Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DucHanh



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 12/04/2011

THƠ TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 2011 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 2011   THƠ TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 2011 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 08:38

XUÂN THĂM TƯƠI

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CHÚC xuân Tân Mão an khang
MỪNG vui hôi ngộ mở trang “Hương Trầm”
CÂU thơ cung nhạc vọng âm
LẠC vào vườn mộng thâm trầm nở hoa
BỘ ngành từng bước quê ta
LONG Thành kết nghĩa đậm đà “Duyên Thơ”
THÀNH tâm kính chúc ước mơ
ĐỒNGxanh xanh ngát bến bờ yêu thương
NAI vàng dạo khúc vấn vương!
XUÂN đi xuân đến ngát hương đất trời.
Long Thành, 1/1/2011

................................................................

CHÚC XUÂN

CUNG kính trao duyên chén rượu nồng
CHÚC mừng năm mới thỏa chờ mong
TÂN niên phúc lộc say hồn bút
XUÂN cảnh tài hoa ấm cõi lòng
VẠN vật sinh tồn thay đổi tốt
SỰ tình bế tắc cũng hanh thông
NHƯ thơ thắm mãi vườn tri kỷ
Ý nguyện bay xa đến tận cùng...
Xuân Tân Mão 2011

................................................................

XUÂN THẮM TƯƠI

Đêm đông giá lạnh rét vừa tan
Nắng ấm bừng lên trãi sợi vàng
Cánh bướm vờn hoa mừng tết đến
Đàn chim gọi bạn đón xuân sang
Bờ môi hé nụ chào năm mới
Ánh mắt cười duyên gởi suối ngàn
Trái đất muôn loài như trẻ lại
Men tình nhân thế dậy nồng nàn.
Tân Mão 2011

TIẾNG LÒNG

SỰ CỐ SẬP NHỊP CẦU CẦN THƠ

(Lúc 7 giờ 55 phút 26-9- 2007)

Dòng sông sóng vỗ đôi bờ
Bao đời phà chở, bây giò căng dây
Tự hào quê mẹ từ đây
Công trình tầm cỡ dựng xây tuyệt vời
Chuyên viên quốc tế được mời
Thế mà sập nhịp, ai hay họa này !
Thật là thảm cảnh trời mây
Thương vong và tử gần đầy trăm tư
Đau thương tột đỉnh độ dư
Số người vùi lấp từ từ đào lên
Thây nát tìm mãi tuổi tên
Lòng sông văng vẵng tiếng rên kêu trời
Anh em cứu nạn kịp thời
Cố công tìm kiếm về nơi an toàn
Thương thay lắm cảnh bàng hoàng
Tiếng than, tiếng khóc đầu quàng khăn tang
Ai qua sông Cửu Long Giang
Ai về sông Hậu hai hàng lệ tuôn…
Mưa thu thắm đẫm sông nguồn
Cầu dây sập nhịp nỗi buồn, càng đau…
30-9-2007

MỪNG LỄ QUAN THẦY CHA GIU SE

KÍNH dâng Thánh lễ Quang Thầy
MỪNG vui tình Chúa đong đầy xứ con
BỒN đạo vững mạnh tựa non
MẠNG Ngài Thánh Cả suối nguồn chẳng vơi
CHA vì thiên sứ tuyệt vời
ĐOÀN Công…chánh xứ rạng ngời yêu thương
CÔNG bằng bác ái là “Đường”
BÌNH minh mãi sáng cảnh vườn thế gian
Kỉ niệm 19/3/2010


NỔI KHỔ TẤT NIÊN

Hằng năm cứ đến cuối năm
Phương xa nhớ tết về thăm quê nhà
Bao người nằm đợi bến ga …
Nghe nói: cải cách hay là ba hoa
Chúng bảo: sắp hàng chớ la ;
Khách nghe yên dạ khen là văn minh
Nào ngờ loa báo tình hình
Hôm nay hết vé chúng mình cảm thông
Bảo rằng: qua mạng mua đông;
Hay là “phù phép” hoa hồng cò đen ;
Lương tâm trách nhiệm có chăng?
Vé thì kêu thiếu,thưa rằng cò dư…
Khiến cho làm khổ bao người
Ngựa xe, xe ngựa mệt đừ cuối năm…
2010

KÍNH PHẢN HẬU

Làm cha sao chẳng đàng hoàng
Bia ôm cá độ mê nàng tiên nâu
Lúc nào mặt cũng đỏ ngầu
La cà quán xá đêm thâu quên về
Lại thêm đánh bạc ghi đề
Vợ con khuyên bảo chửi thề liên miên
Khác nào như một thằng điên
Vung tay đánh đập vợ hiền con ngoan
Anh ơi! Xin chớ ngang tàng
Đừng gieo gương xấu dẫn đàn con đi
Con hư xa đọa cũng vì
Kính anh phản hậu những gì trái ngang
Lúc xưa thôn xóm đã can
Không nghe cự lại công an thường mời
Hồi tâm thì đã hết đời
Còn trách không biết nghe lời của cha
Nên giờ con bị si đa
Noi gương “tiền bối” kêu ca nỗi gì?
16/8/2009

KHOA HỌC VÀ NHÂN SINH

Trong cơn ảo ảnh giấc mơ dài
Tỉnh thức tâm hồn hởi những ai
Thế giới nhiều mây mù sẫm tối
Địa cầu thiếu nắng tỏa ban mai
Xin trao hy vọng-hoa tươi thắm
Mến tặng tình yêu-mộng sáng ngời
Khoa học nhân sinh là Bác ái
Theo” Chân,Thiện, Mỹ” tiến không vơi…
6-3-2011



XUÂN HỒI SINH

Đêm nay trời lạnh mùa sang
Hoa mai đơm nụ nhụy vàng khoe xuân
Tình xuân trổi dậy bâng khuân
Nghe lòng rạo rực, chúc mừng nàng thơ
Xuân về lòng bỗng ước mơ
Sông xuân xanh đẹp lững lờ thuyền trôi
Qúa khứ nhớ lại bồi hồi
Cá tôm, chết nổi nước hôi thúi sình
Mặt trời chân lý hồi sinh
Môi trường, cảnh sát nhiệt tình thương dân
Nghiêm phạt nhà máy , canh tân
Xử lý chất thải, quan tâm hàng đầu
Mưa xuân tô thắm địa cầu
Hồi sinh xuân mãi một màu xanh tươi…
10-01-2009


KIẾP NGƯỜI

Kiếp người bể khổ trần gian
“Sinh, lão, bệnh, tử”muôn vàn lo toan
Chào đời đã khóc vang vang
Lớn lên cuộc sống gian nan sinh tồn
Giàu sang nghèo khổ tuổi tôn
Cũng đều giã biệt không hơn nhau gì
Khác chăng chân lý đường đi
“Niềm tin cứu cánh” đời ni tạm thời
Viêc làm bác ái rạng ngời
Tâm hồn tinh luyện thảnh thơi tuổi già
Dù mai thần chết ghé qua
Bóng chiều tử biệt thoát ra bên ngoài
Tựa xuân trời đất đổi thay
Chắp đôi cánh mới vươn bay lên trời
Chúa Nhật 8/2/2009


ƯỚC VỌNG XUÂN

Xuân đến muôn dân thỏa mộng lòng
Môi trường sinh thái mãi xanh trong
Tự do, chính nghĩa luôn tồn tại
Áp bức, gian tà ắt diệt vong
Đất nước vươn lên tầm thế giới
Quê nhà giữ trọn nếp gia phong
Trăm hoa rực rỡ mừng năm mới
Hạnh phúc chan hòa khắp núi sông
1-1-2010

ĐÔNG XUÂN

Đông về se lạnh, gợi mùa sang
Nắng ấm tơ vương tỏa khắp làng
Biển gợn xanh trong buồm đón gió
Thuyền đùa sóng cả cá vây đàn
Nhân dân phấn khởi môi trường sạch
Đất nước phồn vinh “ô nhiễm tàn”
Tết đến muôn hoa khoe sắc thắm
Xuân tình dệt mộng giá đông tan.
12/2009

THĂNG LONG ĐẠI LỄ

Ngàn năm hào khí giống tiên rồng
Đại lễ Thăng Long tỏa biển đông
Thái Tổ danh vang ngời quí quốc
Vua Trần tiếng vọng đẹp gia phong
Bạch Đằng trang sử lừng mây nước
Hà Nội đền thờ rạng núi sông
Tướng giặt muôn đời còn khiếp sợ
Anh hùng đất Việt gốp thêm công .
2009

TIẾC THƯƠNG : CỐ BÁC SĨ TRẦN THANH CAO
(C.T.V Báo Công Giáo và Dân Tộc)

TIẾC thay bác sĩ Thanh Cao
THƯƠNG Người- nhân ái ngôi sao sáng ngời
ANH đi gởi lại cõi đời
BÁC ái,nghĩa cữ thắm lời Phúc âm
SĨ khoa chuẩn đoán từ tâm
THANH cao hiếu học,thâm trầm nỡ hoa
CAO cả trọng nghĩa nhân hòa

CỘNG tác “Sức khỏe”chuyên gia tinh tường
TÁC phẩm Y-học tình thương
VIÊN ngọc cao quí đẹp vườn thế gian
CÔNG chính, hoài bảo nồng nàn
GIÁO huấn nhân bản chứa chan tình người
DÂN sinh Anh tặng nụ cười
TỘC gia ,đoàn thể, người người nhớ thương…
8-3-2011
Đức Hạnh
Giao xứ Hiền Hòa L.T/ĐN



MÙNG THẦY THUỐC VIỆT NAM

MỪNG ngày hai bảy tháng hai
THẦY Y tinh nhuệ , đức tài canh tân
THUỐC Tây- Nam –Bắc chuyên cần
LƯƠNG tâm sáng tỏ tinh thần nêu cao
Y-Nhân đẹp tựa ngôi sao
NHƯ trời xanh thẳm núi cao ân tình
TỪ tâm tận tụy hy sinh…
MẪU hệ Y-Đức con mình là Nhân.
27/2/2008

ĐỔI THAY

Tổ tám ấp tôi thật đổi thay
Thị trường buôn bán suốt đêm ngày
Thương Vi bổn cựu vừa dời tiệm
Đức Trọng tân thời đã đến ngay
Di động HoàngPhi đang kiến thiết
Hương Phong giầy dép sắp trưng bày
Đoạn đường năm mốt nay thành phố
Tổ tám ấp tôi thật đổi thay …
12-5-2008


ÁNH SÁNG CHÚA TÔI

Thượng đế Ngài tạo đêm trăng sao
Thắp sáng hồn tôi một đêm nao
Ngài cho một vị Thiên Thần xuống
An ủi hồn tôi lúc lao xao…
Mùa hồng ân-1984

CHÚA LÀ CÁI TỔ

Chúa tôi thân ái và nồng nàn
Chúa luôn ban phúc lành bình an
Mà ít khi tôi nghĩ Chúa
Tôi thường ngắm nhìn cảnh trần gian

Chúa là con chim mẹ dẫn đàn
Tôi là chim con mới ra ràng
Bóng tối thế gian tôi bay lạc
Đến đâu cũng có những lời than

Tôi không tìm được chốn nghỉ ngơi
Bỗng một tiếng hát vừa gọi tôi
“Hãy đến cùng Ta con yêu dấu!
Ta là cái tổ rất êm đềm”…
10-12-2008


MỘNG DÊ

Nằm mơ tôi thấy con dê
Sáng ra tôi đánh con đề ba lăm
Tôi liền bói quẻ bốc thăm
Linh ghê quẻ mộng ứng nhằm năm ba
Lòng tôi phấn khởi hết ga
Đầu đuôi đều đánh đủ ba triệu đồng
Vợ ơi! em c ó biết không ?
Chiều nay nhất định bạc chồng về ta
Mau lên bắt hết heo gà
Đi mời chúng bạn vào nhà nhậu chơi
Ông ơi ! đừng có ba trời
Nhỡ chiều ra trật đi đời nhà ma
Tại sao em cãi lệnh ta ?
Mộng bà đã ứng quẻ bà đã cho
Cưng ơi đừng khéo mà lo
Hãy mau y lệnh dằng co làm gì
Lệnh bà là lệnh cấp trên
Heo gà phải chết mặt bà phải vui
Chiều nay đánh lớn đầu đuôi
Qúi bạn cứ nhậu cho vui xóm làng
Vợ con đâu?mau mang ra
Gà quay rượu đế zô ga tới chiều
Cưng ơi !đừng để gọi kêu
Em nên khoan khoái biết điều nghe em
Còn men còn đế mang thêm
Mở đài hết cỡ ta xem thế nào
Các em quay số rào rào
Tim ta hồi hộp chắc là ba lăm
Nào ngờ vỡ mông, với xăm
Biến thành mây khói ra nhằm năm lăm
Tất cả bạn nhậu gục nằm
Vợ ta không xỉn cũng nằm cũng mê
Miệng la hét dê cô nào?
Tai ta nghe tiếp ngán ngao số đề
Số đuôi cũng trật nữa ta
Tôi xin bái tổ tránh xa số đề…
2009



NIỀM TỰ HÀO

Nhận công tác với trăm ngàn phấn khởi
Ta ra vườn tưới nước giữa bình minh
Khi sương còn ước đẫm ở quanh mình
Nhưng phấn khởi đã nung thành lửa ấm
Nửa giờ sau vườn rau nước lấp lánh
Cả khung tời tươi mát mầu xanh
Lòng tự hào đã hoàn thành nhiệm vụ
Tên vũ trụ ta là người hữu danh.

(Cha phân công tưới nước vườn rau .Phú Mỹ)
1984

CÁNH DIỀU CHIỀU XUÂN

Ra bền Trà Giang ngắm cảnh chiều
Sóng vờn lành lạnh gió hiu hiu
Mặt trời lấp lánh vầng mây thắm
Dòng nước lung linh ánh lụa điều
Tấp nập xuân đời bừng sắc sống
Êm đềm hoa mộng trải hương yêu
Biển xanh gợi nhớ ngàn con sóng
Hồn bỗng vút lên với cánh diều.
2009


HÃY NHỐM LÊN

Trong đêm tối rền vang, vang khắp nẻo
Muôn côn trùng vẳng vọng với sấm ngân
Mưa tí tách ngoài hiên thôi thánh thót
Chân trời xa chớp sáng một vừng hồng
Mây ảm đạm kéo về trăng khuất bóng
Trên bầu trời ai quên thắp vì sao
Dưới trái đất đèn soi không đủ sáng
Nhưng ta muốn treo lên tận đỉnh cao
Để sưởi ấm hồn người đang tê cóng
Trong đêm đen có ánh sáng soi đàng
Hởi nhân loại bỏ mê về thức tỉnh
Hãy thắp lên muôn vàn tia lửa mới
Đốt trời đen đốt cả áng mây mù
Cho không gian trăng sáng sao rực rỡ
Cho nhân thế đôi mắt thoát ngục tù
Ngắm bầu trời lòng rộn với niềm vui
Trăng sao ấy lòng ai khỏi bồi hồi
Vần thơ ngắn làm sao ta nói hết
Những bóng đêm ánh sáng và nụ cười
Nhưng nhốm lên một tia lửa hồng đỏ
Xua mây mù thắp sáng những vì sao…
Việt Kiều 29-05-1983

NGÀY HỘI QUÊ TÔI

Mừng ngày bầu cử nước nhà
Toàn dân hăng hái tham gia nhiệt tình
Long Thành dân trí quê mình
Đúng sáu giờ sáng bình minh đẹp trời
Các tổ trong huyện khắp nơi
Tựu về phòng phiếu nhớ lời nước non

Bầu người tài đức sắc son…
Âý là quyền lợi vẹn tròn công dân
Mấy lời kính chúc canh tân!
Tự do chính nghĩa muôn ngần tiến lên
Tiến lên sánh bước năm châu
Con cháu Âu lạc đẹp màu quê hương.
22-05-2011

CỘI NGUỒN

Hoa kia còn biết giờ tàn
Đời người sinh tử vội vàng hơn hoa
Cuộc đời tựa kiếp phù hoa
Trăm năm thoáng chốc đã qua kiếp người

Ai ơi chân lý cội nguồn!
Hãy mau suy gẫm nhớ luôn trong đời
Đừng như bong bóng chơi vơi
Hết hơi bóng xệp cuộc đời về đâu?
1985

HỒ CẠN

Hồ cạn ngăn thành hai ba cấp
Cấp khô ,cấp cạn,với cấp sâu
Đàn cá bên nầy cảnh tù ngục
Phập phồng sống chết rất lo âu…

Chỉ mong tìn kế vượt biên giới
Một là lũ kiến sẽ đến xơi
Hai là huy hoàng như ý nguyện
Tự do bơi lội khắp mọi nơi.

Hồ cá ở Việt Kiều cạn.20-04-1984

NHÂN QUẢ

Qủa kia phải có nguyên nhân
Trời cao đất rộng muôn phần do đâu
Do đâu có những nhiệm màu
Trăng sao vằn vặc nhớ nhau soi đường
Loài người phải nhớ quê hương
Nhớ về Tổ phụ nhớ vườn Khải nguyên.
1983

ĐÀN KIẾN


Ngồi nhìn lũ kiến chạy lăng xăng
Béo ngọt mồi tanh chúng háo ăn
Ông cõng bà tha vào tận tổ
Con nhai cháu gặm đến no căng
Gặp thời chinh chiến lo chuồn lẹ
Chờ lúc hòa bình mới ngắm trăng
Cứ tưởng ô to che sóng lớn
Nào ngờ nước ngập ổ trơi phăng.
15-10-1987

CHÚC DUYÊN
Họa “Đông Phong” Kim Quyên

Xót thương duyên số lạnh cuồng phong
Ước vọng trăm năm đã ngược dòng
Mây gió vẫn cùng chung lối dệt
Nắng mưa chẳng lẽ riêng đường gồng
Thời gian không đợi tình tươi thắm
Ngày tháng xuân qua mộng hết hồng
Ta chúc Kim Quyên duyên sẽ nở
Đông về ấm áp cả thư phòng…
2/2009

TÌNH NHỚ
Họa “ Canh khuya nhớ bạn” Đình lịch

Nửa đêm thanh vắng giấc hồn phê
Men dậy tình say một cõi về
Ngược sóng tàu yêu đành cập bến
Xuôi dòng thuyền nhớ đậu đam mê
Cơn mơ ân ái vui đôi lứa
Tỉnh mộng mây mưa tẻ một bề
Lối cũ vườn xưa hoa vẫn nở
Bồi hồi tưởng nhớ cảnh sơn khê
10/2009


Bài đố thơ


TỰ TÌNH


Thân em trinh tiết mối tơ đầu
Yêu mến học trò đến với nhau
Năm tháng trau dồi tình luyến ái
Ngày giờ thi cử đẹp duyên bầu
Quốc gia giàu mạnh nhờ ham học
Dân trí nâng cao quý tựa châu
Dẫu nhạt sắc màu xin chớ phụ
Thương em! Tái chế vẫn tươi màu...
2009




MỘNG XUÂN

(Họa bài “ Mưa Phương Nam”của thi huynh
Đào Cẩn- trong Thắp Sáng Đường Thi 5)

Tàn đông gió quyện én bay về
Lữ thứ xa nhà nhớ chốn quê
Khóm trúc la đà cành tỏa mượt
Cành mai mơn mởn nụ sum suê
Niềm vui rạo rực đêm không ngủ
Áo mới xôn xao Tết đã kề
Hoa nở sóng lòng dâng kỉ niệm…
Vườn xuân mộng thắm cảnh thơ…mê…
Đức-Hanh
15-05-2010

TÌNH CHỊ
(Kính mừng thượng thọ chị Hoàng Thị Bưởi)

Thanh xuân vườn thắm nở hoa
Biết bao ong bướm bay ra bay vào
Tình em chan chứa ngọt ngào
Như những cô gái má đào ngây thơ
Cũng thương cũng nhớ cũng mơ
Mộng tình đã chín bờ hôn nhân

Đâu ngờ! ngịch cảnh ái ân
Nắng vàng cách biệt một lần chia phôi
Thu tàn đông đến rẽ đôi
Mùa xân hoa nhớ ngọn đồi yêu thương
Tình cha nghĩa mẹ vấn vương!
Chị về sống giữa tình thương gia đình

Mãn phần cha mẹ qui tiên
Chị thay cha mẹ, nàng tiên diệu hiền
Ru em ru cháu triền miên
Vẫn còn tiếng hát hoa niên một thời
Tình thương chị cả tuyệt vời
Dâng thơ chúc thọ thắm lời tri ân…
4/4/2010

XUÂN HÒA THI
Họa bài :”Thơ xuân” -Trọng Cân

Tròi xuân khoe sắc mới tươi hồng
Rộn rã bao người sánh bước dong
Ong bướm đa tình hoa hé nhụy
Nguồn thơ thắm thiết mộng thêm nồng
Gọi niềm cách cảm vương ngàn nắng
Chuyển tiếng tơ lòng nở vạn bông
Âm vọng thi hòa “Xuân tưởng niệm”
Ngân vang tỏa quyện tận tâm lòng…

06-02-2009



SAO CHUYỂN NGÔI

(Kính nhớ cố nhà thơ Xuân Thảo)


Xuân Thảo: vì sao sáng, chuyển ngôi
U tình…Gia tộc lệ song đôi
Âm vang lưu miệm tràn sông nhớ
Nắng vọng Đường thi trải núi ngời
Tiên cảnh tròn duyên miền cực lạc
Hương quê trọn nghĩa cõi trần ai
Anh đi trăng lăn vườn thơ khóc
Ong bướm u sầu hoa lá rơi
2009

TÌNH SAY

(Họa: Tội đời - Hoàng Tâm)

Đời người danh vọng tựa mù sương
Trong nắng lung linh rớt vệ đường
Nô lệ tiền tài rời bổn thiện
Say mê ảo vọng lắm tai ương
Yêu người bác ái lời hằng sống
Tích đức thi ân đậu bến thương
Nhân thế tỉnh say …và khấn nguyện
Bất ngờ! Chúa đến sẽ ban lương…!
Đức-Hạnh 06-07-2009

KHÍ HỪNG ĐÔNG
(Họa:Tụ Thăng Long-Huyền Linh)

Ngàn năm rạng rỡ tiếng Thăng Long
“Nhân kiệt địa linh” đạt đỉnh rồng
Lê Lợi gươm thiên ngời sử sách
Quang Trung áo vải đẹp non sông
Dựng xây đất nước công Tiên đế
Bồi đắp quê nhà sức Tổ Tông
Kinh tế phồn vinh dân chúng khỏe
Mạnh giàu nhân nghĩa khí hừng đông.
Đức-Hạnh. 10-8-2009

NGHĨA KHÍ NỮ VƯƠNG
(Họa : Ngàn năm Thăng Long Việt Hà)

Chiến trận long trời lịch sử ta
Trưng Vương thống soái nữ anh hoa
Mưu đồ:Mã Viện –danh đô hộ
Ý chí:Chạ binh-tiếng mãi xa
Thạch Thất ,Quốc Oai xương ngất núi
Bắc Giang ,Hồng ,Đáy máu băng hà
Gương xưa chói sáng lòng yêu nước
Nghĩa khí rạng ngời giống Việt ta .
17-08-2009
Xướng
BẢY MƯƠI XUÂN MỘNG

Bảy mươi xuân mộng sắp đi qua
Dù sống bon chen giữ nếp nhà
Thân quốc lẽ loi hờn số phận
Bóng cò lặn lội trách phong ba
Aó cơm chìm nổi thu đầm ấm
Nghiên bút giao lưu nét đậm đà
Nuôi dạy cháu con luôn mẫu mực
Trăng chiều rạng bóng đẹp lòng ta

Lòng ta phấn khởi tuổi lai hy
Phúc lộc trời ban hưởng khó gì
Thơ phú hòa trang luôn cảm bút
Bạn bè gặp hội cũng nâng ly
Năm vần đậm nét câu nhân nghĩa
Bảy chữ phai dòng chuyện thị phi
Xướng thọ đúng mùa xuân hạnh phúc
Rất mong tin nhạn sớm hồi qui.
(Qui Nhơn - mùa thu 2010)
Thùy Mai


Họa:
MỘNG CHIỀU XUÂN

CHÚC xuân thất thập mộng chưa qua
MỪNG chị đơn thân vẫn ấm nhà
THỌ đạt tâm cao qua lận đận
TUỔI tôn chí lớn vượt bôn ba
BẢY đường đức hạnh tình thêm mặn
CHỤC hướng thiên ân nghĩa tạo đà
THÙY mị giấc mơ còn đẹp lắm !
MAI này con cháu rạng danh ta

Danh ta thơ phú sánh Khang Hy
Xướng họa hồi âm chẳng ngại gì
Mây nước hợp tan còn gắng bó
Gio1 trăng chung thủy khó phân ly
Tự hào cảnh mộng luôn tròn nghĩa
Mặc sức cõi đời lắm tiếng phi…
Bến mới chiều xuân dâng hạnh phúc
Trời ban đại thọ khắp thành Qui…
Đồng Nai 13-05-2010
Đức Hạnh




Xướng:
MỘNG ƯỚC

Cái đêm hôm ấy để dành anh
Hơn tám thu dồn chỉ mấy canh!
Trời bắt hai người yêu đắm đuối
Đất cho một chỗ nhớ xa xăm
Luân hồi thể bao đời kiếp?
Nhân quả ái tình những tháng năm!
Duyên nghiệp thủy chung tròn mộng ước
Thương em tài giỏi lại hiền lành.
Như Anh

Họa:
SÓNG TÌNH

Cái duyên tồn đó thưởng Như Anh
Biển nhớ sóng tình đủ những canh
Đêm đã sắp tàn tàu vẫn khỏe
Ngày vừa hé sáng rút que xăm
Số anh:thuyền chạy quên ngày tháng
Em mạng:bung bồm nhớ triệu năm
Bến mới triều dâng tình mãi đẹp
Trời mây cảnh lạ…nước trong lành.
Đức Hạnh
24-06-2008

KHUYÊN EM
(Họa: Kén chồng –của Vương Thị Cát Đằng-
Trong Thế giới thơ Đường luật 6 )

Tết đến xuân đi phải lấy chồng
Khuyên đừng tuyển chọn kẻo phòng không!
Hàn vi hữu kế:sẽ ra lãi
Phú quí vô mưu :chẳng biết gồng
Dáng dấp không cần như đại thụ
Mảnh mai tuy nhỏ vững cuồng phong
Tình yêu lớn mạnh là trên hết
Của cải vô tâm lạnh cõi lòng!


MÙNG SINH NHẬT

CHÚC mừng Sinh nhật tươi hồng
MỪNG vui Y- đức, cánh đồng quê ta
SINH thời ngày chín ,tháng tư
NHẬT tân ngời sáng,dáng người y-nhân
BÁC ái vui vẽ ân cần
SĨ thời tiến bộ bội phần cách tân…
MAI vàng khoe sắc vườn xuân
THẢO nguyên hoa thắm chúc mừng tuổi em.
Đồng Nai :09-04-2011

TÌNH ĐỜI
Tậng:Nữ sĩ Thiên Lý

Đường đời sao quá ơ thờ
Ai người tri kỹ bây giờ nơi đâu!
O tròn trăng sáng nhiệm màu
Thiên thai cảnh mộng tình đầu chẳng phai
Hoa hồng tươi nỡ ban mai
In hình kỷ niệm hoa cài cô dâu
Én bay bay mãi về đâu!
Ngày đi có lẽ mưa ngâu gợi buồn!
Lòng ai hay mộng suối nguồn
Yêu ai! ai nhớ ! ai buồn! ai vui?
06-05-2006

DÒNG SÔNG ÁI TÌNH
Tặng: Thi sĩ mặc Hàn Vi
T-G thơ: Mùa thay lá

Thơ ta chẳng chút đổi thay
Hương xưa tình nhớ vẫn say suốt đời
Ơn người cho mộng một thời
Mưa về rơi nhẹ nhớ lời thề xưa
Ung dung cành lá đong đưa
Ánh sao tỏa sáng em vừa qua đây
Trái tim tình mộng trên mây
Hương trinh thơm ngát đong đầy tình xa
Aí tình đã nỡ muôn hoa
Yêu anh, em nhớ ghé qua giấc nồng
Lẽ nào em chẳng cảm thông!
Ai yêu ?Ai nhớ! Dòng sông ái tình.
15-08-2005
MỘNG QUỲNH HOA

Canh khuya em cởi áo hoa
Tấm thân mơn mỡn ngọc ngà tuyết trinh
Tỏa hương quyến rũ mộng tình
Trăng lên đúng hẹn kẻo mình chia tay
Quỳnh Hoa em chớ đổi thay
Hằng năm ân ái,đêm say nồng nàn
Sáng ra tỉnh mộng bàng hòang...
Mối duyên phút chốc ,vương ngàn thi nhân...
28/ 6 /2010

SAY TRĂNG

Dưới bóng thuyền tình một bóng trăng
Đêm thu thổn thức ngắm sao giăng
Ai say tâm sự say mây gió
Ta mộng tri âm mộng bến Hằng?
Lơi lã cánh vàng vương dáng ngọc
Lênh đêng sóng bạc trải hoa đăng
Muốn theo nàng Nguyệt về cung Quảng
Nhưng phải tấu trình nhà tớ chăng?

ĐN 30/10/2010


HƯƠNG XUÂN

Vườn xuân chớm nở cảnh trời ban
E ngại mà chi chàng hỡi chàng!
Đồi núi chập chùng hoa vẫn đứng
Bờ sông uốn lượn cỏ ngay hàng
Trăng thanh gió lộng đùa hòn ngọc
Nước biếc sương rơi gợn cánh vàng
Bến mộng thuyền du mời thưởng ngoạn
Hương tình đang thắm, kẻo thu sang!
Đức Hạnh
ĐN 06/11/2010



XIN TRỜI ĐỪNG VỘI SÁNG
Tặng :Hương “ Tây Sơn”

Anh xin làm mùa đông
Mưa nhẹ ươm tình nồng
Trôi về dòng sông mộng
Cuốn hoa ngược dòng sông

Về nơi miền ảo mộng
Mãi mãi là mùa đông
Mưa rơi hôn làn tóc
Những sợi của mùa đông

Anh đợi mùa xuân sang
Giấc mơ anh hôn nàng
Xin trời dừng vội sáng
Nếu em còn thương ban…
Đông-1983

BẾN MƠ

Em có bao giờ chung giấc mơ
Cùng ta gặp gỡ vạn mùa thơ
Dù cho rừng suối đêm xa lạ
Em có bao giờ chung giấc mơ?

Ta bước trong mơ cánh bướm vờn
Ta muốn lạc mãi tận cung sơn
Để hồn hòa nhịp dòng sông mộng
Luu luyến tình xưa ai dỗi hờn …

Em nhớ xuôi về cùng dòng sông
Vườn mơ ta đợi một bóng hồng
Em về,em về đi em nhé!
Bến ấy ta đợi đã tàn đông…
5-2008

THÊM MỘT XUÂN

Một ban mai hoa thơm ngào ngạt
Tiếng pháo mừng năm mới nổ vang
Em mở cửa hương tình vừa đến
Anh tỉnh mộng mùa xuân đã sang

Xuân đã sang hương tình đổi mới
Anh vẫn thế muôn đời phẳng lặng…
Thêm một tuổi nghe hồn ngẩn ngơ
Thêm một xuân em nhớ gì chăng?
Xuân 1984


THU LUYẾN NHỚ
Tặng:Thu

Đã mấy thu rồi thu lại qua
Chiều thu bỗng nhớ bến sông nhà
Thu đã qua rồi thu lại đến!
Nhưng dòng sông mộng vẫn trôi xa

Thu sang hoa mộng buồn hiu hắc!
Gio1 thu lay động cánh vàng bay
Nhìn bóng thu về cây trụi lá
Nhìn lại đời người đã đổi thay

Ai hay nhung nhớ gọi thu về
Ai hay tỉnh giấc giữa cơn mê
Mới biết lòng mình còn lưu luyến
Mới thấy đêm thu buồn tái tê!
Qui Nhơn -Mùa thu-1978

LỜI TỰ TÌNH
Em đã cho tôi một kỉ niệm nồng nàn, một thiên đường mộng đẹp, một cõi buồn nên thơ...
Nhưng bây giờ chỉ còn hồi tưởng lại trong những giấc mơ đêm
Không gì buồn và đẹp bằng những chuyện tình...
Buổi chiều nhìn mây trôi, hay đêm về một cánh sao lẻ loi...cũng đủ cho lòng người, bâng khuâng hòa vào thế giới mộng...
Dù mộng mơ huyền ảo không thành tựu chút nào, nhưng cần cho một tâm hồn...
Đồng Nai,08-03-1981
Đức Hạnh


Dư Âm 1
(Tặng: Huỳnh Thị Lệ Hoa)

Hương dư âm một đêm nao trên cát
Uống môi thơm như muối mặn tình nồng
Yêu sao lạ nàng tìm ta gọi đến...
Nhờ sao chiếu xuống vòng ngực thanh tân
Hương tình ái thơm như dòng sữa mẹ

Trái tim yêu nàng trao đổi tim ta
Hoa tin yêu đã nở chung cành
In hình hoa hai ta là một

Lòng tin yêu ta nung hồn thành đá
Em lệ đá bao giờ sẽ nở hoa?

Hoa tình đắm đuối nên nhiều ước vọng
O Hoa! Ta phải đợi đến bao giờ?
Anh thân yêu! Trăng sao mình sáng tỏ…
Kỉ niệm những đêm trăng NhaTrang
6/1987

DƯ ÂM 3


Nhớ không em, ai vô tình
Trong đêm thương nhớ một mình quạnh hiu
Em hiểu gì giọt lệ yêu?
Hồn ai lạnh nghẹn ngào kiêu trong mơ
Trăng sao mộng thắm tình thơ
Người ơi có nhớ giấc mơ địa đàng?
Nghìn sau ai biết chuyện chàng?
Biển xanh còn nhớ chuyện nàng yêu tôi
Lệ -Hoa cõi nhớ không nguôi
Từ khi từ giã nhớ đôi tinh cầu
Từ khi tình thắm nhiệm màu
Người ơi nhớ đến xây cầu tình duyên
Hay là người đã sang thuyền;
Ai thương ; ai nhớ về miên hương xưa
Đêm về hồn lạnh vì mưa
Hay là tình nhớ thuyền vừa sang sông
Chúc em mộng đẹp theo chồng
“Không tên” lời cuối cánh hồng về đâu?
Dư âm anh tặng ít câu
Để thương, để nhớ nguyện cầu em tôi
Đồng Nai 1981

Dư Âm 2

Sông khuya đếm chật tinh cầu
Buồn ngâu nhỏ lệ muôn màu nhớ thương
Mình nghe thương nhớ bao lần
Nha Trang gợi nhớ tình thân giã từ
Đường tàu mang nặng ưu tư
Chiêm bao mộng thắm nhớ người tôi yêu
Tên người Hoa Lệ mơ kêu
Nẻo xa em nhớ tình yêu nguyện cầu
Con tim tình ái nhiệm màu
Em ơi! Có nhớ tinh cầu đêm xưa?
Đường tàu lối cũ chiều mưa
Buồn trông ga cũ chăng thưa gọi gì!
Giờ đây tàu đã ra đi
Cánh thư hun hút tay ghì cánh sao
Thì thầm trán chật lối vào
Ai quên ai nhớ! Ôi chào từ li
Nào ngờ hơi nước thành sương
Cớ sao hoa bướm vấn vương cõi sầu
Thì thôi cũng chuyện vàng thau
Tay ôm gối mộng đớn đau mấy lần
“Không tên” ghi nhớ một màu
Nhớ vườn hoa mộng nguyện cầu từng đêm
Khuya về vườn mộng tình mưa
Nhìn sao kỉ niệm ngày xưa lưu mờ
Hoa ơi! Một phút tình cờ
Nhưng ta thương nhớ vô bờ từ khi
Từ khi tình thắm đường tàu
Vườn hoa kỉ niệm mộng đầu về đâu?
Chủ nhật đêm 3/6/1981


SANG SÔNG

Thuyền tình đã vội sang sông
Còn đâu kỉ niệm màu hồng trong mơ
Còn đâu những buổi đợi chờ
Ngày xưa chung lối bây giờ còn đâu
Người về tới bến sông xưa
Nhớ chăng có kẻ chiều mưa đợi chờ
Chiều về sao quá ơ thờ...
Chiều về xác pháo ngập bờ lối đi
10/1/1980

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Đêm nay bóng trăng tròn cô quạnh
Ánh vàng hôn nhẹ làn cây xanh
Cô gái trầm ngâm trong song cửa
Như ngóng mong chờ mắt long lanh
Hành cây xào xạc gió đong đưa
Nàng chợt xôn xao lòng bồi hồi...
Bỗng nghe thì thầm trong tiếng gió
“Mau đến cùng anh trên ngọn đồi”
Cô gái vội vàng run tay mở
Lặng lẽ đi vào bóng đêm trăng
Điểm hẹn tình yêu ôi đẹp quá
Chú Cuội nhìn xuống chú có ghen?
Bến mông tình yêu của đôi lứa
Biết đến bao giờ ta có đôi
Biết đến bao giờ một khung cửa
Nhẹ mở chờ tôi hỡi chị Hằng?
Đồng Nai, 5/1987



NGĂN KÉO CŨ

Chiếc bóng vừa thoáng qua hồn tôi
Bỗng nhiên mờ ảo rất bồi hồi
Tôi nhớ năm xưa nơi chốn ấy
Mãi đến bây giờ vẫn chưa thôi
Không hiểu tại sao nó hiện ra
Như ngôi sao lạ giữa vườn hoa
Viết tôi không thể diễn tả nổi
Hình ảnh quá khứ cứ loang xa
Chiếc bóng xa xưa ngăn kéo cũ
Tưởng chừng quên lãng đã bao thu
Bỗng nhiên hiện về với tất cả
Biết rằng tất cả là phù du…
12/4/1985


CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG
Tặng:Hương

Một chuyện tình như sông vỡ
Trôi ước mơ về nơi đâu
Một con đò dòng nước lớn
Trôi cuốn em chiều mưa ngâu

Tình yêu đầu tình viễn xứ
Tình yêu ơi,vẫn mong chờ
Hàng cây xanh con lộ nhớ
Tình yêu về một rừng mơ

Ngày gặp em anh vẫn nhớ
Mộng ban đầu mãi vấn vương
Gio1Tây Sơn chiều tiễn biệt
Nắm tay em gọi tên Hương

Ngày tình buồn em biết không
Tình đôi mình như dòng sông
Và chuyện tình theo năm tháng
Mãi mãi buồn như mùa đông.
Tây Sơn-15-07-1978


TÌNH YÊU KIẾP SAU

Tình em thơ dại tuyệt vời
Theo ta xuống biển vớt trời sao trôi
Biển xanh tình đẹp không lời
Ta đi tìm mộng xây đời yêu thương
Tình em môi ngọt thanh tân
Cho ta ước mộng bao lần ái ân
Hương hoa thoang thoảng thơm nồng
Cho ta kết nghĩa mây hồng tình duyên
Hay là tình đã sang thuyền
Cho ta lệ thắm về miền biển sâu
Đêm về hồn nhẹ mưa ngâu
Người ơi xin nhớ kiếp sau chung tình.
3/1/2008


QUỲNH HOA

Canh khuya em cởi áo hoa
Tấm thân mơn mởn ngọc ngà tuyết trinh
Tỏa hương quyến rũ mộng tình
Trăng lên đúng hẹn kẻo mình chia tay
Quỳnh hoa em chớ đổi thay
Hằng năm ân ái, đêm say nồng nàn
Sáng ra tỉnh mộng bàng hoàng
Mối duyên phút chốc... vương ngàn thi nhân
28/6/2010


TÌNH NON NƯỚC

Thuở trước Nhân Tông thuận ý trời
Huyền Trân Trần Khắc phải đôi nơi
Người đi viễn xứ buồn vời vợi
Kẻ ở quê nhà chẳng thảnh thơi
Hoàng hậu lầu son tình quạnh quẽ
Chàng Chung thôn dã mộng chơi vơi
Vua cha có xót đời con trẻ
Đổi đất Chế Mân được lỗ lời
3/2008

ĐÊM HẢI ĐẢO


Gió đến hôn môi ngỡ ả thơ!
Em ơi! Tình ái nhớ vô bờ!
Thuyền ai lơ lửng đầy con sóng,
Biển mộng êm đềm cuộn giấc mơ.
Trăng bạc bồng bềnh đêm tịnh mịch
Ánh vàng lơi lả cảnh hoang sơ
Kìa trông Chú cuội nhìn ta đó,
Anh sợ Hằng Nga chẳng đợi chờ!
3/2008

Điệu Vũ Hằng Nga


Đêm khuya mình tôi trên bãi biển
Ngắm nhìn thiếu nữ tên Hằng Nga
Nàng xuống thăm ta trên ngọn sóng
Nàng hát thì thầm nghe xôn xao
Nàng gọi hồn tôi cùng ca hát
Nàng chê anh sóng giọng khàn khàn
Nàng vẫy chùm sao sáng lấp lánh
Nàng tặng chị biển chiếc áo vàng
Chị biển vui mừng mang rượu đãi
Cùng nhau nâng chén quá vui say
Nên khiến điệu vũ quay cuồng mãi
Hồn tôi thổn thức nàng có hay?
VT 10/2000

CON CHIM HẾT CA
Tặng: Hương
Sáng nay nghe tiếng chim ca
Vườn hồng vừa nở đóa hoa màu vàng
Viết bài thơ nhắn cô nàng
Xuân về hoa nở hoa tàn rồi sao?
Bỗng nghe tiếng pháo xôn xao
Con chim sáo nhỏ hôm nào hết ca!
Nó buồn vì bé đi xa
Tôi buồn vì mộng vườn hoa phai tàn
Tây Sơn 1980

Khói Trời Mênh Mông

Tình yêu như khói mênh mông
Thế mà vẫn nhớ vẫn nồng cơn mơ
Phố xưa vắng bóng nàng thơ
Về đây người mộng có chờ ta không?
Vườn xưa vắng một bóng hồng
Hồn ta hoang vắng khói trời mênh mông...
Về lại phố xưa – Nha Trang 1985

Thương về Đà Lạt

Người về Đà Lạt nhớ thương
Mình đi mang mác vấn vương tơ lòng
Thương ai đêm mộng tình nồng
Nhớ ai sáng đợi chiều mong thư về
Trăng lên đồi núi sương gieo
Trông sao sao hỡi buồn heo hút buồn
Trông về Đà Lạt mưa tuôn
Chiều lênh đênh gọi mây nguồn xa xôi
Đêm buồn tàu nhớ nhà ga
Mộng vàng lác đác la đà hoa rơi
Thương ai tình thắm không lời
Nhớ ai vời vợi con tàu chia ly
Người về nhớ bóng người đi
Bóng xưa còn nhớ còn ghi trong lòng
Nha Trang cát trắng tình nồng
Biển xanh còn nhớ bóng hồng về đâu?
Sông khuya trời nhẹ mưa ngâu
Xóa hình trên cát tinh cầu mờ phai
Đêm về mộng gọi tên ai
Hồn mơ tìm mộng chưa phai bóng hình
Nhớ không em ai vô tình
Trong đêm thương nhớ một mình quạnh hiu
Em hiểu gì giọt lệ yêu?
Hồn ai lạnh nghẹn ngào kêu trong mơ
Trăng sao mộng thắm tình thơ
Người ơi có nhớ giấc mơ địa đàng
Nghìn sau ai biết chuyện chàng?
Biển xanh còn nhớ chuyện nàng yêu tôi
Lệ Hoa cõi nhớ không nguôi
Từ khi từ giã nhớ đôi tinh cầu
Từ khi tình thắm nhiệm màu
Người ơi nhớ đến xây cầu tình duyên
Hay là người đã sang thuyền
Ai thương! Ai nhớ về miền hương xưa
Đêm về hồn lạnh vì mưa
Hay là tình nhớ thuyền vừa sang sông
Chúc em mộng đẹp theo chồng
“Không tên” lời cuối cánh hồng về đâu?
Dư âm anh tặng ít câu
Để thương, để nhớ nguyện cầu em tôi
Đồng Nai 1981

TƯƠNG TƯ

Vẫy chào người đã xa tôi
Con tim tình nhớ một đồi yêu thương
Đêm nay chắc lá rơi nhiều
Nha Trang gợi nhớ tình yêu giã từ
Cũng may tôi có một đời
Để thương để nhớ để mời tương tư
12/1981

SANG SÔNG

Thuyền tình đã vội sang sông
Còn đâu kỉ niệm màu hồng trong mơ
Còn đâu những buổi đợi chờ
Ngày xưa chung lối bây giờ còn đâu
Người về tới bến sông xưa
Nhớ chăng có kẻ chiều mưa đợi chờ
Chiều về sao quá ơ thờ...
Chiều về xác pháo ngập bờ lối đi
10/1/1980

MÔT GIẤC CHIÊM BAO

Rừng mơ lơ lửng sương mờ ảo
Suối mộng bồng bềnh một ánh sao
Nhớ qúa em ơi! Ta nhớ quá!
Em về ngỡ thật, hóa chiêm bao.
Vĩnh An 23-11-1987


TÌNH ĐẦU

Tình đầu tựa hạt sương long lanh
Rồi tan nhanh trong màu nắng
Bỗng một hôm mây gió bay về
Thành cơn mưa trôi ngoài hiên
Và ta thấy bóng em trong hạt mưa
Biến thành bong bóng nhỏ
Trôi theo dòng nước vỡ tan tành
Như những hạt sương long lanh đầu tiên
Như những hạt mưa mong manh tình duyên
Chãy về dòng sông mộng
Nhớ tình đầu tiên.
Mùa đông :1987




Leo Trèo Hái Trái Vườn Em

Nghe tin vú sữa vườn em
Trái to mọng nước đến xem thế nào
Đứng nhìn cây lá trên cao
Làm sao biết đặng trái nào chín hơn
Cho anh vờ thử cứng mềm
Nếu còn tươi tốt không gièm pha đâu
Hương thơm hoa bưởi hay ngâu?
Em mau mở cửa trước sau đã rào
Ước chi được một lần vào
Leo cây trèo hái trái nào cũng ngon
25/4/2007

EM HÃY ĐẶT TÊN

Noel đêm ấy trời tối quá
Tôi với tôi với người yêu lạc lới đi
Đến cuối đoạn đường chưa xong mộng
Em khẽ gọi ta một ánh hồng
Phương trời phía trước nhiều sao lạ
Đã dẫn ta qua mấy đoạn đường
Hai đứa trách nhau tại chúng mình
Đễ cho ngõ nhớ với ngõ quên
Riêng anh có lỗi làm hướng đạo
Mà mãi đi vào ngõ không tên
Em hãy đặt tên cho ngõ vắng
Đễ nhớ những đêm trời không trăng
Nhớ mùa Noel qua nơi ấy
Lòng có bâng khuâng nhớ gì chăng!?
Noel 1983-nhà thờ ,ấp4,Tân Hiệp

HOA VIÊNCẢNH

Cảnh vườn Hạnh- Xuyến thật là hay
Chim, bướm xôn xao suốt cả ngày
Xuân đến rộn ràng ong cưới vợ
Thu về lã tả lá vờn cây
Trúc mai đằm thắm vương tình mộng
Đàn sẻ líu lo đủ cả bầy
Đức- Mẹ nhân từ ban phép lạ
Quanh năm hoa nở, chúc điều may.
1/1/2011
Đức- Hạnh
TÌNH BIỂN
(tặng Hồng Xuyến)

Có một cô nàng tôi mới quen
Thường dạo vườn hoa những đêm trăng
Xuân tròn vừa chớm mừơi sáu tuối
Gương mặt sáng láng ai biết chăng

Hôm nay em trốn đâu rồi nhỉ
Sao mắt em buồn mặt không vui?
Em ơi! Đâu có mưa mù mãi
Nắng đã lên rồi em ở đâu?

Nhớ đêm em đến thăm vườn ta
Ta vui em tặng ánh tơ vàng
Em khoe áo đẹp màu lấp lánh
Trải giữa vườn hoa với suối ngàn

Em nhớ viếng thăm chàng biển cả
Lòng rộn xôn xao em biết chăng
Em ơi! Tình biển mặn nồng mãi
Vẫn đợi chờ em những đêm trăng...
20-05-2008


Cô Đơn & Có Em


Có lẽ ta như chiếc lá vàng
Đêm nằm đối mộng ước xuân sang
Tình ai réo gọi ngoài hiên lạnh
Nắng đã lên rồi mơ đã tan

Có lẽ ta như những giọt sương
Một ngày xuống muộn nắng còn vương
Long lanh phút chốc trên cành lá
Ôm giấc cô đơn nỗi chán chường

Nhưng bỗng từ khi ta có em
Một tình yêu đến rất dịu êm
Ôi! Nồng nàn ấm áp như lửa
Thắp sáng tim ta những nỗi niềm…
18-08-2010




DẤU ẤN TÌNH ĐẦU

Xe thắng đêm khuya giữa ngõ làng
Nụ hôn nhè nhẹ thoảng hương lan
Đóa hoa nồng thắm trăng còn nhớ
Giai điệu trữ tình gió đã ban
Giây phút thần tiên ghi dấu ấn
Trăm năm mây nước mãi âm vang
Hồn thơ rạo rực, vì đâu nhỉ!
Chắc hẳn cảnh xưa ...Đắm mộng vàng
20/8/2010


THIÊN DUYÊN


Hỏi em mấy tuổi? đáp trăng rằm
Hương sắc đương thì dậy tiếng tăm
Kì ngộ thiên duyên tình chớm nở
Thuyền hoa lướt sóng đẹp trăm năm.

Duyên Kì Lạ

Nụ hồng khoe sắc xinh xinh
Vẫn thua cái nét gợi tình của em
Không ngờ nhà tắm quên rèm
Hay em cố ý nhử thèm quý anh
Cảm ơn tàu lá mong manh
Đã cho đôi mắt màu xanh nhớ hoài
Dịp may hiếm có không hai
Thế mà hạnh phúc duyên ai thắm nồng
10/2/1990

Ước Gì

Em thơm và đẹp tựa hoa
Mắt trong như hạt sương sa trên cành
Trí em sáng tạo màu xanh
Trái tim nhân ái đập nhanh yêu đời
Đôi môi mọng đỏ tuyệt vời
Dường như em muốn nói lời yêu đương
Các anh nhìn ngắm vấn vương
Ước gì được lạc trong vườn tình xuân
8/01/2008

TẶNG EM DANH HIỆU THIÊN NGA

Chúc mừng ngày lễ tình nhân
Hoa tươi anh hái ở sân nhà mình
Tặng em một đóa hồng xinh
Thiên nga là vợ người tình là em.

2006

THỦ PHÓ TÀI HOA

Chương trình xây dựng nhà mình
Trúc sư kiến thiết thành hình từ đây
Bên B cứ thế dựng xây
Công trình kiến thiết ngày ngày hoan ca
Thủ trưởng xem xét duyệt qua
Không ngờ thủ phó tài hoa tuyệt vời
Năm phòng liên kết hợp thời
Vườn hoa, ong bướm chim mời hót say
Hành lang cột đá đẹp thay
Tượng đài Mẹ đứng chắp tay nguyện cầu.

4/2006

GỬI CON TRAI YÊU DẤU

Soi gương thấy mặt bẩn dơ
Con khen gương tốt rủa mờ bẩn đi
Tại sao lỗi đạo khinh khi
Gọi mẹ bằng “bả”, không quỳ xin tha
Con ơi! Hãy nhớ lời ca:
Công cha, nghĩa mẹ bao la biển trời
Lẽ nào con tiếc một lời…
Kẻo sau ân hận một đời làm con!
25/2/2008

SÓNG TÌNH

Ngày đêm biển cát bên nhau
Sóng hôn cát trắng tình đầu lung linh
Biển tình rộn rã bình minh
Sóng yêu bờ cát in hình em tôi
Những đêm sóng biển sánh đôi
Hôn nhàu cả mặt trên đồi cát trăng
Chị Hằng cũng xuống làm quen
Chú Cuội liền hỏi: đem đèn đi đâu?
Chị rằng: khoác áo cô dâu
Chú rể là sóng yêu nhau cơ mà!
Khác nào tình của đôi ta
Mong rằng mãi sáng nở hoa sóng tình...
10/1/2010


HEO ĐẤT
Em tôi ra chợ mùng ba
Tìm mua heo đất về nhà nuôi chơi
Giống heo nuôi dễ bạn ơi !
Không cần nấu cám, không mời heo ăn
Âý là heo đất không răng
Bạn ơi ! Đố bạn heo ăn giống gì
Muốn biết bạn có vài tì
Cho vào cửa hậu heo phì lớn nhanh
Đến khi chuyển bụng sắp sanh
Không cần mời mụ không canh suốt ngày
Giống heo cũng thật là hay
Chỉ nuôi một tháng sanh ngay ra liền
Ơn em như một nàng tiên
Yêu em anh nhớ dành tiền nuôi heo
Nhà anh tuy thật là nghèo
Tuy heo không béo, nhưng phèo rất ngon …

15-10-1990

VÈ HEO ĐẤT

Vè vẽ vè ve
Tôi kể bạn nghe
Con heo bằng đất
Tính không lất cất
Nó rất hiền lành
Sanh ra làm heo
Cho người ta đút
Chứ không biết nút
Như con heo thịt
Cũng không ụt ịt
Nhũng khi bỏ đói
Nó không kêu dói
Chỉ đợi người cho
Năm xu mười hào
Vào trong lòng nó
Khi tôi không có
Cho nó đồng nào
Nó cũng vẫy chào
Gọi tôi là chủ
Có đủ niềm vui...
Long Phú- 25/5/1990

THIÊN ĐƯỜNG

Cảnh vườn Hạnh –Xuyến thật hay
Hàng cây cổ thụ ở ngay sân nhà
Bốn mùa chim hót hoan ca
Ong bay hút mật làm quà yêu thương
Thật là một cảnh Thiên đường
Ở nơi trần thế có vườn mùa xuân
Mùa xuân cánh bướm tưng bừng
Đàn ong cưới vợ không ngừng bay cao…
Âý là thêm cảnh thanh tao
Có đài Đức Mẹ ngôi sao dẫn đường
Ở trên Mẹ ngắm Mẹ thương
Ban hoa hồng thắm Thiên đường trần gian.
01 -01-2008


BIẾN CHUYỄN THỜI ĐẠI
(3-1975 Binh Sơn)

Bùng bùng ánh lửa mập mờ
Từng đàn khói trắng dật dờ bay lên
Ầm ầm tiếng pháo vang rền
Quận nhà kho cháy đạn tên khắp trời
Đạn xanh lửa đỏ đổi dời
Định cư nhỏ bé cũng mời đạn vô
Bà con khắp xóm khóc rồ
Đêm nay di tản người thồ kẻ mang

Trên đầu đã có khăn tang
Ngoài đường lắm kẻ lang thang chạy bừa
Lính thua quân rút như lừa
Xe tăng thiếc giáp cũng vừa qua đây
Ngút ngàn lửa đạn sém thây thịt người
Thương thay cho cảnh trời mây
Ngút ngàn lửa đạn sém thây thịt người
Thôi thôi ta hãy từ từ

Đường đi di tản số người ra ma
Thường ơi! Đừng có la cà
Mình về chuẩn bị cho nhà chuyến đi
Đường đi là đến âm ti
Thôi ta có chết cũng ghì nhà ta
Ba ơi! Lửa đạn không tha
Đường đi di tản trẻ già như rơm
Giờ đây mình hãy ăn cơm
Ăn rồi còn lại nhớ đơm xuống hầm

Canh nông súng nổ ầm ầm
Mau lên hãy xuống đường hầm cho nhanh
Người đi là kẻ hữu danh
Nhà mình vô tội hiền lành sợ chi
Vừa qua con hãy còn ghi
Từng đàn di tản kéo đi qua cầu
Người thì gãy cẳng mất đầu
Ba ơi! Con thấy một màu máu loang

Đường hầm nguyện Chúa bình an
Canh nông đạn nhỏ nổ vang chẳng sờn
-“Con oi! Ba rất cảm ơn
Ý con sáng suốt có hơn những người
Mẹ cha tim yếu mệt đừ”
-Yên tâm Ba mẹ tỉnh người đừng lo
Đường hầm có đoạn quanh co
Canh nông đại bác chằng lo sợ gì

Các em hãy cứ ngủ đi
Cơn mơ Ba sốt cũng vì chiến tranh
Thương em những mái đầu xanh
Đêm khuya thức trọn năm canh ở hầm
Thật là một cảnh lầm than
Hừng đông đã sáng đạn vang làm gì
Ba ơi! Tỉnh dậy mà đi
Gần đường lộ một con nghi quá chừng

Ba ơi! Đừng có lừng khừng
Nhanh nhanh sắp sếp đừng dừng ỏ đây
Tàu bay đã lượng trên mây
Gần cầu Châu Ổ nó hay bắn lầm
Hay là ta cứ chui hầm
Không xong phản lực có tầm đạn to
Thôi mau ta hãy ăn no
Đường đi di tản còn lo sợ nhiều
Các em nên nhớ những điều
Ba lô chuẩn bị thật nhiều khoai lang
Người đi kẻ chạy lang thang
Nhiều người lo lắng khóc vang cùng đường
Vọng xa có tiếng âm dương
Chắc là tiếng pháo mở đường trong ra
Thôi ta hãy lánh vào nhà
Tránh làn đạn chiến tại gia đình này

Mô ranh phản lực quanh đây
Thả cầu Châu Ổ lung lay vách tường
Thôi ta cứ lủi theo đường
Chắc cơn đạn pháo cũng nhường ta đi
Đoạn đường di tản tôi ghi
Hon-đa nổ máy chuyển di dần dần
Chuyến đi tôi nhớ có lần
Đoạn đường trống vắng có thần chiến tranh

Hon- đa tôi thắng thật nhanh
Cớ sao chúng bắn la khoanh trước đầu
Tôi liền hảm thắng quay mau
Ba tôi cùng Bé nằm sâu xuống bùn
Cha con tôi trận nầy run
Vì làn đạn lửa chúng hun trên đầu
Tôi liền vươn đứng một giây
Vẫy tay chào bạn đừng gây chết người
Thế rồi tiếng đạn hết cười
Cha con cặm cụi từ từ bò lên
Chuyện nầy cũng thật là hên
Xem như cái số đạn tên qua rồi
Ba tôi cùng Bé đã ngồi
Hon –đa trục chỉ xuống đồi bà Duyên
Hon-đa ôm chạy liên miên
Máy rồ xe hỏng ngả nghiên té nhào


Bao nhiêu hàng hóa tung cao
Đường đi hôm đó biết bao hố hầm
Chuyến xe kỷ niệm ba chân
Cái chân cò thọt giã từ Hon đa
Thế là nằm mãi tại gia
Riêng tôi kỉ niệm cả nhà bình yên

Sáng nay giải phóng khắp miền
Tuyến đường Châu Ồ,Bình Liên quê nhà
Hai bên thành bãi tha ma
Người đi tìm mẹ tìm cha tìm vàng
Âý là cái cảnh trái ngang
Lại thêm lắm chuyện tìm vàng thây ma
Có người nần chết rên la
Cho tôi hạt nước chĩ vàng trả công


Nhưng rồi người ấy trông mong
Cớ sao ham của mà không giúp người
Ở đời lắm chuyện buồn cười
Của không lấy đặng mà người chết hoang
Thế là thêm cảnh khóc than
Cũng người có số tìm vàng giàu to
Sáng nay tiếng pháo im lìm
Người mừng kẻ khóc đi tìm người thân

Nhà tôi vắng bóng tam nhân
Nguyện cầu Thiên Chúa ban ân trùng phùng…
-Kỷ niệm một biến chuyển thời đạị


Dư Âm Tuổi Thơ

Bờ xe vốn chảy tự trên ngàn
Đồng ruộng xanh rờn những bắp lang...
Núi Ấn soi mình dòng nước thắm
Sông Trà in bóng ánh trăng vàng
Con thuyền xuôi ngược đầy xao xuyến
Tiếng sóng rì rào mãi vọng vang
Chân sáo nô đùa theo chúng bạn
Tung tăng cắp sách đến trường làng

Trường làng dạy dỗ mái đầu xanh
Tan học nghe tùng, trống điểm canh
Chị tưới vườn rau thêm mướt lá
Anh chăm khóm trúc nảy um cành
Sáo diều vi vút vui như hội
Khói bếp ngoằn ngoèo đẹp tựa tranh
Từ độ ly hương lòng vẫn nhớ
Dòng sông kỷ niệm mãi long lanh.
Đồng Nai- 2010
SUỐI MƠ

"Cầu Cháy Bình Liên”

Con suối quê tôi lại hiện về
Với bao kỉ niệm miền hương quê
Nhớ buổi trưa hè dăm ba đứa
Sách vở trên bờ tắm thoả thê

Trận đồ phục kích hai bên đánh
Nước bắn tung lên ngộp quá chừng
Tướng lãnh hai phe cùng xáp lại
Đoàn quân Đức Hạnh thắng tưng bừng

Ôi dòng suối nhỏ thời thơ ấu
Xin cuốn tôi về cõi mộng mơ
Cho hồn liên tưởng màu nhung nhớ!
Dù một phút thôi tôi vẫn chờ...

Thoáng chốc ngây thơ hết bao giờ
Sững sờ luyến tiếc ngày thơ
Suối mơ một lần thuyền ngược bến
Để lại chuyện tình bao giấc mơ...
Đồng Nai
10/1982


SÓNG TÌNH

Ngày đêm biển cát bên nhau
Sóng hôn cát trắng tình đầu lung linh
Biển tình rộn rã bình minh
Sóng yêu bờ cát in hình em tôi
Những đêm sóng biển sánh đôi
Hôn nhàu cả mặt trên đồi cát trăng
Chị Hằng cũng xuống làm quen
Chú Cuội liền hỏi: đem đèn đi đâu?
Chị rằng: khoác áo cô dâu
Chú rể là sóng yêu nhau cơ mà!
Khác nào tình của đôi ta
Mong rằng mãi sáng nở hoa sóng tình...
10/1/2010


NGƯỜI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ

Khai sinh nhân thế vui cười
Nhưng cha đã khóc kiếp người trần gian
Khai tử cha viếng Thiên Đàng
Người người đều khóc vang vang cả nhà
Đời cha đẹp tựa tình ca
Hát nơi dương thế, nở hoa nhân từ...
Một đời cha đã làm người...
Sinh ra đã khóc, tử cười an vui...
1920-9/5/1999

NHỚ MÃI TÌNH NGƯỜI

Nhớ thời chinh chiến nước non nhà
Mẹ thức tàn canh vọng chốn xa
Tiếng súng âm vang gần xóm dưới
Hơi bom chấn động cạnh thôn ta
Tay ghì con trẻ cầu an tịnh
Lòng khấn ơn trên nguyện thái hòa
Giấc mộng bỗng về, ôi! Nhớ quá!
Thâm tình cao trọng, nghĩa bao la.


XUÂN TƯỞNG NIỆM

Anh em đoàn tụ ấm thêm nhà
Xuân đến, chạnh buồn, vắngmẹ cha
Hoài niệm quay về lòng vẫn nhớ
Nghinh tân bất chợt trí hoan ca
Giao thừa cầu nguyện dâng Thiên Chúa
Năm mới đọc kinh kính Tổ Gia
Giáo huấn ngày nao còn vọng lại
Ngụ ngôn “ Bó đũa” mãi ra hoa...
1/1/2008

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO


Chúng em tựa búp măng non
Như trang giấy trắng vẫn còn thơ ngây
Ơn Người dạy dỗ hằng ngày
Chúng em chăm chỉ hăng say học hành

Tương lai tươi đẹp trên cành
Có hoa đua nở màu xanh hành trình
Dù mai xa cách trường mình
Chúng em mãi nhớ bóng hình Thầy Cô

Nhớ từng bụi phấn rơi rơi
Nhớ từng môn học,nhớ lời Thầy khuyên
Nhớ câu đạo đức là duyên
Bão to, sóng lớn con thuyền không lay

Năm Năm học tập vơi đầy…
Với bao kỷ niệm,Cô Thầy thân thương
Nhân ngày Nhà giáo năm nay
Trang thơ kính tặng mừng ngày Thầy Cô

Tặng:Trương-Đức-Duy
Lớp trưởng lớp 5/4
Trường cấp1,TháiThiện
27/11/2007


MỪNG HAI CON

CHÚC mừng niên học đẹp thay
MỪNG kỳ thi tuyển đậu ngay lớp mười
TRƯƠNG Tuấn tựa đóa hoa tươi
ĐỨC độ lễ phép người người mến thương
TUẤN,Duy :lớp trưởng hai trường
TRƯƠNG Duy ,Đức Tuấn thẳng đường tiến lên
ĐỨC hạnh nhân ái làm nền
DUY trì chăm học, mãi tên nhất, nhì.
1-1-2008



TẾT 5/5

Đâu đây vọng tiếng xèo xèo
Mùng năm chẳng có bánh bèo buồn nheo
Thương thay cái cảnh nhà nghèo
Mùng bốn gà xé lại đèo chè xôi
Mùng năm ta đã ăn rồi
Giờ ta ăn lại cái nồi củ khoai
Vui ghê cái cảnh ăn chay
Mùng năm ai nấy cũng hay làm gà
Nhưng vì Thủ trưởng tại gia
Lệnh ra phài giết vì gà chạy rông
Bà con xin hãy cảm thông
Mùng năm nhà chỉ còn sâm cũ mỳ
Ăn rồi ta ngủ li bì
Cớ sao vị đắng củ mì lại say
Thế thì cái cảnh ăn chay
Phật tiên nào độ người hay làm gà .!

(Kỉ niệm:5-5-1981 Hai cậu cháu
ở Vườn nhà ấp 4 – Phước Thái)







Đ Ê M R Ô N G

(Tặng:Thanh-Hải)

Chiều qua tôi đến thăm anh
Gặp nhau là đã thấy xanh cuộc đời
Dạo chơi đêm thật tuyệt vời
Có trăng có nhạc có lời yêu thương
Vòng quanh hát bội một đường
Ngắm hoa ngắm bướm ngắm vườn tình yêu
Cớ sao lòng thấy tiêu điều
Hay là tiên nữ hóa dều bay cao

Thôi ta cũng tạm biệt chào
Chào “Chung Vô Diệm”ta vào cải lương
Ô kìa ! cô bán mía đường
Dường như ta gặp trong vườn mộng mơ
Trông kìa, nét mặt nên thơ
Đẹp thời đẹp thật bao giờ đến ta?
Đời em là một cành hoa
Muôn ngàn ong bướm bay ra bay vào

Đời ta tựa một vì sao
Rụng trên trần thế với bao cõi buồn
Hoa “Chi” ưa chyện bán buôn
Thôi ta từ giã xem tuồng đời xưa
Nhìn quanh hàng ghế loai choai
Có tiên có quĩ đầu thai không ngừng
Lòng ta phấn khởi vui mừng
Nghĩ đi nghĩ lại không ngừng tính suy

Nếu mà gặp quĩ thì nguy
Vì ta khách lạ biết đi đường nào
Thôi ta tạm biệt vẫy chào
Bước ra khỏi rạp ,ngán ngao “bụi đời”
Đường về xe đạp chơi vơi
Đêm khuya ta thức chuyện đời thêm vui
Vui thì vui thật là vui
Sáng ra mới thấy miềm vui “gật gù”

(Một tối dạo chơi xem cải lương cùng Thanh Hải,
về tâm sự thật khuya.Sáng ra buồn ngủ gật gù)
Tân Hiệp: 21-03-2083


NHỚ BẠN NHỚ QUÊ

(Tặng: Thanh Hải)

Nhớ mùa xuân trước tôi với bạn
Nhẫm tính tuổi đời nghe xuân sang
Tâm tình đôi bạn thành tri kỷ
Như hoa xuân mãi mãi không tàn

Tôi nhớ tôi thương những mùa xuân
Lặng lẽ trơi qua hồn thẫn thờ…
Xuân đên xuân đi như cơn mộng
Xuân cho thêm tuổi đợi tuồi chờ…

Mùa xuân viễn xứ bạn về quê
Lòng của kẻ ở nhớ tái tê
Hồn sẽ theo về tron
Về Đầu Trang Go down
 
THƠ TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 2011
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tử Vi Tân Mão 2011
» Giỗ tổ sân khấu 2011
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Hình Nền ĐẸP sưu tầm 2011/2012
» 01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-