Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 15:43

BachVanNhi đã viết:

BVN đã từng ái mộ Topic "Mưa Rừng" của Ái Linh ,xin mạn phép hỏi Quê Hương có phải AL ko? Rất hân hạnh được hội ngộ tại "Đào Viên Thi Các"
Thân chúc Quê Hương vạn sự Cát tường.


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture

Dạ vâng ... quehuong cũng chính là Ái Linh đây ạh !
Cám ơn Bạch Vân Nhi đã ghé mắt đến trang Mưa Rừng .... Và một lần nữa QH rất hân hạnh được chào đón Bạch Vân Nhi trong sân Đào Viên .
Mến chúc Bạn có thêm nhiều và nhiều thi hứng sáng tác .. :bong:

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TA VỀ VỚI TA !   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 22:41

TA VỀ VỚI TA !

Ta từ sanh tử,tử sanh
Về theo cát bụi mong manh kiếp người
Trôi lăn qua các ngõ đời
Nghiệp mang oằn nặng vận thời tối tăm

Quẩn quanh như kén tơ tằm
Lo ăn chạy mặc tháng năm mịt mờ
Vô thường mỗi phút đợi chờ
Đếm từng hơi thở nào ngờ thoát ly ?

Chẳng may thần thức lạc đi
Uổng công tu niệm chung quy đọa đày
Ngày mai tiếp nối hôm nay
Gom đầy phước báu hoa khai hiện tiền ....


BẠCH VÂN NHI
09/10/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THU PHONG DẠ NGUYỆT   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 22:50

THU PHONG DẠ NGUYỆT

Ai đem trăng bẻ làm đôi ?
Ðể cho tròn khuyết đổi ngôi cung hằng
Trời trong còn lại sao băng
Cho đời ghép mãnh tình trăng non bồng

Lung linh dạ nguyệt trên sông
Xuôi dòng thế kỷ hoàn không kiếp người
Ðèn trăng sáng tối đổi dời
Ðèn lòng muôn thuở rạng ngời trong tâm

Một đời khó được trăm năm
Mà trăng thu vẩn vạn tầm nghìn xưa
Gom mây xa lại thành mưa
Gió đêm thu lạnh cho vừa nhớ mong

Mùa trăng se sắt thu phong
Thơ trăng chép vội bên song cửa chờ
Lật qua trang mới vào mơ
Hoạ vần thi cảm mối tơ rối lòng ?


BẠCH VÂN NHI
09/10/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘNG ẢO   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 04:34


MỘNG ẢO

Đời là mộng ảo xưa nay
Đạo là nguồn sáng Như Lai rạng ngời
Tuổi xuân mấy lúc rong chơi
Bon chen thế sự vận thời ngược xuôi

Trên sông bèo bọt vẫn trôi
Mặc cho gió cuốn mưa rồi nắng chan
Nghiệp duyên túc trái đa đoan
Gánh sao cho hết nước non nghìn trùng ?

Bàn tay hửu thủy vô chung
Nối vòng sinh tử vẫy vùng trầm luân
Chuyên Tâm tu học gội nhuần
Hiếu, Ân , Nhân, Nghĩa vẹn phần lý chân

Sống trong thiểu dục chánh cần
Dụng công tu mãi hóa thân thanh nhàn
Lợi danh thiên hạ ngở ngàng
Xã ly phiền trược Tâm an thoát trần


BẠCH VÂN NHI
09/10/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bàn Tay   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 05:54

Bàn Tay

Một tay che nửa cuộc đời
Một tay hứng giọt lệ rơi vì mình
Tay nào đón nắng bình minh ?
Tay nào nâng cánh hoa trinh nữ sầu ?

Bàn tay nối lại nhịp cầu
Bàn tay thân ái nhiệm mầu ánh dương
Bàn tay se kết tơ vương
Bàn tay xoa dịu vết thương cho người

Bàn tay tạo được nụ cười
Bàn tay vá mãnh tình rời lại nguyên
Bàn tay xóa hết não phiền
Bàn tay sưởi ấm trong miền giá băng

Bàn tay giải nổi khó khăn
Bàn tay chịu đựng san bằng chông gai
Bàn tay xây dựng tương lai
Bàn tay tô đậm hôm nay hòa bình....

******&******
Thế gian nầy vô tận
Tình người cũng vô tận
Cuộc đời sẻ vô tận
Cõi thơ là vô tận
Hiểu và thương vô tận !!!


BẠCH VÂN NHI
09/10/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TỰ ĐỘ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 22:52

TỰ ĐỘ

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture

Hôm qua tôi sống cho mình
Hôm nay tôi sống trong tình duy tâm
Tương lai đếm được mấy năm ?
Bao nhiêu hơi thở để tầm lý sâu ?

Sông kia ai bắt nhịp cầu ?
Cho người qua lại thấy đâu là bờ ?
Thoáng trông ngỏ tối sương mờ
Giật mình quay lại nghi ngờ bước chân !

Trở về nương tựa Tăng thân
Đi thêm một bước sáng dần tự tin
Đời người trong cỏi diệt sinh
Tứ ân đạo trọng khéo gìn trước sau

Máu nồng hơn nước thương đau
Tìm vui nhân thế lẻ nào cạn khô
Biển xanh dù sóng nhấp nhô
Cũng không cuốn hết cơ đồ trần gian ?

Nếu ta biết quý tuổi vàng
Đó là phước báu vinh an suốt đời
Nặng lòng chi một kiếp người ?
Nhẹ nhàng để thấy nụ cười hoa tim ...


BẠCH VÂN NHI
09/11/2011


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện xưa Mẹ kể con nghe   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 03:25

Chuyện xưa Mẹ kể con nghe

Mẹ thường kể chuyện xưa tích cũ
Trong tứ thời phong vũ bất kỳ
Cuộc đời sanh ký tử quy
Làm sao biết được người đi không về ?

Khi Tâm thức không mê trần cảnh
Thân thảnh thơi trí rảnh lo tu
Vô thường có tự thiên thu
Luân hồi chuyển hóa chân như dịu huyền

Ai cũng có ưu phiền đau khổ
Tùy căn duyên cứu độ từng người
Một lòng tin tưởng Phật Trời
Thọ chung chẳng vướng nợ đời nghiệp sâu

Không luyến tham bên cầu ái dục !
Tiếc làm gì một chút lợi danh ?
Quẩn quanh hai nẻo tử sanh
Buông tay nhắm mắt số đành xuôi theo

Thuở thiếu thời sợ nghèo sợ đói
Kế sinh nhai không khỏi bôn ba
Giựt mình tuổi trẻ đã qua
Mới hay con tạo sắp ra nhiều trò

Giờ tỉnh mộng chuyến đò quá trễ
Bờ giác kia đâu thể vượt qua ?
Ngậm ngùi trơ trọi thân ta
Chờ duyên kỳ ngộ để mà đến nơi...


BẠCH-VÂN-NHI
09/11/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: CỘI NGUỒN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 04:09

CỘI NGUỒN

Nước tuôn chảy từ nơi nguồn cội
Nước khắp nơi cũng dội về nguồn
Cuộc đời có mấy chuyện buồn?
Đếm hoài không hết nên luôn chuốc sầu!

Sông chín khúc nào đâu vướng mắc?
Vẫn đổ ra biển Bắc biển Nam
Sóng to gió lớn đành cam
Vượt qua bão tố vẫn làm nước non

Ai tô điểm vàng son lịch sử?
Ai là người viết chữ Quốc văn?
Trãi qua vạn sự khó khăn
Mới nên nguồn cội tài năng lưu truyền

Bao thế hệ giữ nguyên căn bản
Tiếng Việt Nam tỏ rạng giống nòi
Đi đâu cũng nhớ nước tôi
Bốn ngàn năm chẳng phai phôi ngôn từ

Những năm tháng thặng dư chìm nổi
Dù bây giờ thay đổi quê hương
Nhớ về Đất Tổ dặm trường
Nhớ nguồn nhớ cội niềm thương dạt dào

Tôi không quên hàng rào bông giấy
Trước sân nhà có mấy chậu Mai
Mẹ trồng hi vọng tương lai
Các con muôn nẻo sẽ quay trở về


BẠCH VÂN NHI
09/11/2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thâm Tình   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 04:31

Thâm Tình

Sông kia khúc đục khúc trong
Làm người phải nhớ Tổ tông giống nòi
Hiếu ân đạo trọng trên đời
Ơn Cha nghĩa Mẹ cao vời núi non

Hy-sinh tất cả vì con
Một đời khó nhọc mỏi mòn tâm-tư
Trải qua mấy chục năm dư
Ngày con khôn lớn nên hư lo thầm

Mong sao không vướng lổi lầm
Thành-nhân lập nghiệp đừng lâm cảnh nghèo
Lòng cha mẹ mới vui theo
Nhìn con thành tựu bởi gieo nhân lành

Lá vàng nương tựa lá xanh
Thâm tình cốt nhục Trời dành hồng-ân
Ði đâu cũng nhớ người thân
Cội-nguồn muôn thuở xa gần không quên

Nhờ ai mà có tuổi-tên ?
Mẹ Cha sanh dưởng mới nên con người
Ðáp đền dù có hết đời
Cũng không sánh được biển khơi sông đầy

Nếu không trả hiếu kiếp nầy !
Kiếp sau xin nguyện làm cây giữa rừng
Hoặc là giọt lệ rưng rưng
Thương vay khóc mướn theo từng canh thâu ..
.


BẠCH VÂN NHI
VU LAN 2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: MONG-MANH   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13Thu 15 Sep 2011, 00:58

MONG-MANH

Chỉ thêm giọt nước tràn ly
Bước sai một bước là đi dặm đường
Biết đời cõi tạm trần-dương
Sao người cứ để nghiệp vương chi nhiều ?

Ngỏ sâu ai mở dấu thiều ?
Ðưa duyên khách tục sớm chiều lại qua
Muốn gieo hạt giống nở hoa
Phải nhờ đất tốt sinh ra nụ lành

Chờ mưa cây mới tươi xanh
Ấp yêu từng sợi nắng hanh bên thềm
Từng cơn gió thoảng dịu êm
Sương mai rưng khóc nhớ đêm mau tàn

Ðời bao-nhiêu chuyện dở-dang?
Tạo bao-nhiêu mối ngổn ngang tơ vò ?
Chợ trưa còn mấy chuyến đò ?
Sông sâu hay cạn khó đo được lòng ?

Lòng người nào khác lòng sông ?
Xuống lên cao thấp đục trong nửa vời
Ngó Trời thì chẳng tới nơi
Ngó Ðất phải tội rả rời tay chân

Chi bằng nhắm mắt định thần
Ðể xem trên bảng phong-vân có gì ?
Ðành rành hai chữ từ-bi
Nhân-sanh tâm tánh cùng quy mạng về ..
.


BVN -2011


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-