Hò Hẹn
Đã hẹn chờ nhau tại quán dừa
Nên lòng khấp khởi suốt từ trưa
Son hồng Ấn Độ liền tô ẩu
Phấn trắng Đài Loan vội trát bừa
Rạo rực buồng tim cầu hãy nắng
Bồn chồn tấc dạ khấn đừng mưa
Quàng khăn đội mũ ngồi lên xế
Phóng vụt như bay chắc mới vừa.
22/12/2014
Phương Nguyên Hẹn hò
Ráo hoảnh hai ba cốc nước dừa
Ngồi nhìn cả buổi nhịn ăn trưa
Đồng hồ chốc chốc tay khoe mẽ
Bóng dáng xa xa mắt nhận bừa
Tít tít phôn reo chừng máy bận
Ầm ầm gió quật sắp trời mưa
Hẹn hò con gái xưa nay vẫn
Bảy tiếng trừ hao thế chả vừa
AH
HÒ VỚI HẸN. Buồn thiu uống cạn mấy ly dừa
Đứng bóng e rằng đã quá trưa
Nắng đẫm mồ hôi khăn quệt ướt
Mồm khô nước bọt ngón day bừa
Cồn cào dạ đói than ôm bụng
Tấm tức chân chồn nghịch đá mưa
Điện hẹn mà ai không tới sớm
Leo cây có nhẽ đoán chăng vừa.
Cẩn Vũ. 10/08/2015
Sốt Ruột...
Biết anh đứng đợi cạnh cây dừa
Thấp thỏm ra vào ứ ngủ trưa
Đúng lúc cha kèm khôn bước vội
Đang khi mẹ hỏi khó lao bừa
Từ lo gã gió quăng đầy bụi
Tới sợ ông trời rắc ngập mưa
Phố biến thành sông rồi lỡ hẹn
Thì ai đó giận dỗ sao vừa
Phương Nguyên