anh đi kiếm gạo hàng ngày
Vẫn chưa nuôi sống thân này đó em
Có lòng thương hãy cúi xem
Đừng mong anh nữa... đừng thèm nhớ anh  Sad

Phương Nguyên.

Vào chọc Trăng cái cho cười tươi lên nè  Wink  :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 10:35

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
   

XIN EM

Hôm nay trời rất trong xanh
Xin em đừng nhớ tới anh làm gì
Có nghe tiếng gió thầm thì
Rằng lòng riêng đã quên thề bấy nay
Anh đi kiếm gạo hàng ngày
Vẫn chưa nuôi sống thân này đó em
Có lòng thương hãy cúi xem
Đừng mong anh nữa... đừng thèm nhớ anh  Sad

Phương Nguyên.

Vào chọc Trăng cái cho cười tươi lên nè  Wink  :bong:
 
PN vô lớp lục bát học lại đi nè!!!  :potay:

_________________________
BOTAY.COM Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 11:18

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
    

XIN EM

Hôm nay trời rất trong xanh
Xin em đừng nhớ tới anh làm gì
Có nghe tiếng gió thầm thì
Rằng lòng riêng đã quên thề bấy nay
Anh đi kiếm gạo hàng ngày
Vẫn chưa nuôi sống thân này đó em
Có lòng thương hãy cúi xem
Đừng mong anh nữa... đừng thèm nhớ anh  Sad

Phương Nguyên.

Vào chọc Trăng cái cho cười tươi lên nè  Wink  :bong:
  
PN vô lớp lục bát học lại đi nè!!!  :potay:

Dạ, em học lại từ đầu nha thầy. Để chiều em nộp bài ạ!
Về Đầu Trang Go down
Đinh Tà

Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 03/09/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 12:44

Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
 
Hình như tình đã xa rồi
Kể từ cái dạo em đòi...hun anh  :cuoi1:


Đùa tỷ tí, chúc tỷ luôn vui nha  :pp:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 14:57

Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
Trăng làm thơ lục bát hay vậy ta ! :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 22:54

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
   

XIN EM

Hôm nay trời rất trong xanh
Xin em đừng nhớ tới anh làm gì
Có nghe tiếng gió thầm thì
Rằng lòng riêng đã quên thề bấy nay
Anh đi kiếm gạo hàng ngày
Vẫn chưa nuôi sống thân này đó em
Có lòng thương hãy cúi xem
Đừng mong anh nữa... đừng thèm nhớ anh  Sad

Phương Nguyên.

Vào chọc Trăng cái cho cười tươi lên nè  Wink  :bong:
 Chị PN,cám ơn chị đã chia sẻ với T nha,giờ này sắp sang ngày mới rồi,T mới đoc những vần thơ của chị,thấy ấm lòng vô cùng
Nhưng..áy náy quá chị PN à,tại T..nhưng học lại cũng như ôn lại bài,chị há
T ôm chị cái ,giờ này có lẽ chị ngủ say rồi.:bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 23:00

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
     

XIN EM

Hôm nay trời rất trong xanh
Xin em đừng nhớ tới anh làm gì
Có nghe tiếng gió thầm thì
Rằng lòng riêng đã quên thề bấy nay
Anh đi kiếm gạo hàng ngày
Vẫn chưa nuôi sống thân này đó em
Có lòng thương hãy cúi xem
Đừng mong anh nữa... đừng thèm nhớ anh  Sad

Phương Nguyên.

Vào chọc Trăng cái cho cười tươi lên nè  Wink  :bong:
   
PN vô lớp lục bát học lại đi nè!!!  :potay:
Thầy ơi,mấy câu thơ của chị PN vậy mà còn phải hoc lại,thì lục chén của T bó toàn thân luôn,có lẽ từ giờ hết dám lục gì nữa rồi thầy à
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 23:01

Đinh Tà đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
   
Hình như tình đã xa rồi
Kể từ cái dạo em đòi...hun anh  :cuoi1:


Đùa tỷ tí, chúc tỷ luôn vui nha  :pp:
 Mèn ui,vậy là đệ chưa biết tỷ ra sao rồi,có khi nào tỷ 'đòi' cho mắc công,tỷ..mần đại hà Very Happy
Đệ ngủ ngon nha
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13Mon 22 Sep 2014, 23:03

thichvui78 đã viết:
Trăng đã viết:
Hình như ...
Em lại nhớ anh!
Nhớ từ con nắng chuyển nhanh mưa rào
Nhớ quay quắt!
Nhớ cồn cào!
Dù tình ta đã đi vào thiên thu
Đâu còn giấc mộng Trang Chu
Bay đi Hồ Điệp mịt mù trùng khơi
Nhủ lòng"thôi khóc tình ơi
Kiêu hãnh giữa đời như lá vươn xanh"
Nhưng rồi..
Em lại nhớ anh!
     huhu bash
Trăng làm thơ lục bát hay vậy ta ! :bong:
  
 Huynh ơi,T có biết vần luật gì đâu,viết tào lao nên có lẽ sai tùm lum rồi,thương chị PN quá đi huynh à
Ngày mới vui nha huynh :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BOTAY.COM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BOTAY.COM   BOTAY.COM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BOTAY.COM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trăng-