Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp Tue 07 Jul 2015, 04:30 | |
| Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp
Hầu như trong bất kỳ phim kiếm hiệp nào cũng đều xuất hiện rượu Nữ Nhi Hồng. Dù rằng nó có công thức chế biến vô cùng phức tạp. Các đại hiệp vào quán dù ở thành thị hay nông thôn cũng đều gọi: "Tiểu nhị mang cho ta một bình Nữ Nhi Hồng".
Các đại hiệp thân thủ phi phàm, bay nhảy như chim trên các mái nhà hay thậm chí từ núi này sang núi nọ hoặc chạy trên mặt nước. Thế mà khi có chuyện thì lại toàn dùng ngựa mà chạy.
Đệ tử của phái nào thì cũng đều tung hô võ công của phái mình đều là đệ nhất thiên hạ nhưng khi ra đánh nhau thì toàn bị trúng chiêu.
Các đại hiệp hay đi đến nơi này nơi nọ, đánh nhau từ rừng rậm cho tới sa mạc rồi nhà kho, bùn lầy... Thậm chí có nhiều người còn bế quan luyện công đến hàng tháng trời nhưng không hề bận tâm tắm rửa hay giặt giũ đến một lần.
Đây là câu nói dối kinh điển nhất trong phim kiếm hiệp: "Ngươi có biến thành tro ta cũng nhận ra". Tuy nhiên, chỉ cần người đó giả gái hoặc giả trai thì hầu như chẳng ai có thể nhận ra kể cả kẻ thù.
"Ta và huynh tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm". Tuy nhiên, trong các bộ phim này kiểu gì một người cũng chết và người kia sẽ tuyên bố: "Ta sẽ trả thù cho ngươi".
Và đây là câu nói nguy hiểm nhất mà bất cứ huynh đệ nào cũng phải đề phòng khi hành tẩu giang hồ.
Cả đội quân rượt đuổi theo người ta mà cứ hô: "Đứng lại không được chạy, tên kia đứng lại cho ta... người đâu đuổi theo". Đứng lại cho bị tóm à.
Thị Nở |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp Tue 07 Jul 2015, 13:50 | |
| Có thấy gì vô lý đâu?
- Shiroi đã viết:
Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp
Hầu như trong bất kỳ phim kiếm hiệp nào cũng đều xuất hiện rượu Nữ Nhi Hồng. Dù rằng nó có công thức chế biến vô cùng phức tạp. Các đại hiệp vào quán dù ở thành thị hay nông thôn cũng đều gọi: "Tiểu nhị mang cho ta một bình Nữ Nhi Hồng".
Quán sang thì Nữ Nhi Hồng thiệt còn quán nghèo thì Nữ Nhi Hồng giả!
Các đại hiệp thân thủ phi phàm, bay nhảy như chim trên các mái nhà hay thậm chí từ núi này sang núi nọ hoặc chạy trên mặt nước. Thế mà khi có chuyện thì lại toàn dùng ngựa mà chạy.
Vậy chớ người ta đứng một chân được, nhìn một mắt cũng thấy, tại sao toàn đứng hai chân mở hai mắt nhìn không vậy?
Đệ tử của phái nào thì cũng đều tung hô võ công của phái mình đều là đệ nhất thiên hạ nhưng khi ra đánh nhau thì toàn bị trúng chiêu.
Ai mà chẳng nghĩ cái gì của mình cũng là nhất?
Các đại hiệp hay đi đến nơi này nơi nọ, đánh nhau từ rừng rậm cho tới sa mạc rồi nhà kho, bùn lầy... Thậm chí có nhiều người còn bế quan luyện công đến hàng tháng trời nhưng không hề bận tâm tắm rửa hay giặt giũ đến một lần.
Người dơ mới tắm chớ sạch thì cần gì?
Đây là câu nói dối kinh điển nhất trong phim kiếm hiệp: "Ngươi có biến thành tro ta cũng nhận ra". Tuy nhiên, chỉ cần người đó giả gái hoặc giả trai thì hầu như chẳng ai có thể nhận ra kể cả kẻ thù.
Biến thành tro thì có thể nhận biết bằng ... DNA test!
"Ta và huynh tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm". Tuy nhiên, trong các bộ phim này kiểu gì một người cũng chết và người kia sẽ tuyên bố: "Ta sẽ trả thù cho ngươi".
cùng năm nhưng mà ... 60 năm sau!
Và đây là câu nói nguy hiểm nhất mà bất cứ huynh đệ nào cũng phải đề phòng khi hành tẩu giang hồ.
Vô lý vì chưa bao giờ gần nhau hay sao?
Cả đội quân rượt đuổi theo người ta mà cứ hô: "Đứng lại không được chạy, tên kia đứng lại cho ta... người đâu đuổi theo". Đứng lại cho bị tóm à.
La cho nó quýnh giò té ngã!
Thị Nở _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp Wed 08 Jul 2015, 04:38 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Có thấy gì vô lý đâu?
Dạ, chắc có mà
- Shiroi đã viết:
Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp
Hầu như trong bất kỳ phim kiếm hiệp nào cũng đều xuất hiện rượu Nữ Nhi Hồng. Dù rằng nó có công thức chế biến vô cùng phức tạp. Các đại hiệp vào quán dù ở thành thị hay nông thôn cũng đều gọi: "Tiểu nhị mang cho ta một bình Nữ Nhi Hồng".
Quán sang thì Nữ Nhi Hồng thiệt còn quán nghèo thì Nữ Nhi Hồng giả!
Dạ, quán nghèo thì Nam Nhi Xanh
Các đại hiệp thân thủ phi phàm, bay nhảy như chim trên các mái nhà hay thậm chí từ núi này sang núi nọ hoặc chạy trên mặt nước. Thế mà khi có chuyện thì lại toàn dùng ngựa mà chạy.
Vậy chớ người ta đứng một chân được, nhìn một mắt cũng thấy, tại sao toàn đứng hai chân mở hai mắt nhìn không vậy?
Nhìn hai mắt mới thấy 3D, còn đứng một chân thì .... té
Đệ tử của phái nào thì cũng đều tung hô võ công của phái mình đều là đệ nhất thiên hạ nhưng khi ra đánh nhau thì toàn bị trúng chiêu.
Ai mà chẳng nghĩ cái gì của mình cũng là nhất? Vậy mình cái gì... nhất ạ ?
Các đại hiệp hay đi đến nơi này nơi nọ, đánh nhau từ rừng rậm cho tới sa mạc rồi nhà kho, bùn lầy... Thậm chí có nhiều người còn bế quan luyện công đến hàng tháng trời nhưng không hề bận tâm tắm rửa hay giặt giũ đến một lần.
Người dơ mới tắm chớ sạch thì cần gì? Dạ, chắc tại họ tưởng họ... sạch
Đây là câu nói dối kinh điển nhất trong phim kiếm hiệp: "Ngươi có biến thành tro ta cũng nhận ra". Tuy nhiên, chỉ cần người đó giả gái hoặc giả trai thì hầu như chẳng ai có thể nhận ra kể cả kẻ thù.
Biến thành tro thì có thể nhận biết bằng ... DNA test! Nhưng mà sống thì nhìn hổng ga
"Ta và huynh tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm". Tuy nhiên, trong các bộ phim này kiểu gì một người cũng chết và người kia sẽ tuyên bố: "Ta sẽ trả thù cho ngươi".
cùng năm nhưng mà ... 60 năm sau! khà khà 60 năm vòng con giáp quay lại là... cùng năm rồi
Và đây là câu nói nguy hiểm nhất mà bất cứ huynh đệ nào cũng phải đề phòng khi hành tẩu giang hồ.
Vô lý vì chưa bao giờ gần nhau hay sao?
Cái nì em hổng biết
Cả đội quân rượt đuổi theo người ta mà cứ hô: "Đứng lại không được chạy, tên kia đứng lại cho ta... người đâu đuổi theo". Đứng lại cho bị tóm à.
La cho nó quýnh giò té ngã! la cho người coi phim nghe mờ
Thị Nở |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những điều vô lý 'kinh điển' trong phim kiếm hiệp | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |