Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Mon 29 Jan 2024, 15:11

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Trung tâm Anh ngữ USAID toàn bộ tổng cộng 5 cấp lớp, học 5 ngày một tuần, mỗi ngày 4 tiếng, sáng hoặc chiều. Chương trình gồm 1 giờ đàm thoại (Conversation), 1 giờ đọc hiểu (Reading comprehension) và 2 giờ Văn phạm & Ngữ vựng (Grammar & Vocabulary). Học viên cũng phải thi xếp lớp trước khi học. Kết quả xếp lớp lần này tôi được vô lớp 4, còn Thành Võ vào lớp 2. Tuấn cận vì bận rộn nên không theo học. Tôi học đàm thoại với một cô giáo người Mỹ, còn giờ đọc hiểu và văn phạm & ngữ vựng học với một thầy giáo người Việt Nam. Anh Tùng và Nguyễn Hưng cũng được Thầy Toàn gởi vô học trung tâm USAID, tôi không hỏi họ được xếp lớp mấy, có lẽ không cao lắm, hình như cũng lớp 2. Tôi và Thành Võ học buổi sáng, còn anh Tùng và Nguyễn Hưng học buổi chiều.

Ngày đầu tiên vào học tôi gặp Cô An vợ Thầy Khuyến ở sân trước giờ vào lớp. Cô An giảng dạy tại Học viện Quốc gia hành chánh. Đây là trường dạy về quản lý hành chánh, đào tạo ra đốc sự và tham sự là những người lãnh đạo của chánh quyền. Những người tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm làm phó quận trưởng phụ trách hành chánh (bởi vì hiện thời do tình trang chiến tranh, quận trưởng là sĩ quan quân đội không được đào tạo về mặt quản lý) hoặc tổng thư ký các trường đại học hay cơ quan chánh phủ. Cô An đã theo vài lớp ở Trung tâm USAID, hiện nay đang học lớp 5 là lớp cuối của chương trình. Cô đã từng du học ở nước ngoài nên tiếng Anh cũng khá giỏi.

Cô An tánh tình bình dị, dễ thương. Mỗi lúc tới giờ ra chơi Cô lại gặp trò chuyện với tôi vô cùng vui vẻ. Thầy Khuyến đã nói với Cô về tôi nên Cô có vẻ rất thương tôi.

Một ngày sau khi học Anh văn buổi sáng tôi vào trường buổi chiều để làm việc như thường lệ. Thình lình tôi được nghe chị Minh kể có một chuyện lớn đã xảy ra cho anh Tùng tại trung tâm USAID. Tôi và anh Tùng học khác buổi nên tôi không có dịp chứng kiến, sự kiện có lẽ do Nguyễn Hưng về trường thuật lại, vì Nguyễn Hưng học cùng lớp với anh Tùng. Số là đương lúc anh Tùng học Anh văn trong lớp thì có một chiếc xe Jeep quân đội đỗ xịch ngay trước cửa rồi một viên đại tá cùng mấy người lính cận vệ bước xuống xông vào lớp lôi anh Tùng lên xe đưa đi. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Té ra là con gái của viên đại tá là học trò học nhạc với anh Tùng bỗng nhiên có bầu. Không rõ do cô ta thú nhận với cha mẹ hay do suy đoán cá nhân mà viên đại tá khẳng định tác giả cái bào thai chính là anh Tùng nên ông bắt ông thầy dạy đàn của cô phải chịu trách nhiệm. Ông đe doạ nếu anh Tùng không chịu cưới cô thì ông sẽ cho anh Tùng ở tù rục xương. Sau vài tiếng giữ lại cảnh cáo thì anh Tùng được thả về nhà.

Mặc dù anh Tùng cũng có tiếng nghệ sĩ hào hoa bay bướm nhưng hầu hết mọi người không ai công khai tỏ rõ thái độ kết án hay biện hộ cho anh, ngoại trừ một người. Trước kia, từ khi anh Tùng giúp Nguyễn Hưng làm giấy tờ tuyển dụng Giảng nghiệm viên, hai người tỏ ra rất thân thiết nhau. Tuy nhiên khi vụ xì-căng-đan xảy ra, Nguyễn Hưng và anh Tùng trở mặt chửi xấu nhau sau lưng. Anh Tùng nói với tôi là Nguyễn Hưng vô ơn, không chịu giúp anh đối phó, lại đi nói xấu anh, anh bị người ta gài bẫy, vu cáo, sư thật anh không phải là tác giả bào thai của cô gái con viên đại tá. Trái lại, Nguyễn Hưng bảo tôi anh Tùng là người vô lương tâm, vô đạo đức, lấy con người ta có bầu lại bỏ rơi không nhìn nhận, vậy còn nhờ Nguyễn Hưng ký tên làm chứng để tố cáo viên đại tá ỷ quyền thế ức hiếp trù dập dân, làm vậy không sợ bị trời trả báo cho con cháu sao, vân vân và vân vân.

Cuối cùng sau một thời gian, sự việc cũng êm lắng vì nhà viên đại tá đã tìm được người chịu đổ vỏ ốc và đám cưới diễn ra chóng vánh. Bạn bè chỉ cho tôi chú rể là anh B., từng học Hoá ứng dụng trước tôi một năm nên tôi cũng biết mặt. Anh Tùng thoát nạn nhưng từ đó anh và Nguyễn Hưng không còn nhìn mặt nhau, dẫu rằng vẫn phải làm việc chung cùng phòng thực tập.

Dzậy là cuối cùng vẫn chưa biết ai là người ăn 'ốc" chính chủ hở Thầy?

sự thật chỉ có 2 người biết thôi T. ơi! mà hồi đó chưa có chiện xét DNA nên hong có bằng cớ chắc chắn...  :potay:

Ở nước ngoài gọi là DNA, còn  ở "nước trong" thì gọi ADN (axit deroxy nucleic - T viết theo lúc học ở trường), có khác gì nhau không ạ Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Tue 30 Jan 2024, 06:51

Trăng đã viết:


Ở nước ngoài gọi là DNA, còn  ở "nước trong" thì gọi ADN (axit deroxy nucleic - T viết theo lúc học ở trường), có khác gì nhau không ạ Thầy?

DNA là chữ viết tắt của Deoxyribonucleic Acid, tiếng Việt là Acid Deoxiribonucleic (theo danh pháp của miền Nam trước 1975). Hiện nay theo xu hướng toàn cầu hoá người ta đề nghị dùng chữ viết tắt tiếng Anh thay vì tiếng Việt để thuận tiện hơn. Chẳng hạn viết UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund - Quỹ Khẩn cấp Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc) thì dễ hiểu và gọn hơn là QKCNĐQTLHQ. Trong Y khoa gọi chụp hình ảnh cộng hưởng từ tính là MRI (Magnetic Resonance Imaging) chớ gọi HACHTT không ai biết là cái gì?  :mim:  Hoặc chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index), chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) nếu viết là CSKCT, CSTM nhìn vào thì AH cũng chịu chết!   :potay:  

_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Tue 27 Feb 2024, 07:47

Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Thành Võ nói với tôi bạn nó là Lê Tài Văn rất giỏi tướng số. Nó dẫn Lê Tài Văn tới giới thiệu. Văn cũng là sinh viên trong trường, trông có vẻ hiền lành, da ngăm đen như người Miên, mặt mày hơi giống Tây, nhưng thấp lùn, khá mập mạp. Thành Võ bảo Lê Tài Văn coi bói cho tôi xem đường công danh như thế nào. Vì mọi người đều biết Thầy Khuyến và Thầy Toàn đang chuẩn bị cho tôi đi du học nên Lê Tài Văn nhìn tới nhìn lui mãi vẫn lưỡng lự không dám quyết chắc. Anh ta nói lấp lửng:
_ Tôi thấy ông... đầu mã động rồi nhưng chân mã chưa động!

Nghĩa là sao? Tôi hoang mang không hiểu. Lê Tài Văn giải thích:
_ Nghĩa là ý chí thì có, quyết tâm rất cao, điều kiện chuẩn bị sẵn sàng... nhưng nhìn vẫn chưa thấy là sắp sửa đi!

Nghe Lê Tài Văn nói vậy tôi cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng lẽ với bao yếu tố thuận lợi sẵn có, đối nội có Thầy Khuyến là Khoa Trưởng tương lai, đối ngoại có Thầy Toàn ngoại giao khéo léo, tôi lại chẳng thể hoàn thành ước nguyện của mình hay sao? Nếu không được đi Mỹ du học lấy văn bằng Tiến sĩ thì việc bỏ học Y Khoa để theo đường Khoa học là một sai lầm to lớn của tôi.

Mặt khác tôi càng lo lắng hơn vì trong lá số tử vi của tôi, cung Thiên di gặp Triệt, tức là việc đi ra nước ngoài luôn luôn gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Thầy Toàn định cho tôi đi học tại Mỹ theo đường du học sinh, như vậy tôi phải đi ngay trong năm nay mới đúng tuổi được hoãn dịch, đi trễ hơn thì Nha Động viên không cho phép. Nếu chần chờ, tôi phải đi theo đường công chức được cử đi tu nghiệp, cần ít nhất hai năm công vụ và qua nhiều thủ tục hành chánh phức tạp. Thầy Nguyễn Hữu Tính, ông Nguyễn Trút Đỉnh sang Pháp khi tuổi đã khá cao, còn các anh Phạm Hữu Phụng, Từ Hoà Ái đi Úc cũng tròm trèm 30 rồi. Mặc dù Thầy Khuyến bảo đi đường công vụ có lợi hơn vì tôi vẫn được lãnh lương trong thời gian tu nghiệp, và bảo đảm được vị trí trong trường khi trở về, nhưng Thầy Toàn muốn gởi đi những sinh viên trẻ, khả năng học hỏi cao, nhiều ý tưởng sáng tạo, hơn là người lớn tuổi, vướng víu gia đình, tinh thần và sức khoẻ đều giảm sút.

Bị ám ảnh bởi lời bói của Lê Tài Văn, tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ. Dẫu rằng không mê tín, tôi vẫn thầm sợ hãi, cầu mong cho anh ta nhầm lẫn, điều anh ta nói sẽ không trở thành sự thật.



_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Tue 27 Feb 2024, 10:58

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Thành Võ nói với tôi bạn nó là Lê Tài Văn rất giỏi tướng số. Nó dẫn Lê Tài Văn tới giới thiệu. Văn cũng là sinh viên trong trường, trông có vẻ hiền lành, da ngăm đen như người Miên, mặt mày hơi giống Tây, nhưng thấp lùn, khá mập mạp. Thành Võ bảo Lê Tài Văn coi bói cho tôi xem đường công danh như thế nào. Vì mọi người đều biết Thầy Khuyến và Thầy Toàn đang chuẩn bị cho tôi đi du học nên Lê Tài Văn nhìn tới nhìn lui mãi vẫn lưỡng lự không dám quyết chắc. Anh ta nói lấp lửng:
_ Tôi thấy ông... đầu mã động rồi nhưng chân mã chưa động!

Nghĩa là sao? Tôi hoang mang không hiểu. Lê Tài Văn giải thích:
_ Nghĩa là ý chí thì có, quyết tâm rất cao, điều kiện chuẩn bị sẵn sàng... nhưng nhìn vẫn chưa thấy là sắp sửa đi!

Nghe Lê Tài Văn nói vậy tôi cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng lẽ với bao yếu tố thuận lợi sẵn có, đối nội có Thầy Khuyến là Khoa Trưởng tương lai, đối ngoại có Thầy Toàn ngoại giao khéo léo, tôi lại chẳng thể hoàn thành ước nguyện của mình hay sao? Nếu không được đi Mỹ du học lấy văn bằng Tiến sĩ thì việc bỏ học Y Khoa để theo đường Khoa học là một sai lầm to lớn của tôi.

Mặt khác tôi càng lo lắng hơn vì trong lá số tử vi của tôi, cung Thiên di gặp Triệt, tức là việc đi ra nước ngoài luôn luôn gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Thầy Toàn định cho tôi đi học tại Mỹ theo đường du học sinh, như vậy tôi phải đi ngay trong năm nay mới đúng tuổi được hoãn dịch, đi trễ hơn thì Nha Động viên không cho phép. Nếu chần chờ, tôi phải đi theo đường công chức được cử đi tu nghiệp, cần ít nhất hai năm công vụ và qua nhiều thủ tục hành chánh phức tạp. Thầy Nguyễn Hữu Tính, ông Nguyễn Trút Đỉnh sang Pháp khi tuổi đã khá cao, còn các anh Phạm Hữu Phụng, Từ Hoà Ái đi Úc cũng tròm trèm 30 rồi. Mặc dù Thầy Khuyến bảo đi đường công vụ có lợi hơn vì tôi vẫn được lãnh lương trong thời gian tu nghiệp, và bảo đảm được vị trí trong trường khi trở về, nhưng Thầy Toàn muốn gởi đi những sinh viên trẻ, khả năng học hỏi cao, nhiều ý tưởng sáng tạo, hơn là người lớn tuổi, vướng víu gia đình, tinh thần và sức khoẻ đều giảm sút.

Bị ám ảnh bởi lời bói của Lê Tài Văn, tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ. Dẫu rằng không mê tín, tôi vẫn thầm sợ hãi, cầu mong cho anh ta nhầm lẫn, điều anh ta nói sẽ không trở thành sự thật.



Đoạn này hồi hộp quá thầy ui. Theo em đoán thì thầy bói Lê Tài Văn nói đúng rồi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Wed 28 Feb 2024, 09:31

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Thành Võ nói với tôi bạn nó là Lê Tài Văn rất giỏi tướng số. Nó dẫn Lê Tài Văn tới giới thiệu. Văn cũng là sinh viên trong trường, trông có vẻ hiền lành, da ngăm đen như người Miên, mặt mày hơi giống Tây, nhưng thấp lùn, khá mập mạp. Thành Võ bảo Lê Tài Văn coi bói cho tôi xem đường công danh như thế nào. Vì mọi người đều biết Thầy Khuyến và Thầy Toàn đang chuẩn bị cho tôi đi du học nên Lê Tài Văn nhìn tới nhìn lui mãi vẫn lưỡng lự không dám quyết chắc. Anh ta nói lấp lửng:
_ Tôi thấy ông... đầu mã động rồi nhưng chân mã chưa động!

Nghĩa là sao? Tôi hoang mang không hiểu. Lê Tài Văn giải thích:
_ Nghĩa là ý chí thì có, quyết tâm rất cao, điều kiện chuẩn bị sẵn sàng... nhưng nhìn vẫn chưa thấy là sắp sửa đi!

Nghe Lê Tài Văn nói vậy tôi cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng lẽ với bao yếu tố thuận lợi sẵn có, đối nội có Thầy Khuyến là Khoa Trưởng tương lai, đối ngoại có Thầy Toàn ngoại giao khéo léo, tôi lại chẳng thể hoàn thành ước nguyện của mình hay sao? Nếu không được đi Mỹ du học lấy văn bằng Tiến sĩ thì việc bỏ học Y Khoa để theo đường Khoa học là một sai lầm to lớn của tôi.

Mặt khác tôi càng lo lắng hơn vì trong lá số tử vi của tôi, cung Thiên di gặp Triệt, tức là việc đi ra nước ngoài luôn luôn gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Thầy Toàn định cho tôi đi học tại Mỹ theo đường du học sinh, như vậy tôi phải đi ngay trong năm nay mới đúng tuổi được hoãn dịch, đi trễ hơn thì Nha Động viên không cho phép. Nếu chần chờ, tôi phải đi theo đường công chức được cử đi tu nghiệp, cần ít nhất hai năm công vụ và qua nhiều thủ tục hành chánh phức tạp. Thầy Nguyễn Hữu Tính, ông Nguyễn Trút Đỉnh sang Pháp khi tuổi đã khá cao, còn các anh Phạm Hữu Phụng, Từ Hoà Ái đi Úc cũng tròm trèm 30 rồi. Mặc dù Thầy Khuyến bảo đi đường công vụ có lợi hơn vì tôi vẫn được lãnh lương trong thời gian tu nghiệp, và bảo đảm được vị trí trong trường khi trở về, nhưng Thầy Toàn muốn gởi đi những sinh viên trẻ, khả năng học hỏi cao, nhiều ý tưởng sáng tạo, hơn là người lớn tuổi, vướng víu gia đình, tinh thần và sức khoẻ đều giảm sút.

Bị ám ảnh bởi lời bói của Lê Tài Văn, tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ. Dẫu rằng không mê tín, tôi vẫn thầm sợ hãi, cầu mong cho anh ta nhầm lẫn, điều anh ta nói sẽ không trở thành sự thật.



Đoạn này hồi hộp quá thầy ui. Theo em đoán thì thầy bói Lê Tài Văn nói đúng rồi

Tiếp tục hồi hộp theo dõi đi nghen? :laughing15:

_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Wed 28 Feb 2024, 09:34

Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Tôi tin vào tướng số, theo tôi thì tướng mệnh còn chính xác hơn là tử vi. Điều này cũng được Vũ Tài Lục, người đã biên dịch và chú thích cuốn Tử vi đẩu số toàn thư nguyên tác của Trần Đoàn, phát biểu. Trong sách Tướng Mệnh Khảo luận của ông có chép nhiều ví dụ về tướng số mà một trong số đó là câu chuyện về tướng khí sắc, trích ra như sau:

“Khi quân Nhật chiếm lĩnh Thượng Hải, Nam Kinh, Nhật giao cho Đường Thiệu Nghi lập chính phủ bù nhìn. Những nhà chính trị chuyên nghiệp làm tay sai xôn xao bàn tán.

Nhà xem tướng danh tiếng Đào Bán Mai có hai người bạn họ Cố và họ Sái. Cả hai đều quen biết Đường Thiệu Nghi nên Nghi mời vào nội các. Bình nhật hai người không tin tướng số, lần này muốn thử tài Đào tiên sinh nên đến nhờ xem tướng. Họ dấu nhẹm câu truyện mời mọc của Đường Thiệu Nghi và chỉ hỏi Đào Bán Mai tiên sinh đoán về “quan vận” ra sao và có phải đi đâu xa không?

Đào Bán Mai quan sát hai người hồi lâu rồi nói:
- Quan vận sắp tới nhưng phải ba tháng nữa mới thực hiện. Còn như đi đâu xa thì không vì không thấy dịch mã động.

Bấy giờ chính phủ dân quốc Trung Hoa tuy đã thiên đô vào sâu nội địa nhưng vẫn lưu lại ở Thượng Hải một bộ phận cứu tế và địa hạt công tác. Đào Bán Mai cho rằng chính phủ dân quốc sẽ giao công tác cho hai người chăng?

Nhưng theo tiên sinh biết thì cả họ Cố lẫn họ Sái đâu có gì quan hệ với tập đoàn chính trị dân quốc. Nghĩ vậy nên Đào Bán Mai mới nói thẳng hai người có ý định tham gia chính phủ bù nhìn Đường Thiệu Nghi không?

Trước câu hỏi đột ngột, cực chẳng đã, Sái và Cố đều thú nhận về ý định với Đường Thiệu Nghi rồi nói:
- Cứ theo tướng bác thì ba tháng nữa mới thực hiện quan vận trong khi chính phủ Đường Thiệu Nghi chừng hai mươi ngày nữa thành lập xong. Bác giải thích làm sao?
- Tôi chỉ biết tướng hiện ra thế nào tôi nói thế. Tôi đoán chắc trong vòng hai tháng nữa, hai bác nhất định không thể “xuất chính” được. Giải thích ra sao thì tôi cũng chỉ giải thích bằng tướng pháp hay mạng vận thôi. Biết đâuĐư ờng Thiệu Nghi lại không vì lý do nào đó mà không tổ chức xong chính phủ. Tôi không làm chính trị cũng chưa được xem tướng cho Đường Thiệu Nghi nên tôi chỉ dám đưa ra hoài nghi ấy thôi.

Sái và Cố nghe Đào Bán Mai nói liền bàn với nhau mời Đào Bán Mai đến xem tướng cho Đường Thiệu Nghi.

Họ gặp nhau tại Tân Á đại tửu điếm. Đào Bán Mai gặp Đường Thiệu Nghi chừng hơn mười phút đã vội cáo từ về ngay. Phần Đường Thiệu Nghi bận việc nên cũng đi luôn. Thế là bữa tiệc bất thành. Sái và Cố chạy theo ông bạn Đào Bán Mai gặng hỏi:
- Tại sao bác vội vàng thế? Sao chưa nói chi với Đường huynh đã bỏ đi ngay?

Đào Bán Mai trả lời:
- Không thể nói ngay ở đây được. Chúng ta về nhà hẵng hay.

Họ Cố và Sái nghe họ Đào nói cũng lấy làm kỳ quái, chắc hẳn Đào Bán Mai có tâm sự chi lạ lùng lắm.

Cả ba thuê xe về nhà.

Chưa bước lên thuyền, hai người đã tới tấp hỏi Đào Bán Mai:
- Thế nào? Bác phát hiện ra điều gì trên vóc tướng Đường Thiệu Nghi?
- Nguy hiểm vạn trạng. Các bác đừng đến gặp hắn ta nữa. Chỉ trong vòng năm ba ngày trở lại thôi.
-???
- Thần sắc hắn ta lúc này như người đã chết một nửa rồi. Hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử không biết lúc nào. Các bác hãy nghe tôi. Đừng đi đâu nữa. Chỉ trong vòng năm ngày.
- Bác nói chi mà như đinh đóng cột vậy? Dù tướng số thì cũng phải một thời gian nó mới hiện ra được chứ? Hơn nữa, Đường Thiệu Nghi đi đâu đó có bộ hạ hộ tống đàng hoàng, làm sao xảy ra chuyện bất đắc kỳ tử? Trừ phi là ông ta ngộ gió độc?

Đào Bán Mai thấy hai người vẫn hồ nghi, cũng chẳng nói thêm, ông lặng lẽ xuống bảo gia nhân làm cơm thết bạn.

Gần buổi chiều chừng năm giờ, bỗng ngoài phố huyên náo hẳn lên, người nhà về cho hay hiến binh Nhật đang bủa vây Tân Á Tửu điếm, cùng với cái tin động trời Đường Thiệu Nghi bị đặc công của Trùng Khánh ám sát chết.

Đường thiệu Nghi đang ngồi uống trà ở Tân Á tửu điếm cùng với mấy viên sỹ quan Nhật Bản thì một người ăn mặc rất sang trọng bước vào tới. Không ai lưu ý chi hết. Người kia đến bàn Đường Thiệu Nghi nét mặt tươi cười bình tĩnh. Nhưng vụt một cái, anh ta rút trong mình ra chiếc búa lưỡi sáng quắc và nhanh như cắt chém mạnh vào sọ Đường Thiệu Nghi. Nghi ngã vật xuống đất, liền đấy mấy trái lựu đạn khói nổ tung, khách hàng nhốn nháo. Cổ Đổng, đặc viên công tác của chính phủ Trùng Khánh, người vừa xử tử Hán gian Đường Thiệu Nghi trốn thoát.

Sớm hôm sau, các báo đăng tin lớn: Đường Thiệu Nghi đã từ trần.”

(Tướng mệnh khảo luận – Vũ Tài Lục)

Vấn đề nghi ngờ là khả năng người xem tướng. Tôi hy vọng là Lê Tài Văn có thiếu sót gì chưa nhìn ra chăng?

Tôi không biết xem tướng mệnh, chỉ mới bắt đầu tập tành học giải đoán tử vi và thử đối chiếu vào vận hạn của mình!





_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Wed 28 Feb 2024, 11:28

Ai Hoa đã viết:
...

Đào Bán Mai quan sát hai người hồi lâu rồi nói:
- Quan vận sắp tới nhưng phải ba tháng nữa mới thực hiện. Còn như đi đâu xa thì không vì không thấy dịch mã động.

...



đầu mã động chân mã chưa động, hihiiii... :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Thu 14 Mar 2024, 09:55

Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Rất nhiều người bảo tử vi là mê tín, là đoán mò. Họ lý luận rằng cùng một ngày giờ sinh biết bao trẻ ra đời không lẽ có cùng chung vận mạng? Mặt khác những nạn nhân trúng bom nguyên tử Mỹ ở thành phố Hiroshima Nhật bản năm 1945 hay những người dân Trung quốc trong thời “Đại cách mạng nhảy vọt” của Mao Trạch Đông có sinh vào ngày giờ giống nhau đâu? Ngược lại có người lại nghĩ rằng Tử vi là một môn khoa học. Họ tin rằng vị trí gần xa trái đất của các vì tinh tú vào thời điểm một đứa trẻ ra đời tác động đến vận mệnh của nó. Chị Liên ban Hữu cơ bảo tôi GS TS Nguyễn Đình Ngọc đang cùng một số đồng nghiệp và học trò ở ban Toán khảo cứu đề tài lập trình hoá việc thiết lập và giải đoán số tử vi. Nhóm của ông chú trọng theo dõi tương quan vận mệnh của những đức trẻ sinh cùng ngày giờ trên thực tế đối chiếu với phép giải đoán Tử vi của Trần Đoàn. Tôi không biết kết quả công trình khảo cứu này đi tới đâu vì đất nước có nhiều biến đổi và sau năm 1975 thì chính quyền mới thi hành chính sách “bài trừ văn hoá phản động đồi truỵ” và tuyên truyền học tập chủ nghĩa cộng sản, không khuyến khích tín ngưỡng tâm linh tinh thần.

Đúng ra có những vấn đề mà kiến thức khoa học hiện tại chưa thể giải thích, dự đoán, ngoài môn tướng số, tử vi, còn có mộng triệu, phong thuỷ, vv. Vài người nghĩ rằng khoa Tử vi có thiếu sót vì chỉ sử dụng yếu tố thời gian mà không tính đến vị trí, phong thuỷ, phúc đức tổ tiên và cả thời đại nữa. Anh Vinh và Hoa hay nói với tôi về những câu giải đoán của cụ Diễn, một người quen của họ. Chẳng hạn như vùng đất toạ lạc của Dinh độc lập, cụ thấy toàn là lửa cháy. Riêng vùng đất xóm nhà tôi anh Vinh bảo theo lời cụ rất yên lành. Quả thực là mấy chục năm từ khi thành lập khu vực đó không hề trực tiếp biết đến khói lửa chiến tranh. Ngay cả trong mấy sự kiện trọng đại nhất là 2 đợt tấn công năm Mậu Thân và ngày 30 tháng tư lịch sử, xóm tôi không xảy ra biến cố gì.

Nhà tôi ở quận 3 đường Trương Minh Giảng. Nối dài qua tỉnh Gia định là đường Trương Minh Ký, thẳng xuống dưới là Ngã tư Bảy Hiền, sang phía cuối đường Công Lý (đường Cách Mạng 1/11) là Phi trường Tân Sơn Nhất, Trại Phi Long Không quân, về phía đường Trần Quang Diệu kéo xuống Trại Hoàng Hoa Thám của quân Nhảy dù. Phía trên kéo đến đường Phan Đình Phùng có Đài phát thanh, tận cùng là đường Trần Quý Cáp nhưng vòng qua đường Công Lý là Dinh độc lập, Dinh Gia long, Toà án, vòng qua đường Duy Tân, đường Tự Do là toà nhà Quốc hội. Hồi Tết Mậu Thân, phía bên kia tấn công toàn diện vào 27 tỉnh thành miền Nam trong đó có mũi nhọn hướng tới khu Sài gòn-Gia định. Lúc đó, khắp đô thành đều vang tiếng súng, những vị trí kể trên đều là mục tiêu tấn công của họ.

Ở đường Trương Minh Ký, phía dưới khu nhà tôi quân giải phóng đột nhập từ cổng xe lửa số 6, khu nhà ở của Tuấn Cao, cuộc chiến hai bên khá dữ dội. Tôi còn nghe nói có một toán bộ đội võ trang xuất hiện trên đường hỏi dân chúng lộ trình đi tới Dinh Độc Lập, nhưng thay vì chỉ đúng đường, người dân lừa gạt họ đi ngang qua đồn cảnh sát nên bị diệt gọn. Phía trên, từ khúc ngã tư Yên Đổ cũng có đánh nhau. Riêng vùng giữa là khu nhà tôi thì an toàn.

Ngay mùng một đầu năm, mọi người trong xóm tôi vẫn ăn Tết vui vẻ không hề biết chuyện gì. Vì có thoả thuận hưu chiến 3 ngày giữa hai bên, người dân đốt pháo râm ran đầy phố. Ai nấy đều tưởng tiếng súng nổ vang vọng từ nơi khác chỉ là tiếng pháo mừng Xuân. Cho tới chiều ngày mùng hai, gia đình tôi chợt đón nhận mấy người khách bất ngờ, cả nhà của Cậu Ba tôi chạy tới, trên mặt vẫn còn vương nét hốt hoảng. Từ nơi Cậu Ba chúng tôi mới biết chuyện khủng khiếp không ngờ tới đang xảy ra: bộ đội Bắc Việt tràn vào Sài gòn.

Cậu Ba tôi ở kế Đài phát thanh Sài gòn. Đêm giao thừa quân giải phóng đánh đài phát thanh, gia đình cậu tôi 5 người cùng dân chúng trốn vào nhà thờ nhỏ gần bên tránh nạn. Không chiếm được mục tiêu, toán quân giải phóng ẩn nấp trong các khu nhà xung quanh điên cuồng chống trả lực lượng Nhảy dù bố phòng nơi đó. Đợi khi tiếng súng tạm thời yên ắng cậu mợ tôi và các anh chị lẻn ra đường chạy bộ về nhà chúng tôi trú tạm.

Cậu Ba tôi là người có chí. Ông ngoại tôi mất sớm, Mẹ tôi phải bỏ học khi còn đang học dở lớp 3 để theo phụ cậu Hai tôi buôn bán ở chợ. Cậu Ba tôi là con trai nên ưu tiên được tiếp tục vừa học vừa làm. Cậu Ba rất chăm chỉ, học ra trường với bằng Kỹ sư.

Mẹ tôi lấy chồng năm 17 tuổi. Ba tôi dạy học ở Mỹ Tho được mười năm thì chuyển ra Vũng Tàu, sau đó về Sài gòn. Cậu Ba đã chuyển lên Sài gòn làm việc từ trước, cậu mua nhà ở đường Trần Quang Diệu, cách nhà tôi chừng vài phút cuốc bộ. Mấy năm sau cậu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường trung học kỹ thuật Qui Nhơn. Gia đình cậu dọn ra Qui Nhơn ở ngay trong trường, căn nhà cho người quen thuê mướn với giá rẻ, mục đích chỉ nhằm có người coi chừng nhà giùm. Vào mùa hè, anh em chúng tôi đã có dịp lên thăm và ở với Cậu Mợ cùng các anh chị họ vài tuần. Khu trường rất rộng, xung quanh toàn phi lao và cát trắng.

Sau Cậu Ba chuyển công tác về Sài gòn làm việc ở Nha Kỹ Thuật. Người thuê mướn không chịu trả lại nhà cho Cậu. Chính phủ cấp cho gia đình Cậu một gian trong trong khu nhà của Nha Kỹ thuật, sát bên Đài Phát thanh Sài gòn. Cậu lần lượt đảm nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm quốc gia Bách khoa Phú Thọ, Giáo sư trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Năm 1975 Cậu nhận được quyết định làm Viện trưởng Viện đại học Bách Khoa Thủ Đức mới thành lập trên căn bản 3 trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ, Đại học Nông nghiệp Sài gòn và Đại học giáo dục Thủ đức nhưng chưa kịp nhậm chức thì xảy ra biến cố 30/4, gia đình Cậu phải rời khỏi nhà chính phủ. Cậu mướn nhà ở tạm gần bên căn nhà cũ bị mất. Ba người con của Cậu thì hai người đi du học Hoa Kỳ từ trước, người còn lại cũng vượt biên và định cư ở Mỹ sau năm 1975.

Vì Cậu du học ở Hoa Kỳ nên hấp thụ văn hoá Mỹ và hành xử như người Tây phương, nghĩa là khá lịch sự và lãnh đạm. Tôi nhớ là Cậu chưa từng cho chúng tôi món quà nào đáng giá. Hồi nhỏ chúng tôi từng nhiều phen nhìn đống đồ chơi nước ngoài, nào xe hơi, máy bay, xe lửa..., cùng tủ sách hình tô màu đầy hấp dẫn của mấy của anh chị họ mà nhễu nước miếng. Ai bảo Ba Mẹ tôi nhà nghèo con đông, đồng lương giáo viên một người làm mà nuôi tới hơn mười miệng ăn, cho học hành tới nơi tới chốn cũng đã là tài giỏi lắm!

Nhà Cậu con ít, việc làm lương cao, tích luỹ của cải nhiều. Hai anh chị du học tự túc, mỗi tháng cũng tốn mấy ngàn đô la, bà chị lớn học Đại học chính trị Kinh doanh Đà lạt, là trường đại học tư nên học phí đắt và còn tiền ăn ở một mình trên đó cũng khá tốn kém. Cậu có tầm nhìn xa nên cho con học Kinh doanh, khác với Ba tôi quan niệm cổ hủ chỉ muốn con học khoa học kỹ thuật. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau năm 1975 chị họ tôi phải bỏ học trở về Sài gòn.

Không phải Cậu tôi không nghĩ tới tình thân họ hàng, nhưng tính Cậu thực tế, ai cần gì thì phải nói thẳng để Cậu giúp, không thì hồn ai nấy giữ. Nét văn hoá Mỹ là giữ gìn nếp sinh hoạt cá nhân không can thiệp cuộc sống người khác, kể cả anh em ruột thịt đã có gia đình riêng. Mẹ tôi hay càm ràm khi hay tin chị họ tôi vượt biên trót lọt mà Cậu giấu không cho biết để Mẹ gởi một người trong số chị em chúng tôi theo, nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng phải. Chuyện ấy hở ra ai biết hậu quả như thế nào? Vả lại mỗi người ra đi đều chấp nhận số phận, may rủi sao lường trước được!


_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Wed 20 Mar 2024, 11:39

Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Tử vi dùng đoán số mạng một người dựa trên năm tháng ngày giờ sinh và giới tính nam hoặc nữ. Người ta cho rằng khi sinh ra đời, con người chịu ảnh hưởng của các vì sao chiếu mạng vào thời điểm đó, vì vậy các vì sao được an vào 12 cung đồ hình gồm mệnh, quan lộc, tài bạch, thiên di, phu thê, phúc đức, huynh đệ, phụ mẫu, tử tức, tật ách, nô bộc và điền trạch. Tuỳ theo vị trí và sự phối hợp giữa các vì sao mà cung chúng toạ thủ hoặc chiếu sẽ được xem là tốt hay xấu. Thông thường các vì sao có tốt có xấu nên hiếm khi các cung đều tốt cả, được cung này sẽ mất cung kia. Chẳng hạn như số mạng của Cậu Ba tôi, mặc dù tôi không biết lá số của Cậu nhưng cũng có thể đoán ra cung Mệnh tương đối xấu vì thuở thiếu thời vất vả, cung Quan lộc tốt vì đường khoa cử và hoạn lộ hanh thông, cung Tử tức khá tốt – ba người con của Cậu đều sống vui vẻ thoải mái ở nước ngoài, đặc biệt cung Điền trạch (chỉ về nhà cửa ruộng đất) của Cậu vô cùng xấu. Căn nhà của Cậu ở đường Trần Quang Diệu bị người thuê mướn chiếm dụng không đòi lại được, đã vậy Cậu còn mất luôn tiền thuê mướn khi xảy ra tranh chấp. Tới sau năm 1975, những người có nhà không trú ngụ mà đem cho mướn, giống như địa chủ, bị mất hẳn quyền sở hữu nhà. Gia đình Cậu, dù tại Quy Nhơn hay Sài gòn đều phải ở nhà chính phủ. Sau 1975, chính quyền cách mạng thu hồi lại tất cả nhà chính phủ cấp nên gia đình Cậu phải dời đi về ở nhà nơi xóm cũ. Với số tiền dành dụm từ trước Cậu mua luôn căn nhà Cậu đang mướn của bà Tư hàng xóm cũ, không sang tên, với điều kiện khi Cậu được mấy anh chị bảo lãnh đi đoàn tụ thì bà Tư sẽ bán căn nhà đưa tiền cho Cậu làm vốn sinh sống, do chánh sách hồi đó người xuất cảnh không được bán nhà. Bà Tư vốn là láng giềng thân thiết lâu năm của Cậu nhưng dù sao, đồng tiền liền khúc ruột, ngày Cậu được phép xuất cảnh bà ta không chịu bán nhà như thoả thuận, cũng không chịu trả tiền cho Cậu, dù cho ngày ngày mặt dày trơ trẽn gặp nhau vì bà ta vẫn sống trong căn phòng nhỏ thuộc căn nhà Cậu đã mua. Tối hôm trước ngày Cậu Mợ lên máy bay những người hàng xóm qua từ giã, trong số có cả bà tổ trưởng dân phố. Tôi nghe họ nói rằng họ không ngờ một người tu hành tại gia ăn chay niệm Phật như bà Tư có thể lọc lừa như vậy. Họ hứa sẽ vận động chính quyền không cho phép bà Tư bán nhà sau này, vì ai cũng biết chuyện gian trá của bà ta. Cậu Mợ ra đi tay trắng, qua Mỹ mướn nhà tại San Jose sống quãng đời còn lại, nghĩa là mặc dù thành công trên sự nghiệp, suốt đời Cậu vẫn là kẻ không nhà. Cung Tật ách của Cậu cũng không tốt, Cậu bị chứng đau bao tử, hậu quả của thời còn gian khổ vừa học vừa làm. Để trị bệnh, bữa ăn của Cậu chỉ toàn là gạo lức muối mè. Thậm chí Cậu phải mướn người xay bột gạo lức làm bánh tráng mè ăn cho đỡ ngán.

Trong gia đình tôi mỗi người đều được ba tôi nhờ bạn lấy cho lá số tử vi ghi trên tờ giấy trắng A4. Mặt trước tờ giấy vẽ đồ hính 12 cung là 12 hình vuông, mỗi cung chứa nhiều sao toạ thủ được đánh dấu tuỳ theo vị trí miếu, vượng, đắc địa hoặc hãm địa và ba đường thẳng tạo thành hình tam giác tượng cho sự hợp chiếu. Ngoài ra còn có các con số và 12 chữ địa chi từ Tý đến Hợi ở chung quanh để chỉ những năm hạn vận. Mặt sau ghi những dòng giải đoán sơ lược. Chẳng hạn như lá số của tôi là mệnh vô chính diệu đắc nhị không, thiếu thời vất vả, có quí không có phú, 26 tuổi lập gia đình, vv. Sau này khi tôi lên Trung học, ba tôi gặp người bạn khác cao tay hơn, chép hẳn lá số cho mỗi người riêng một cuốn tập vở học sinh nhỏ, phần giải đoán mỗi cung chiếm từ một vài trang tới năm bảy trang chữ lớn. Rất tiếc là ba tôi và mẹ tôi đều không có lá số vì không ai biết được ngày sinh thật sự. Nếu không tôi có thể nghiệm thử xem vận mệnh hai người có đúng như số giải đoán hay chăng.

Vào thời đó ở Sài gòn có lưu truyền nhiều quyển sách xem Tử vi, chẳng hạn như Tử vi đẩu số toàn thư của Hy di Trần Đoàn do Vũ Tài Lục biên dịch, Tử vi hàm số và Tử vi tổng hợp của Nguyễn Phát Lộc, Tử vi đẩu số tân biên của Thái Thứ Lang. Năm học lớp 11 tôi mua được quyển Tử vi đẩu số tân biên của Thái Thứ Lang và bắt đầu tìm hiểu về tử vi đẩu số, tự tra cứu và chiêm nghiệm lá số của tôi dựa theo quyển sách này. Nghe nói ba của Mai Viết Kinh Luân biết giải đoán Tử vi tôi bèn đưa lá số của tôi cho ông xem. Thì ra ông dựa theo sách của Thái Thứ Lang nên cách giải đoán của ông đối với tôi cũng không có gì mới mẻ. Tuy nhiên tôi cũng học thêm được sự phối hợp sao và gán ghép tính chất chính tinh thủ mệnh vào các cung khác trong đồ hình. Đặc biệt không giống với những người khác, ông cho rằng mệnh tôi vô chính diệu đắc tam không vì ngoài Tuần Triệt còn có thêm Thiên Không nhị hợp chiếu, ít nhất cũng phải tính là hai không rưỡi bởi vì nhị hợp chiếu hơi yếu hơn tam hợp. Theo khoa Tử vi, mệnh vô chính diệu là cung mệnh không có môt hay hai trong số 14 chính tinh toạ thủ. Mệnh này rất xấu, nếu không có ít nhất một trong Tứ Không toạ thủ hoặc xung chiếu hợp chiếu thì tất là yểu mệnh. Tứ Không là Tuần, Triệt, Thiên Không và Địa Không. Nếu đắc Tam Không thì rất tốt, ví dụ như lá số của Khổng Minh thời Tam Quốc bên Tàu.


_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13Fri 22 Mar 2024, 07:06

Một thoáng mây bay 12: Đầu mã động chân mã chưa động

Người có mệnh vô chính diệu thường số phận hẩm hiu, thiếu thời vất vả. Dù đắc tam không nếu có thông minh tài ba tột bực hơn người thì cũng hay gặp trắc trở bất như ý trong sự nghiệp, ví dụ như Khổng Minh sáu lần xuất Kỳ sơn phạt Nguỵ đều không thành công do những nguyên nhân không phải tại mình, khi thì đốt quân Tư Mã Ý gặp trời đổ mưa, khi thì bị thuộc hạ Mã Tắc tự cao cãi lệnh để mất Nhai Đình, khi thì bị Hán Hậu chủ nghe lời dèm pha triệu về lúc đang thừa thắng xông lên. Lúc lập đàn cầu thọ lại bị Nguỵ Diên vô tình phá hỏng. Ngoài ra, tương tự Khổng Minh, cung Quan lộc của tôi có Thiên mã cư Hợi, được mệnh danh là “Mã cùng đồ”, công việc dự tính thường hay thất bại. Mặc dù Thái Thứ Lang bác bỏ thuyết này mà cho rằng nó còn phụ thuộc vào hành của bản mệnh tương sinh hay tương khắc với Thiên mã, nhưng nghiệm vào cuộc đời tôi thì lý thuyết “Mã cùng đồ” hoàn toàn chính xác.

Cung Mệnh của tôi chỉ có 3 sao vỏn vẹn là Tang môn, Tấu thư và Tử. Tấu thư chỉ về tài ăn nói, biện luận còn Tử chỉ tính người trầm mặc, kín đáo. Hai bên giáp Văn xương Văn khúc là 2 sao chủ về văn học nên mặt học vấn, văn chương cũng có nhiều thành tựu. Tuy nhiên cung Mệnh bị Tuần án ngữ nên số phận long đong, thường bế tắc. Cung Thiên di có Vũ khúc Tham lang sáng sủa tốt đẹp lại bị Triệt nên hoá thành xấu, phải ngoài 30 tuổi ảnh hưởng của Triệt giảm đi thì mới bắt đầu phát. Càng về sau, Triệt càng bớt tác dụng. Người ta bảo Tuần giống như sợi dây trói, ảnh hưởng không quyết liệt nhưng lâu dài, còn Triệt như thanh đao chặt xuống, tuy mạnh mẽ nhưng dứt khoát, chỉ tác dụng ngắn hạn. Ngoài ra, còn có bộ Sát tinh (Kình, Đà, Hoả, Linh, Không, KIếp) và Bại tinh (Tang, Hổ, Khốc, Hư, Song Hao) tụ hội, chúng mặc sức cùng nhau phá hại Thân, Mệnh. Cung Thiên Di là chủ về sự đi lại, xuất hành, viễn du, gặp Triệt án ngữ, Tuần xung chiếu, cộng với sát tinh bại tinh ngăn cản thì đường xuất ngoại của tôi quả là mong manh không thuận lợi.

Sách có câu “Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt”. Thân của tôi an tại cung Quan lộc, có Phủ Tướng triều viên, Tả phù, Hữu bật, Tam Thai, Bát Toạ, Ân quang, Thiên Quý cùng Thiên Khôi, Thiên Việt, Lâm Quan, Thiên Phúc, Hỷ Thần là những phụ tinh đắc lực phò trợ, nhìn chung khá tốt, mặc dù Thiên Tướng hãm địa nên bị chiết giảm lợi ích rất nhiều. Từ năm tôi thi Tú Tài 1, Tú tài 2 cho đến những năm Đại học, Đại Hạn gặp các sao Văn Khúc, Thiên tài, Long đức,,. nhất là Hoá Khoa là sao chủ về thi cử nên đạt kết quả cao là điều tất nhiên có thể dự đoán được. Tuy nhiên Đại Hạn gặp Tuần, Triệt. Tuần trói buộc, Triệt cắt đứt, mọi con đường phía trước e rằng sẽ bế tắc khó thể hanh thông.

Sau gần 3 tháng học Anh ngữ tại Trung tâm USAID, tôi được lên lớp 5 là lớp cuối cùng của chương trình dành cho học viên chuẩn bị đi Mỹ. Một hôm đang học trong lớp thì thầy trò bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm không xa lắm ở phía trung tâm Sài Gòn. Thầy giáo bèn giải tán lớp học cho các học viên về nhà. Từ tin tức báo chí tôi được biết là trung uý phi công Nguyễn Thành Trung, một sĩ quan Không quân đào tạo tại Hoa Kỳ, đã nổi loạn lái máy bay oanh kích Dinh độc lập rồi bỏ trốn.

Nguyễn Thành Trung tên thật Đinh Khắc Chung, vốn là cán bộ cộng sản nằm vùng được cài vào quân đội miền Nam. Sau này anh ta được giao nhiệm vụ huấn luyện phi công miền Bắc lái máy bay F5 và A37 tịch thu được của VNCH và xây dựng lực lượng Trung đoàn Không quân cường kích 937 và Trung đoàn Không quân tiêm kích 935 của QĐNDVN. Nhưng chỉ sau một thời gian do xảy ra một số vụ vượt biên bằng máy bay tại các sân bay phía Nam mà chủ mưu thường là các sĩ quan không quân của Quân lực VNCH trá hàng, anh ta bị vạ lây, cấp trên mất tin tưởng, cho ngồi chơi xơi nước dưới mặt đất, không còn được lái máy bay nữa.

Giữa tình trạng hỗn loạn tại Sài gòn lúc ấy, khoá học Anh ngữ của chúng tôi tạm dừng. Những ngày tiếp theo, Hoa Kỳ rút quân và nhân viên tại Việt Nam. Quân đội VNCH tan rã, rút chạy mọi nơi theo cái gọi là “di tản chiến thuật” của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, cuối cùng thì hầu hết nhân vật cao cấp trong chính quyền và tướng lãnh chỉ huy quân đội đều “di tản chiến thuật” ra ngoại quốc, hậu quả là quân cách mạng toàn thắng, tiếp quản trọn miền Nam.

Chính quyền mới ban hành những quy định nghiêm khắc, người dân trong nước không thể xuất ngoại và người Việt đang sinh sống hoặc công tác học tập ở nước ngoài không được phép trở về nước, kể cả những chuyến về thăm nhà. “Đầu mã động, chân mã chưa động”, ước mơ du học Hoa Kỳ của tôi đã tan thành mây khói.


_________________________
Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 12 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 12   Một thoáng mây bay 12 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 12
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» PhỐ ĐạI GiA !
» Một thoáng với Sài Gòn
» Một thoáng mây bay 10
» Một thoáng mây bay 11
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-