Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cổ tích quê hương!...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:40

NẮNG THƠ !

Lời ru còn ướt trên tay
Tháng ngày thơm kỷ niệm
Giấu giếm đời
Trong áo lụa hồn nhiên .
Ôm vạt gió bên hiên
Thấy lòng như nắng mới
Buông dài ngón đợi
Vui òa hương đóa thần tiên .
Cỏ sương lay !
Tóc mây bay !
Lưng đồi vương ý ngọc
Thơ vàng ươm ! mầu hạt thóc
Giấu trong hè
Mật quánh men say .
Ai ghé qua mùa nhớ
Để hồn rong chơi bến lở
Thuyền nghiêng , sóng thở xôn xao
Tiếng lòng chợt vút lên cao
Hè in cánh phượng là bao dấu cười !

tnqs0117.
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:41

Cho vãi mượn cái chòi "Cổ tích quê hương" của lão thả chút "Tình đồng quê"
Thanks lão!

TÌNH ĐỒNG QUÊ

Xanh mơn mởn lúa đương thì con gái
Gió nhẹ nhàng vờn bờ mạ nhấp nhô
Từng đợt sóng chao nghiêng theo bước nhảy
Đồng reo vui vỗ nhịp những cánh cò

Làng háo hức trai gái tình tang cấy
Tiếng tù và văng vẳng rúc vui thôn
Bầy trẻ nhỏ đùa chơi bên đám sậy
Sáo diều ai lay lắt cả tâm hồn

Dưới kênh rạch đàn trâu đen lội nước
Cày đồng trưa thư thả nhả rơm khô
Bước đủng đỉnh da đen tuyền bóng mượt
Ra đồng xa trời còn lạnh sương mù

Vang đây đó tiếng hò vè lanh lảnh
Thiếp đối chàng đáp lại thoáng xôn xao
Mùa gặt đến bao cuộc tình duyên sánh
Dìu dắt nhau song hỉ khắp thôn chào

Vui cuộc sống làng quê nghèo vất vả
Ấm lạnh, nồng nàn bên túp lều tranh
Mùa thổi bấc gió luồn qua mái rạ
Lạnh se da tràn hạnh phúc chan hoà


Trần Nguyễn





Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:42

Trần Nguyễn đã viết:
Cho vãi mượn cái chòi "Cổ tích quê hương" của lão thả chút "Tình đồng quê"
Thanks lão!

TÌNH ĐỒNG QUÊ

Xanh mơn mởn lúa đương thì con gái
Gió nhẹ nhàng vờn bờ mạ nhấp nhô
Từng đợt sóng chao nghiêng theo bước nhảy
Đồng reo vui vỗ nhịp những cánh cò

Làng háo hức trai gái tình tang cấy
Tiếng tù và văng vẳng rúc vui thôn
Bầy trẻ nhỏ đùa chơi bên đám sậy
Sáo diều ai lay lắt cả tâm hồn

Dưới kênh rạch đàn trâu đen lội nước
Cày đồng trưa thư thả nhả rơm khô
Bước đủng đỉnh da đen tuyền bóng mượt
Ra đồng xa trời còn lạnh sương mù

Vang đây đó tiếng hò vè lanh lảnh
Thiếp đối chàng đáp lại thoáng xôn xao
Mùa gặt đến bao cuộc tình duyên sánh
Dìu dắt nhau song hỉ khắp thôn chào

Vui cuộc sống làng quê nghèo vất vả
Ấm lạnh, nồng nàn bên túp lều tranh
Mùa thổi bấc gió luồn qua mái rạ
Lạnh se da tràn hạnh phúc chan hoà


Trần Nguyễn


Làng háo hức trai gái tình tang cấy



Không biết trai gái < tình tang > cấy thứ gì vậy Vãi ơi?

Chúc Vãi có thêm nhiều niềm vui !
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:42

MIỀN ĐỢI !


Gió heo may về gõ cửa
Áo đông buồn lạc giữa đêm hoang
Cung hồn nốt nhạc vừa loang
Nghiêng lạnh giấc tay choàng kỷ niệm .

Nhớ vầng trăng xưa ! giấu giếm
Ướt mùa thơ phù phiếm sương hoa
Mắt khuya vết ngọc hoen nhòa
Quầng mây trũng rơi òa thác lũ .

Cổ tích yêu đan tình cũ
Vẫn còn run suốt vụ ưu phiền
Tuyết bay trắng nụ ngoài hiên
Lòng tê buốt cả miền tôi đợi .


tnqs0117.
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:42

HOA ĐÔNG !

Em tựa đóa mùa đông
Nằm dài trên mùa tuyết trắng
Lung linh đùa giọt nắng
Tròn hơn khóe mắt ngọc xanh .

Tiếng sương rắc đầu cành
Ngẩn ngơ treo làn tóc gió
Ấm tay lời thương đỏ
Nghe lòng nhịp gõ hồn nhiên .

Bút thơ rất thần tiên
Vẽ đời êm như gấm lụa
Có chim về ca múa
Rộn ràng tôi _ giấc mộng hoa .

< sưu tầm >
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:42

TÂM SỰ MÙA ĐÔNG XA!


Tôi chưa có người yêu
Nên chưa biết hồn đông lạnh thế nào
vẫn chùm nắng ca hát trên cao
Cánh mây tình lang thang đây đó.

Trang giấy đời trắng tinh mầu gió
Ghép vần thơ chưa có lời yêu
Chút khát khao gửi sớm gửi chiều
Thương Mẹ thật nhiều lam lũ !

Dáng quê nghèo chưa hề phai cũ
Ruộng đồng mùa vụ thơm hương
Nón nghiêng cuối nẻo đường ai gọi
Bến đò quen hoa cói... chiều vương.

Tôi chưa có người yêu
Chỉ có lời ru Mẹ
Và quê hương nhỏ bé
Trong hành trang lặng lẽ mùa đông xa.

< sưu tầm >
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:43

KHÚC HƯƠNG YÊU

Chợt hôm nay thấy đời tuyệt quá
Dáng thiên thần trắng xóa cành đông
Rất hồn nhiên điểm xuyến nụ yêu hồng
Cung luyến ái say lòng lữ thứ .

Nhấp chén hương giọt vui tình tứ
Rượu mềm môi để giấc hoa bay
Người yêu hỡi ! xin ôm trọn tháng ngày
Mùa thân ái tràn tay hạnh phúc .

Những ân cần thoát thai trần tục
Hóa bài thơ từ lúc heo may
Ta thương mãi ngàn năm vẫn đong đầy
Nguồn khát vọng nuôi tim đỏ máu .


tnqs0117
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 02:43

trainhaqueso1 đã viết:
TÂM SỰ MÙA ĐÔNG XA!


Tôi chưa có người yêu
Nên chưa biết hồn đông lạnh thế nào
vẫn chùm nắng ca hát trên cao
Cánh mây tình lang thang đây đó.

Trang giấy đời trắng tinh mầu gió
Ghép vần thơ chưa có lời yêu
Chút khát khao gửi sớm gửi chiều
Thương Mẹ thật nhiều lam lũ !

Dáng quê nghèo chưa hề phai cũ
Ruộng đồng mùa vụ thơm hương
Nón nghiêng cuối nẻo đường ai gọi
Bến đò quen hoa cói... chiều vương.

Tôi chưa có người yêu
Chỉ có lời ru Mẹ
Và quê hương nhỏ bé
Trong hành trang lặng lẽ mùa đông xa.

< sưu tầm >

TÂM SỰ QUÊ

Em chưa có người thương
Sớm hôm vất vả ruộng vườn
Có mảnh đất cắm dùi … hú vía
Mộc mạc làng quê hoa bìm bờ giậu
Vắt vẻo cành tre sáo trúc gọi tên người
Xanh mởn tuổi đôi mươi
Anhtraihien ơi
E thẹn nắng cười
Búp nõn trong veo mầm mạ trắng
Lưng ong ứa giọt sương mằn mặn
Ráng chiều nồng rạ cháy thơm rơm
Mẹ chân quê hoá cánh vạc cánh cò
Cha già nua dẫn trâu cày khắc khổ
Gió diều lay nỗi nhớ
Hương đất tình đồng mãi in sâu

(sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cổ tích quê hương!... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích quê hương!...   Cổ tích quê hương!... - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cổ tích quê hương!...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: TrNg & tnq-