Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngôi sao lẻ loi !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngoctuan291189

ngoctuan291189

Tổng số bài gửi : 10
Age : 34
Registration date : 08/03/2011

Ngôi sao lẻ loi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi sao lẻ loi !   Ngôi sao lẻ loi ! I_icon13Wed 30 Mar 2011, 09:23




Tựa vai anh em thấy…em là một cô gái bé nhỏ anh ạ !

Anh biết không ? em rất hạnh phúc .

Hạnh phúc khi em có anh ở bên ,

Hạnh phúc khi em được anh quan tâm em mỗi ngày .

Hạnh phúc khi em được nghe những hơi thở và nhịp đập của hai trái tim ,

Hạnh phúc khi em được tựa vai anh cùng anh ngắm những vì sao trên trời…

…Đêm khuya – nơi chỉ dành riêng cho anh và em…

Đẹp quá !!! Thành phố nhiều đom đóm anh nhỉ !

Thật là….!

Gì ạ ?

Không…không có gì đâu em…đồ ngốc !

Mà…ai biểu anh gọi em là đồ ngốc thế hử ?

Uhm , nhưng…trông em dễ thương quá nên anh…

Ánh mắt em nhìn anh – một nụ cười yêu trên đôi môi em khẽ nhếch , làm tô thêm vẻ đẹp của em…và em cười là anh thấy vui rồi !

Ah ! anh ơi

Hạnh phúc của anh là gì ?

Uh...ờ…hạnh phúc của anh à…!

Vâng !

Là…là gì em nhỉ ?

Hạnh phúc của anh là được ở bên em,dù trong giấc mơ,hay những lúc làm việc…anh vẫn mong được gặp em…đồ ngốc ! và…đôi vai của anh sẽ là điểm tựa cho em mỗi ngày,thế thôi,ngốc ah !

Em cũng vẫn chỉ mỉm cười,như những vì sao trên trời,rạng ngời,sưởi ấm lòng anh…cái cảm giác đó làm anh yêu em nhiều hơn,nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu…đồ ngốc !

Ước gì có một ngôi sao băng lướt qua…em nhỉ !

Vâng !

Khi đó anh…

Mà ! tình cảm anh dành cho em thế nào , anh yêu em nhiều không ?

Yêu em…anh có yêu em đâu ?

Câu nói ấy làm em rời vai anh…không biết là mãi mãi hay chỉ một lần thôi , để thử thách tình yêu em nhỉ ?

1 ngày…2 ngày…3 ngày trôi qua

1 tháng…2 tháng…3 tháng….

Dường như những ngôi sao không còn đủ sáng , để sưởi ấm trái tim anh…kỷ niệm ngày đó còn đâu...

Rồi , thời gian có đưa em trở về bên anh ?

Em biết không , đêm buồn cho sự cô đơn ...

Anh ngồi đây , nơi ngày xưa chỉ có hai đứa cùng ngắm những ngôi sao và cũng chính nơi đây em nói em rất hạnh phúc…nhưng giờ thì sao…

Em có còn ngắm những ngôi sao nữa không ?

Có phải em đã quên anh rồi không ?

Cũng tốt mà…em hạnh phúc cũng làm anh hạnh phúc ,

Em cho rằng anh nói không yêu em là sự thật…

Tình yêu là phải chân thành không trốn tránh , anh biết !

Trái tim anh đã giấu tên em trên những vì sao kia…để mỗi đêm anh được thấy em dù chỉ trong giây phút....quá ngắn ngủi với anh em à !

Có giấc mơ nào mang tên những vì sao , có nụ cười nào chỉ hiện lên trong khoảnh khắc…

Anh muốn xua tan đi cái màn đêm cô quạnh này để thay vào đó là hàng vạn những ngôi sao…dù có lẻ loi…………Muộn màng…….. nhưng cũng đủ để anh nói lên



YÊU EM…ANH YÊU EM !

Nhiều lắm !
Về Đầu Trang Go down
 
Ngôi sao lẻ loi !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: ngoctuan-