Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Mon 26 Dec 2011, 11:44

Bây giờ còn nhớ hay không?

Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng nở trên đầu
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?

Nhất Tuấn



rose



Nghỉ hè

Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!

Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã,
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu,
Chờ đêm nay; sáng sớm bước lên tàu,
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.

Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông.
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

Kiểm soát kỹ, có khi còn thiếu sót;
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng!

Xuân Tâm


rose



Tình ca mùa hè

Mùa hè trải nắng ra sân
Tiếng tu hú gọi, tháng năm chào đời
Lúa vàng trĩu nặng đôi vai
Đường làng dường đã thơm mùi rơm phơi.

Nghỉ chân chút đã người ơi
Để cho cái gió quạt đầy hương thơm
Dễ thương là ngọn gió nồm
Thổi phồng sữa lúa, bát cơm ngọt ngào.

Ơi em gánh lúa qua cầu
Mùa vui em hát dăm câu ân tình
Đưa tay ngắt ngọn ngò xanh
Nẫu thương mình, nỡ nào mình ngó lơ…
Tháng năm, mùa phượng rơi hoa
Cho anh viết bản tình ca mùa hè…

Nguyễn Quốc Khương


rose



Mùa hạ bên đường

Tháng tư hạ chớm về rồi
Lắng nghe trong lá bồi hồi tiếng ve
Em về tập vở nghiêng che
Ta theo bước nhỏ lòng nghe thoáng buồn
Hạ ơi đừng khép cổng trường
Ve ơi đừng hát lòng đường bâng khuâng
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao
Còn đâu tiếng guốc xôn xao
Còn đâu ánh mắt người trao cho người
Còn đâu nữa những nụ cười?
Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương
Tháng tư mùa hạ lên đường
Nắng vương vương nắng, buồn vương vương buồn.

Giạ Lê


rose







Được sửa bởi Yến Phương ngày Fri 01 Jun 2012, 04:21; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Tue 27 Dec 2011, 15:39

Trưa hè

Dưới gốc đa già, trong vũng bóng
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai.
Ve ve rung cánh, ruồi say nắng
Gà gáy trong thôn những tiếng dài.

Trời lơ cao vút không luồng gió
Đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng
Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa;
Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng.

Quán cũ nằm lười trong sóng nắng
Bà hàng thưa khách ngủ thiu thiu,
Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm…
Đứng lặng trong mây một cánh diều

Cành thưa, nắng tưới, chim không đứng;
Quả chín bâng khuâng rụng trước hè,
Vài cô về chợ buôn quang thúng
Sửa lại vành khăn dưới bóng tre.

Thời gian dừng bước trên đồng vắng;
Lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao
Như mơ, đường khói lên trời nắng,
Trường học làng kia tiếng trống vào.

Bàng Bá Lân


rose



Mùa hạ cuối cùng

Xa rồi ngày ấy em xa
Ngôi trường với gốc phượng già vẫn đây.
Em quên tôi, tháng quên ngày
Mình tôi với lặng lẽ này…nhớ nhau.

Đỏ bao mùa hạ trên đầu
Lời em nước chảy qua cầu, thế thôi.
Thương nhau mọi lẽ ở đời
Mình đa mang lắm thì người vô tâm.

Giờ thương nhớ mỗi tôi cầm
Phải mùa hạ cháy âm thầm trên tay.
Em xa hút tháng hút ngày
Lòng tôi, chỗ khuyết em, đầy tiếng ve.

Tâm tư như lá bộn bề
Bóng mình lại dắt mình về cô đơn.
Khi người chẳng thể quên hơn
Người còn quay lại đền ơn tháng ngày!

Trương Nam Hương


rose
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Sat 07 Jan 2012, 06:07

Chia tay mùa hạ

Mùa hạ đi rồi em ở đây
Con ve kêu nát cả thân gầy
Sông Hương như mới vừa say khướt
Tỉnh lại trôi về phía gió may.

Hoa phượng trên đầu bỗng xuống chân
Chia tay mùa hạ đã bao lần
Em như chim sẻ vừa kêu chiếp
Quả chín trong vườn chửa kịp ăn.

Mặt trời vô cớ vọt lên cao
Trời biếc hình như cũng thế nào
Em không giữ nổi con ve lại
Mùa hạ đi rồi níu lại sao?

Thu chửa kịp về hạ đã qua
Mình em đứng đợi cả hai mùa
Nếu anh về được thay mùa hạ
Chắc là phượng lại cháy bừng trưa.

Nguyễn Thị Kim Chi


Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) 3Xlfi
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Thu 12 Jan 2012, 17:33

Lời ru

À ơi con ngủ cho ngon
Hè còn bận nắng, tre còn bận xanh

Gió còn bận mát trên cành
Mít thơm ủ mật ngọt lành quả cây

Diều còn bận chải bóng mây
Hoa nhài bận trắng, hương đầy vườn thơm

Đàn gà bận chuốt cây rơm
Tiếng ve bận hát gọi hương lúa vàng

Hoa bèo bận tím ao làng
Đàn cò cõng nắng qua hàng cây xanh

À ơi con ngủ cho lành...

Đặng Đình Nguyễn


Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) BhVY0
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Sat 14 Jan 2012, 04:46

Tìm Lại Màu Phượng Đỏ

Tôi trở lại tìm một màu hoa phượng
Nắng vàng hanh ôi phượng đỏ rưng rưng
Dòng sông cũ ngập ngừng con sóng vỗ
Chiều mưa bay tôi lặng lẽ một mình

Tôi trở lại mảnh trời xanh quê cũ
Nhạt nhoà sương thềm vắng lá me bay
Sông vẫn chảy chiếc cầu xưa đã gãy
Kỷ niệm buồn còn vương vấn đâu đây

Hai mươi năm giữa cuộc đời dâu bể
Nỗi niềm đau tôi chôn kín vào tim
Yêu thương cũ tưởng chừng như đã mất
Chợt quay về đan kín cõi sầu riêng

Bao năm tháng thả cuộc đời xuôi ngược
Biết tìm đâu màu phượng đỏ lưng trời
Quê hương cũ vẫn mù khơi khuất bóng
Mùa hạ buồn thương nhớ mãi người ơi!

Mây Ngàn Phương


Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) F99F11E3B541433882D32CA28AB627CE-1
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Sat 28 Jan 2012, 15:00

MÀU MỰC TÍM

Tôi đã tương tư màu mực tím
Từ ngày mới viết chữ A, B
Cong queo dòng bút tình thơ dại
Chữ nghĩa đẹp trong nét vụng về
Mỗi lần trái mồng tơi chín
Anh hái làm mực tím
Tặng cô bạn nửa ve bầu
Cô đem mực tím nhuộm màu áo thơ
Từ ngày nhuộm áo màu tim tím
Bè bạn gặp em ở cổng trường
Thường gọi : này cô em áo tím
Cho anh nhểu mực viết văn chương

Mỗi lần tan học tung tăng bước
Em đụt mưa chiều, trú nắng trưa
Dưới lá mồng tơi râm bóng mát
Ngồi nghe mẹ kể chuyện đời xưa
Mẹ nghèo chăm bón vồng khoai tím
Hái lá mồng tơi bán chợ làng
Đổi gạo, mua đèn cùng giấy mực
Nuôi con ăn học, mấy năm trường

Từ lúc em vào trường áo tím
Riêng anh thi rớt học trường tư
Khác trường khác lớp, tình chia ngỏ
Ký ức ngày xanh ... phủ bụi mờ
Mẹ không phiền trách anh thi rớt
Nhưng thoáng nét buồn trong mắt sâu
Vẫn bán lá khoai mua giấy mực
Nuôi con, chờ đợi mùa thi sau

Để tự trách mình, anh cạo trọc
Học trò thi rớt hóa nhà sư
Đèn chong từ đó soi trang sách
Chữ nghĩa tương tư mắt học trò

Sợ lỡ mùa thi mẹ lại già
Gánh hàng oằn nặng, quãng đường xa
Bóng chiều nghiêng xế trên lưng mẹ
Con học đợi ngày chiếm thủ khoa

Bên song cửa sổ căn nhà lá
Khi mẹ gánh hàng họp chợ đông
Con ngỡ trong hồn, hoa phượng nở
Đẹp thay trang sách dưới đèn chong

Sương khuya rơi ướt cánh đồng
Ướt vai áo mẹ, uớt lòng sách đêm
Trăng mờ sáng tựa hoa đèn
Mẹ lo cơm áo, con tìm công danh


Mùa thi ấy, con vừa thi đỗ
Thì bóng từ thân đã khuất rồi
- Ai đẩy xe tang chầm chậm lại
Chờ hoa phượng rụng phủ quan tài

Mẹ buông gánh nợ đời đi vội
Cát bụi quay cuồng theo bánh xe
Ví biết mẹ già sao mất sớm
- Con tìm danh vọng để làm chi

Mây Tần ngày ấy thành mây trắng
Con ngỡ mây tang : tóc mẹ hiền
Ngước mắt nhìn mây con vẫn ngỡ
Mẹ mình họp chợ chốn cung tiên

Kiên Giang


Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) B0D86CA035F14002BA3518DB312AEE8A-1
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Mon 30 Jan 2012, 06:07

Sau lưng mùa hạ cũ

Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao !

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt mực rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu một hạt nào
Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên !

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm

Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !

Trương Nam Hương
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Thu 02 Feb 2012, 17:56

Chút tình đầu

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

Đỗ Trung Quân

Bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành nhạc phẩm Phượng hồng.


Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Images1824718_1-1-1-1
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Sat 18 Feb 2012, 10:17

Phượng vỹ tùng

Mưa đầu mùa như những nụ hôn
Tháng năm có bướm đậu sân trường?
Tình năm năm ấy bao mùa nhỉ?
Hoa phượng bầm như những viết thương

Ta chờ mùa hạ ghé qua đây
Mang hộ cho ai cánh phượng gầy
(Cánh hoa trong vở tôi còn giữ
Dù áo bây giờ nhuộm sắc mây!)

Phượng Vỹ tùng ơi, phượng vỹ tùng!
Sao hoa không lại buổi thu đông
Mùa hè đi mãi không về nữa
Bởi biết có em đã lấy chồng.

Thục Vũ Trần Đình
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13Fri 24 Feb 2012, 01:21

SONG THẤT LỤC BÁT

Tôi ngồi xuống dưới tàn phượng vĩ
Nở xòe trong tâm ý hành hương
Miên man nhìn nắng sân trường
Tiếng ve rền động mười phương ái tình

Em của mộng hoang đường ngày cũ
Về nơi đâu từ độ chia xa,
Dáng thơ vương giả bây giờ
Cò còn rải mộng sau tà áo bay ?

Em thuở ấy chân dài thanh tịnh
Cuốn hồn tôi vào định lưu ly
Chìm trong đại định diệu kỳ
Tìm tôi, chỉ thấy xanh rì cỏ xuân

Rồi khờ khạo để tình vuột mất
Đi loanh quanh mặt đất tìm yêu
Thơ tình vọng mãi hắt hiu
Lũng- sâu- tôi chút nắng chiều cũng tan

Trăng cổ độ, trúc xanh còn đó
Bến tình tôi muôn gió còn đây
Hôm nay về lại trường xưa
Viết lên cánh phượng bài thơ lụy tình.

Vô Thường Niệm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)   Thơ Mùa Hạ (sưu tầm) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mùa Hạ (sưu tầm)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM-