Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Sat 30 Apr 2011, 21:11

TÌNH CHA


Cha hớt hãi bế con chạy bộ
Trời âm u quang lộ gập ghềnh
Bụng đau, nóng sốt... thình lình
Nửa đêm khắc nghiệt gia đình hút heo.

Ngày mỗi ngày ba theo bên cạnh
Đêm từng đêm giá lạnh nom, chăm
Đĩa ăn, bát nước, nơi nằm...
Đong đầy ấm áp- ánh rằm thiên thu!

Ba thay mẹ hát ru con ngủ
Dắt tay con cùng rủ đến trường
Tình đời ba học khiêm nhường
Trường đời con học yêu thương non nhà.

Hai mươi năm tình cha sáng rực
Dõi chân con nhất mực nuông chìu
Dạy răn luân lý bao điều
Tình nhà nghĩa nước- tình yêu đong đầy.

Cha thay mẹ công dầy giáo dưỡng...
Con tự hào tâm tưởng khắc ghi
Tình cha bể cả chưa bì
Công cha lấp lánh giữa trời ngàn sao!
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Sun 01 May 2011, 10:35

KÊNH ĐÔNG QUÊ TÔI


Kênh Đông nước biếc lững lờ
Ấp vầng trăng sáng đợi chờ thi nhân
Ngọt ngào ấm áp tình thân
In sâu kí ức thâm ân đong đầy.

Tung tăng cá lượn thành bầy
Săn mồi đớp bóng vui vầy bên nhau
Thiên hà một dãy vì sao
Long lanh đáy nước ôm bao nghĩa tình.

Bèo trôi soi ánh lung linh
Lục Bình hoa rộ đắm mình ngẩn ngơ
Mây trời non nước nên thơ
Quyện hoà khắng khít- cõi mơ thiên đàng.

Tần ngần ngắm cảnh mây ngàn
Gió hiu hiu nhẹ mơ màng vút bay
Lá rơi đáp nhẹ bờ vai
Nồng nàn hơi thở bên tai thì thào...

Tình yêu - ca khúc ngọt ngào
Du dương trầm bổng dạt dào tim son
Ai về nhẹ bước lối mòn
Thu vào tầm mắt nước non hữu tình.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Sun 01 May 2011, 12:36

TÌNH MẸ BAO LA


Thương về quê mẹ
Gió nhẹ chiều đông
Cõi lòng xao xuyến
Lưu luyến khôn cùng!

Thương về quê mẹ
Lay nhẹ tâm hồn
Bồn chốn chốn xưa
Mẹ vừa nhuốm bếp...

Thương về quê mẹ
Nhẻ nhẹ lời ru
Chơn tu thuở nào
Dạt dào trao con.

Thương về quê mẹ
Nhanh nhẹ sớm chiều
Nuông chìu con trẻ
Thỏ thẻ lời răn...

Thương về quê mẹ
Tình mẹ thiết tha
Cho ta nguồn sáng
Xứng đáng giống nòi!

Tình mẹ sông ngòi...
Mơ hoài bên mẹ
San sẻ nhọc nhằn
Đã hằn mắt sâu.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Mon 02 May 2011, 20:18

TẶNG BA YÊU


Hai mươi năm tròn ba thay mẹ
Ru con thơ nhè nhẹ say nồng
Muôn gian truân, tấm lòng không thay đổi
Trao niềm thương nỗi nhớ mãi đong đầy
Đời ngược xuôi chẳng đẩy lùi nhịp bước
Dành con thơ bằng mạng sống chính mình...

Hai mươi năm, con nhìn hiện thực
Ba già nua răng thưa má hỏm
Tóc phai màu, râu lỏm chỏm tràn lan
Nhưng sức sống dường như mãnh liệt
Trao niềm tin...
Dắt kiệt sức mình
Mong con thơ mở tầm nhìn sáng suốt
Bước vào đời như có đủ mẹ cha.

Tình bao la, lòng da diết...
Cao hơn núi rộng hơn sông
Con ước mong ba bất tử
Cùng với con sống đời đời.
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Wed 04 May 2011, 21:59

LÒNG MẸ

Đời vạn nẻo lên đèo xuống vực
Gian nan nhiều sức lực gầy hao
Khó khăn chồng chất bao nhiêu
Mẹ đâu quản ngại má đào nhạt phai.
Hiền, trung trinh đưa vai gánh vác
Tần tảo bươi cho các con an
Tảo tần sáng sớm chiều tàn...
Chăn đơn lối lẽ chẳng màng gió sương.
Đàn ai khải mẹ dường chẳng tỏ
Con hiếu ngoan mới thỏa mong chờ
Dạy răn khuyên nhủ trẻ thơ
Bảo ban ân nghĩa - bến bờ - tình yêu.
Thành gia thất mẹ chìu dâu rễ...
Nhân tín trung hiếu lễ làm đầu
Mai nầy xây đắp nhịp cầu
Sau tròn trước vẹn một màu sắt son.
Tích đức hạnh, nước non yêu mãi
Góp sức công cho phải giống nòi
Kiệm cần... chớ vướn đua đòi
Cần cù lao động chớ lòi thói hư.
Dựng hạnh phúc xem như đền đáp
Xây vững bền bão táp lướt qua
Đất lành chim đậu hoan ca
Nước non tươi đẹp ngân nga bốn mùa.
Muôn thiên niên gió lùa ngây ngất
Phần chắc chiu chứa chất đong đầy
Phồn vinh- đáp tạ cao dầy
Hoa xinh dâng mẹ sum vầy cháu con!
Sd
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Tue 17 May 2011, 08:02

NHỚ MẸ

Bao thu thao thức dưới trăng tà,
Nhớ mẹ thân yêu tuổi đã già.
Sáng đợi, ngày mong... nhìn bọn trẻ,
Chiều thương, đêm nhớ... dõi con xa.
Bâng khuâng nắng, gió dòng châu đỗ,
Khắc khoải sương, mưa giọt lệ sà .
Bể nghĩa sông tình xin tạc dạ
Cù lao chín chữ mãi không nhoà!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Sat 21 May 2011, 15:45

BỨC TRANH QUÊ

Củ Chi quê nội ta ơi!
Bờ tre khóm trúc ngút trời xanh xanh
Ruộng đồng đẹp tựa bức tranh
Bởi dòng Kênh mát lượn quanh thôn làng

Xa xa khói quyện mây ngàn
Vẳng đưa tiếng hát rộn ràng đó đây
Xập xình máy xới, máy cày
Máy cắt, máy phóng phơi bày đồng quê...
Hiu hiu gió thoảng đê mê
Nhấp nhô chiếc lá đi về ngược xuôi.
Xịch xình máy kéo nối đuôi
Chuyển nhanh lúa chín vàng tươi thơm lừng.
Đâu đây tiếng Sáo tưng bừng
Của đàn con trẻ cưỡi lưng trâu bò
Hòa theo điệu ví câu hò
Mừng mùa gặt hái đầy kho lúa vàng
Mừng vui trai gái thôn làng
Nhịp nhàng chung bước nhịp nhàng se duyên.

Cảm ơn đất nước bình yên
Thái bình rực rỡ mở nền tương lai.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Sat 21 May 2011, 23:11


LÒNG CHA

Cá rô đồng ba kho thơm phức
Bao nhiêu năm chẳng bức trôi xa
Canh chua nấu ếch- bạc hà...
Rau câu ướp đậu quả là tuyệt ngon.

Trước bữa ăn ba còn thơ thẩn
Ăn xong rồi ba vãn ngồi yên
Tần ngần chẳng phút hàn huyên
Phải chăng nhớ mãi chuyến thuyền ngày xưa?

Trán bồng bềnh lưa thưa mây trắng
Mắt nhạt nhoà trống vắng con tim
Chiều ra đầu ngõ dõi tìm...
Bâng khuâng nỗi nhớ cánh chim mịt mờ.

Thương ba quá, năm chờ tháng đợi
Ruộng, vườn xưa luôn gợi mẹ yêu
Bao niên sóng vỗ đìu hiu
Ấp con thơ dại sớm chiều cô đơn.

Tình phu thê nặng hơn đỉnh núi...
Lòng bao la đến cuối kiếp đời
Cho con cuộc sống rạng ngời
Cho con tất cả vạn lời yêu thương.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Thu 02 Jun 2011, 22:01

QUÊ HƯƠNG SẮC MỚI

Quê Hương thay đổi sắc màu
Ta vui vì bởi dân giàu, nước vinh
Lúa Chiêm trải lượn vươn mình
Đã xanh mơn mởn- lung linh nắng hồng
Chín quằn trĩu nặng thơm nồng
Vàng tươi đầy ắp cánh đồng gần xa.
Én đàn báo hiệu hoan ca
sà ngọn lúa như là vui theo
Chao nghiêng đôi cánh tai bèo
Lượn lờ mặt đất hát reo đất trời
Báo hiệu thời tiết giao thời...
Nàng về nhanh nhé cho đời lên ngôi
Xuân này duyên nợ nên đôi
Sang niên cu tí nói lời: boa...boa...!
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13Thu 23 Jun 2011, 12:57

HẠNH PHÚC

Công dưỡng dục nghìn trùng khôn tả
Cha- Thái Sơn- cao cả trên đời
Nghĩa nhân... cha dạy muôn lời
Mẹ hiền- bể rộng- rạng ngời lòng con.
Ơn cao dày nước non sánh tựa
Thầy ân sâu chỗ dựa tinh thần
Hiền trung đức độ ân cần
Thê lương chẳng nệ trăm phần lo toan
Đức tín lễ thập toàn mĩ mãn
Hạnh ngôn từ - quên lãng- u mê.
Đong sầu nhuộm tím tái tê
Đầy vơi khôn tả chua ê dập dồn!
Nguồn hạnh phúc- bảo tồn - sinh sản...
Vui nhân gian theo mảng giống nòi
Con Hồng cháu Lạc chung loài
Thơ ngoan học giỏi- anh tài thế gian!
Thỏ thẻ ru bình an hoan lộ
Thẻ vinh quang nở rộ ước mơ
Vui sông núi , ngắm trăng thơ
Cười reo vạn cảnh ngẩn ngơ mây ngàn
nỗi niềm tuôn tràn bể cả
Bờ yêu thương như đã ăn sâu.
Hạnh hôm nay, bắt nhịp cầu
Phúc phần thiên định nên câu ân tình.
Rạng tâm tư gia đình êm ấm
Ngời gia phả nồng thắm tương lai
Trong lòng thanh thản đời trai
Ta tròn trách nhiệm chẳng ai chê cười.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha   Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quê hương, nghĩa Mẹ, tình Cha
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 686 có ý nghĩa gì? Ý nghĩa sim điện thoại đuôi 686
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đại nghĩa diệt thân - Hồ Biểu Chánh
» Ý Nghĩa 49 Ngày Quá Vãng
» Ý nghĩa nụ hôn
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-