Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 05:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 21:45

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:08

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 18:44

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Mon 27 May 2024, 12:25

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Mon 27 May 2024, 06:52

Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 25 May 2024, 00:36

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 23 May 2024, 22:01

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
THƠ THƠ

THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359
Registration date : 03/11/2014

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG   GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG I_icon13Sat 26 Jan 2019, 09:03

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Chiau_10


GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG


Ước sẽ cùng anh trở lại nhà
Quê mình vẫn đó đẹp như hoa
Đàn cò trắng thả in nương lúa
Lũ bướm vàng bay ướp ruộng cà
Lặng lẽ thuyền trôi dòng nước nhỏ
Êm đềm khói tỏa mái tranh xa
Thanh bình gột rửa hồn sương gió
Đất Mẹ bao dung chẳng nhạt nhòa


THƠ THƠ
(trích tập san số 11 của Hội Thơ Đường Luật Việt nam với bút danh Thu Phong)


Được sửa bởi THƠ THƠ ngày Sat 26 Jan 2019, 09:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37043
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG   GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG I_icon13Mon 28 Jan 2019, 12:14

THƠ THƠ đã viết:
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Chiau_10
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG

Ước sẽ cùng anh trở lại nhà
Quê mình vẫn đó đẹp như hoa
Đàn cò trắng thả in nương lúa
Lũ bướm vàng bay ướp ruộng cà
Lặng lẽ thuyền trôi dòng nước nhỏ
Êm đềm khói tỏa mái tranh xa
Thanh bình gột rửa hồn sương gió
Đất Mẹ bao dung chẳng nhạt nhòa

THƠ THƠ
(trích tập san số 11 của Hội Thơ Đường Luật Việt nam với bút danh Thu Phong)
GỬI NHỚ VỀ QUÊ
 
Thu Phong gửi nhớ tới quê nhà
Tổ quốc tưng bừng nở vạn hoa
Vẻ quý vươn ra trùm lối ngõ
Màu thanh kết lại phủ nương cà
Thương người lặng lẽ trong rừng thẳm
Xót kẻ âm thầm chốn đảo xa
Đất khách nâng niu chùm khế ngọt
Niềm yêu gốc cội chẳng phai nhòa.
 
BXP 28.01.2019
Rất vui khi biết Thu Phong chính là Thơ Thơ, người bạn đồng môn ở Đào Viên.
Về Đầu Trang Go down
THƠ THƠ

THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359
Registration date : 03/11/2014

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG   GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG I_icon13Mon 11 Feb 2019, 08:48

buixuanphuong09 đã viết:
THƠ THƠ đã viết:
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Chiau_10
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG

Ước sẽ cùng anh trở lại nhà
Quê mình vẫn đó đẹp như hoa
Đàn cò trắng thả in nương lúa
Lũ bướm vàng bay ướp ruộng cà
Lặng lẽ thuyền trôi dòng nước nhỏ
Êm đềm khói tỏa mái tranh xa
Thanh bình gột rửa hồn sương gió
Đất Mẹ bao dung chẳng nhạt nhòa

THƠ THƠ
(trích tập san số 11 của Hội Thơ Đường Luật Việt nam với bút danh Thu Phong)
GỬI NHỚ VỀ QUÊ
 
Thu Phong gửi nhớ tới quê nhà
Tổ quốc tưng bừng nở vạn hoa
Vẻ quý vươn ra trùm lối ngõ
Màu thanh kết lại phủ nương cà
Thương người lặng lẽ trong rừng thẳm
Xót kẻ âm thầm chốn đảo xa
Đất khách nâng niu chùm khế ngọt
Niềm yêu gốc cội chẳng phai nhòa.
 
BXP 28.01.2019
Rất vui khi biết Thu Phong chính là Thơ Thơ, người bạn đồng môn ở Đào Viên.
Xin cám ơn bài họa của bác rất nhiều. Trên bài viết giới thiệu về Thu Phong của Hội Thơ Đường luật, cháu cũng nói mình được thầy Ái Hoa dạy thơ Đường Luật, sơ suất không nói mình là THƠ THƠ, nên người thân quen không nhận ra.

http://thoduongdatviet.com/13327/1/d/nws/xin-gioi-thieu-mot-chum-tho-cua-pct-chi-hoi-tho-duong-luat-online.aspx?fbclid=IwAR0xj-klIQEE7cI7611CTEO54bo00mHjy59urca7vFSLju_jIf__FSFDf_s
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG   GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thơ Thơ-