Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Điền Bá Quang   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Fri 25 Sep 2009, 19:29

Shiroi đã viết:

Nhạc Linh San

Nấm mồ xanh cỏ hận đành mang
Mai trúc năm xưa để bẽ bàng
Kiếm pháp Xung Linh vờn kỷ niệm
Hôn kỳ Lâm Nhạc hổ phu lang
Nhất chiêu dứt đoạn tình chăn gối
Thiên cổ vùi chôn mộng đá vàng
Xương trắng thành tro hờn nát ngọc
Sơn trà điệu khúc ngậm ngùi vang

th - Shiroi
19/05/2009

Điền Bá Quang

Vang dội sông hồ tiếng hái hoa
Màng chi đến chữ chiến hay hòa
Khoái đao chiêu xuất triều dương lóa
Vạn lý phi hành ánh nguyệt xoa
Ngẫu hứng ôm tròn mây tóc xõa
Tửu hừng tựa dáng ngọc thiên tòa
Xuân tiêu được mấy sao không thỏa
Dâm tặc... hà hà : đúng, chính moa

Thiên Hùng

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bất Giới Hòa Thượng   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Fri 25 Sep 2009, 19:30

Shiroi đã viết:
Điền Bá Quang

Vang dội sông hồ tiếng hái hoa
Màng chi đến chữ chiến hay hòa
Khoái đao chiêu xuất triều dương lóa
Vạn lý phi hành ánh nguyệt xoa
Ngẫu hứng ôm tròn mây tóc xõa
Tửu hừng tựa dáng ngọc thiên tòa
Xuân tiêu được mấy sao không thỏa
Dâm tặc... hà hà : đúng, chính moa

Thiên Hùng

Điền Bá Quang nì chắc ăn bánh mì baguette nhiều quá nên xưng...moa, làm Bất Giới hòa Thượng khoái quá đi xưng tội liền ...

Bất Giới Hòa Thượng

Moa đã xem thường chuyện thị phi
Vô chùa đếch lạy cũng không quỳ
Bén tình sư nữ trèo cây lý
Đội lốt tu hành cưới vợ ni
Hành động ngông cuồng tâm rất dị
Nói năng thô tục tánh siêu kì
Vang danh Bất Giới vui hồ thỉ
Võ nghệ siêu quần cưỡi bướm si

QuêHương
22.05.2009
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nghi Lâm   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Fri 25 Sep 2009, 19:32

Shiroi đã viết:
Điền Bá Quang nì chắc ăn bánh mì baguette nhiều quá nên xưng...moa, làm Bất Giới hòa Thượng khoái quá đi xưng tội liền ...

Bất Giới Hòa Thượng

Moa đã xem thường chuyện thị phi
Vô chùa đếch lạy cũng không quỳ
Bén tình sư nữ trèo cây lý
Đội lốt tu hành cưới vợ ni
Hành động ngông cuồng tâm rất dị
Nói năng thô tục tánh siêu kì
Vang danh Bất Giới vui hồ thỉ
Võ nghệ siêu quần cưỡi bướm si

QuêHương
22.05.2009


Nghi Lâm

Si thành nhất tự tiếng chuông ngân
Đồ đệ Hằng Sơn chẳng bụi trần
Nể phục ghi ơn người lãng tử
Chối từ kế nghiệp chưởng môn nhân
Yêu thầm khỏa lấp bao tình cảm
Niệm khẽ cầu mong với tượng thần
Mãi ước bình an cho Lệnh Nhậm
Riêng mình chậm rãi tụng kinh vân

jkfan
22.05.2009

[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phương Chứng Đại Sư   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Fri 25 Sep 2009, 19:36

Shiroi đã viết:
Nghi Lâm

Si thành nhất tự tiếng chuông ngân
Đồ đệ Hằng Sơn chẳng bụi trần
Nể phục ghi ơn người lãng tử
Chối từ kế nghiệp chưởng môn nhân
Yêu thầm khỏa lấp bao tình cảm
Niệm khẽ cầu mong với tượng thần
Mãi ước bình an cho Lệnh Nhậm
Riêng mình chậm rãi tụng kinh vân

jkfan
22.05.2009
Phương Chứng Đại Sư

Kinh vân chánh niệm thoát vô thường
Phật pháp cao dày độ khắp phương
Thiên Thủ vị nhân cam thế bại
Dịch Cân cứu nạn sẵn tâm nhường
Một toà công đức không mòn mỏi
Chín bậc phù đồ chẳng vấn vương
Thiếu Thất giữ gìn ngôi Bắc đẩu
Giương soi ánh đạo trải muôn đường

Ái Hoa
22/5/2009

- Thiên Thủ Như Lai Chưởng
- Dịch Cân Kinh
- Thiếu Thất sơn

- Ca dao: "Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người"
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhiệm Doanh Doanh   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sat 26 Sep 2009, 19:13

Shiroi đã viết:
Phương Chứng Đại Sư

Kinh vân chánh niệm thoát vô thường
Phật pháp cao dày độ khắp phương
Thiên Thủ vị nhân cam thế bại
Dịch Cân cứu nạn sẵn tâm nhường
Một toà công đức không mòn mỏi
Chín bậc phù đồ chẳng vấn vương
Thiếu Thất giữ gìn ngôi Bắc đẩu
Giương soi ánh đạo trải muôn đường

Ái Hoa
22/5/2009


Nhiệm Doanh Doanh

Muôn đường đưa lối hội Doanh Doanh
Lục Trúc tương giao khách rủ mành
Tấu nhạc ru lòng chàng lãng tử
Dạy đàn chữa bệnh khúc kỳ thanh
Thiếu Lâm cầu độ cam thân nhốt
Ma Giáo thi ân cảm lượng dành
Tình nặng Thánh Cô từ bỏ chức
Hòa âm Tiếu Ngạo mối duyên thành

th - Shiroi
23/05/2009

[You must be registered and logged in to see this image.]



Nhâm Doanh Doanh (任盈盈 - Ren Ying Ying), đôi khi còn được phiên âm thành Nhậm Doanh Doanh hoặc Nhiệm Doanh Doanh là tên một nữ nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Nhâm Doanh Doanh là người yêu (kết thúc tiểu thuyết thì trở thành vợ) của nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, là con gái của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Nhâm Ngã Hành, được người trong giáo phái này kính trọng gọi là Thánh cô.

Nhâm Doanh Doanh là con gái duy nhất của Nhâm Ngã Hành (không ai rõ mẹ cô là ai). Nhâm Ngã Hành vì mải mê luyện hấp tinh đại pháp nên bị Đông phương Bất Bại lén ám toán, giam giữ dưới hắc lao dưới Tây Hồ, khi đó cô còn nhỏ nên đã không biết rõ câu chuyện. Để che mắt giáo chúng, Đông phương Bất Bại đã phong cho Doanh Doanh chức vụ cao của Nhật Nguyệt thần giáo. Vì Doanh Doanh đối xử rất tốt với giáo chúng bên dưới, luôn cứu giúp họ (đặc biệt trong việc cầu xin Đông phương Bất Bại cấp cho họ thuốc Tam thi não thần đan) nên được các kỳ nhân dị sĩ Ma giáo đặc biệt kính trọng, gọi là Thánh cô. Nhâm Doanh Doanh có võ nghệ cao cường, đặc biệt giỏi âm nhạc. Khi cô cùng với Lục trúc ông trú ẩn ở Lạc Dương, cô đã vô tình quen với Lệnh Hồ Xung nhờ tài nghệ âm nhạc và được chàng tặng khúc phổ Tiếu ngạo giang hồ. Vì Lục trúc ông gọi Doanh Doanh là cô cô (sau này cô giải thích là do cha cô là Nhâm Ngã Hành là sư thúc của cha Lục trúc ông) nên khiến cho Lệnh Hồ Xung nhầm tưởng cô là một bà lão. Khi hiểu cảnh ngộ và tâm sự trong lòng Lệnh Hồ Xung, cô đã thầm yêu chàng, và ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình tìm cách cứu giúp và bảo vệ chàng. Cũng qua Doanh Doanh, các kỳ nhân dị sĩ Ma giáo đã kết bạn với Lệnh Hồ Xung và cực kỳ hâm mộ chàng.

Khi gặp nhau ở Lạc Dương, Doanh Doanh đã dùng đàn cầm chơi bản Sở hữu tư (khúc nhạc do nàng Sái Văn Cơ đời Đông Hán sáng tác khi làm vợ ở xứ rợ Hồ) giúp cho Lệnh Hồ Xung trị bệnh, sau đó lại dạy cho Lệnh Hồ Xung chơi đàn, với ước mong cùng chàng cầm tiêu hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ. Khi Lệnh Hồ Xung lang thang giang hồ với tấm thân bệnh tật sắp chết, cô đã âm thầm theo dõi để giúp đỡ, và tình nguyện chịu tội trên Thiếu lâm tự để đánh đổi việc Thiếu lâm tự đem Dịch cân kinh cứu Lệnh Hồ Xung (trước đó, Doanh Doanh đã giết chết một số nhân vật Thiếu lâm tự). Việc này đã khiến Lệnh Hồ Xung xúc động, tan biến mối tương tư với Nhạc Linh San để đến với Doanh Doanh khi biết cô đối với mình ra sao (nhờ Mạc Đại tiên sinh cho chàng biết sự thật). Và sau đó, cả hai đã đến với nhau, và tình yêu nảy nở. Doanh Doanh đã hết lòng giúp Lệnh Hồ Xung xây dựng vị trí ở Ngũ nhạc kiếm phái, lại ra sức bảo vệ chàng trước sức ép của Nhậm Ngã Hành. Đoạn kết câu chuyện, Nhậm Ngã Hành chết đột ngột, Doanh Doanh lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo đã hóa giải toàn bộ ân oán của giáo phái này với giang hồ, thông qua việc lên Hằng Sơn xin lỗi các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, sau đó cùng Lệnh Hồ Xung kết hôn và đi ngao du giang hồ, cùng nhau hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ.

(Theo Wikipedia)
[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giang Nam tứ hữu   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sat 26 Sep 2009, 19:16

Shiroi đã viết:
Nhiệm Doanh Doanh
 
Muôn đường đưa lối hội Doanh Doanh
Lục Trúc tương giao khách rủ mành
Tấu nhạc ru lòng chàng lãng tử
Dạy đàn chữa bệnh khúc kỳ thanh
Thiếu Lâm cầu độ cam thân nhốt
Ma Giáo thi ân cảm lượng dành
Tình nặng Thánh Cô từ bỏ chức
Hòa âm Tiếu Ngạo mối duyên thành
 
th - Shiroi
23/05/2009
Giang Nam tứ hữu
 
Thành danh nổi tiếng đất Giang Nam
Võ giỏi tài cao vượt kẻ phàm
Ngốc Bút Ông gờm nghiên quết mực
Hoàng Chung Công nể ngón khua đàn
Cờ vây quỷ khốc kinh chàng Hắc
Tranh vẽ thần sầu phục lão Đan
Tiếc quá mê say giành báu vật
Hồ Xung để bại chuốc nguy nàn
 
Việt Đường
(25/05/2009)
 
 
Giang Nam tứ hữu (江南四友 - có nghĩa là Bốn người bạn ở Giang Nam) là một nhóm gồm bốn nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Giang Nam tứ hữu gồm có 4 nhân vật là Hoàng Chung Công, Đan Thanh tiên sinh, Ngốc Bút Ông và Hắc Bạch Tử, là những người tài hoa, mê cầm kỳ thi họa, có võ công trác tuyệt, sống ở Cô Sơn Mai trang bên cạnh Tây Hồ ở thành Tô Châu, có nhiệm vụ canh giữ Nhậm Ngã Hành đang bị nhốt dưới hắc lao. Bốn người này kết nghĩa anh em và đều là người của Nhật Nguyệt thần giáo. Theo Huỳnh Ngọc Chiến, kết cục số phận của Giang Nam tứ hữu được coi là "thảm kịch của tài hoa".
 
Hoàng Chung Công
 
Hoàng Chung Công (黃鍾公) là đại ca của Giang Nam tứ hữu. Vào thời điểm Hoàng Chung Công gặp Lệnh Hồ Xung, ông ta chừng 60-70 tuổi, hình dáng gày gò, quắc thước. Hoàng Chung Công mê chơi đàn cầm và có nội công thâm hậu. Hoàng Chung Công sử dụng tiếng đàn để tấn công địch thủ bằng cách đưa nội công thâm hậu bằng tiếng đàn với tuyệt kỹ "Thất huyền vô hình kiếm". Hoàng Chung Công bị thất bại dưới tay Lệnh Hồ Xung vì anh chàng này không còn nội lực để cảm ứng với tiếng đàn.
 
Hắc Bạch Tử
 
Hắc Bạch Tử (黑白子) là người thứ hai trong Cô Sơn Mai trang, là người mê đánh cờ vây. Võ công của Hắc Bạch Tử cũng dựa trên các nước cờ với binh khí là một bàn cờ đúc bằng thép, có pha đá nam châm để hút các binh khí bằng sắt. Hắc bạch Tử có công phu "Huyền thiên chỉ" có khả năng làm đông nước bằng nội lực. Hắc Bạch Tử ngoài ra còn khao khát được Nhậm Ngã Hành truyền thụ võ công Hấp tinh đại pháp nên cuối cùng đã bị Lệnh Hồ Xung hút mất toàn bộ nội lực và trở thành người tàn phế.
 
Đan Thanh tiên sinh
 
Đan Thanh tiên sinh (丹青生), là người anh em thứ ba trong Giang Nam tứ hữu, mê vẽ tranh, kiếm pháp và đặc biệt thích uống rượu do đó rất hợp tính cách của Lệnh Hồ Xung.
 
Ngốc Bút Ông
 
Ngốc Bút Ông
(禿筆翁) là em út trong bốn anh em kết nghĩa, mê viết thư pháp, sử dụng vũ khí là cây bút phán quan dài một thước sáu tấc đúc bằng thép nguyên chất, ở đầu bút có buộc một túm lông cừu có bôi một loại mực bằng mười mấy chất dược liệu đặc biệt, đã quệt vào người là vĩnh viễn rửa không sạch mài không đi vì vết mực ăn sâu vào da.
 
"Ngày trước những tay cao thủ võ lâm đối địch với Giang Nam tứ hữu đã ngán nhất là đấu với Ngốc Bút Ông.
Nếu không cẩn thận liền bị lão lấy mực khoanh vạch tròn hoặc vạch chéo vào mặt có khi còn viết một bài thơ vào nữa. Thế là suốt đời không dám ngó ai nữa. Chẳng thà bị chém một đao hay chặt đứt một cánh tay còn đỡ khổ hơn là bị Ngốc Bút Ông bôi mực vào mặt." (Theo Tiếu ngạo giang hồ)
 
 
Các chiêu số võ công của Ngốc Bút Ông cũng bay bướm theo kiểu thư pháp và một trong những bút pháp nổi tiếng của Ngốc Bút Ông"Bùi tướng quân thi".
 
Nhiệm vụ của Giang Nam tứ hữu là canh giữ Nhậm Ngã Hành đang bị giam dưới hắc lao. Hướng Vấn Thiên vì muốn cứu chủ nên đã sử dụng kiếm pháp Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung để đấu với họ, và lợi dụng sự si mê cầm kỳ thi họa đến quá mức của bốn người để nhân cơ hội cứu chủ. Hướng Vấn Thiên đã đem "nước cờ tiên của Ly Sơn Tiên mỗ" cùng 80 danh cục về cờ vây của thần tiên ra dụ Hắc Bạch Tử, bức tranh "Bắc Tống Phạm Trung Lập khê sơn hành lữ đồ" của Phạm Khoan ra dụ Đan Thanh tiên sinh, bản thư pháp của Trương Húc ra dụ Ngốc Bút Ông và bản Tiếu ngạo giang hồ ra tặng Hoàng Chung Công, giao hẹn nếu ai đó đánh bại kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thì sẽ tặng cho Giang Nam tứ hữu bốn báu vật đó.
 
Cả bốn người (cùng hai gia nhân khác của Cô Sơn Mai Trang là Đinh KiênThi Lệnh Oai) đều bị Lệnh Hồ Xung sử dụng Độc cô cửu kiếm đánh bại. Vì quá khao khát những đồ đó, họ đã đem Nhậm Ngã Hành đang bị giam trong hắc lao ra đấu với Lệnh Hồ Xung để tìm chiến thắng. Không ngờ Nhậm Ngã Hành đã sử dụng nội lực thâm hậu làm cho cả bọn ngất đi, đem đánh tráo mình với Lệnh Hồ Xung và sau đó tẩu thoát. Khi Nhậm Ngã Hành quay lại trong chiến dịch chiếm lại Nhật Nguyệt thần giáo, Hắc Bạch Tử thì bị tàn phế vì bị Lệnh Hồ Xung dùng Hấp tinh đại pháp hút mất nội lực thành tàn phế, Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh tiên sinh đành uống "Tam thi não thần đan" để theo phục vụ Nhậm Ngã Hành, Hoàng Chung Công tự sát sau khi than thở:
 
"Hỡi ơi, mê say vật đẹp đến nỗi đánh mất cả tâm chí, đều do lỗi của bọn thuộc hạ đắm chìm nơi Cầm Kỳ Thư Họa, để cho người ta nhìn vào điểm yếu"  
 
(Theo Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mạc Đại tiên sinh   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sat 26 Sep 2009, 19:20

Shiroi đã viết:

Giang Nam tứ hữu

Thành danh nổi tiếng đất Giang Nam
Võ giỏi tài cao vượt kẻ phàm
Ngốc Bút Ông gờm nghiên quết mực
Hoàng Chung Công nể ngón khua đàn
Cờ vây quỷ khốc kinh chàng Hắc
Tranh vẽ thần sầu phục lão Đan
Tiếc quá mê say giành báu vật
Hồ Xung để bại chuốc nguy nàn

Việt Đường
(25/05/2009)
Mạc Đại tiên sinh

Nguy nàn phút chốc tựa hư không
Dạ vũ Tiêu Tương* thoảng gió đồng
Thất đoạn trà bôi người cảm kích
Vô thường võ học nghệ tinh thông
Hựu nhân trượng nghĩa còn oai chấn
Tàng kiếm vang danh kết sợi hồng
Xoay chuyển càn khôn hoài ẩn dật
Hồ cầm đâu đó vọng mênh mông

jkfan
(26/05/2009)

* Mạc Đại tiên sinh chuyên chơi bản Tiêu Tương dạ vũ nên còn được gọi là Tiêu Tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh



Mạc Đại tiên sinh (莫大 - Mo Da) là một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Tên gọi đầy đủ của nhân vật này không ai rõ, chỉ biết đến họ là Mạc Đại và được mọi người gọi là Mạc Đại tiên sinh. Ông là chưởng môn nhân phái Hành Sơn, là người đặc biệt giỏi âm nhạc và kiếm pháp. Ông chơi đàn hồ cầm, và sử
dụng một cây liễu kiếm mỏng giấu trong đàn. Ông nổi tiếng với bản Tiêu Tương dạ vũ (Đêm mưa trên bến Tiêu Tương) đầy bi ai, và luôn xuất hiện với bộ dạng một người ăn mày gầy gò đau khổ.

Mạc Đại tiên sinh lần đầu tiên xuất hiện trong phần đầu của Tiếu ngạo giang hồ khi Lâm Bình Chi trên đường tìm cha mẹ ngồi ở quán rượu trong thành Hành Dương nghe mọi người bàn tán về việc Lưu Chính Phong ngày mai quy ẩn giang hồ. Đám đông trong quán trọ bàn tán về mối bất hòa giữa Lưu Chính Phong, sư đệ của Mạc Đại và Mạc Đại tiên sinh. Người ta đồn rằng Mạc Đại ghen tức với sư đệ mình là Lưu Chính Phong-tác giả của bản Tiếu ngạo giang hồ vì tài nghệ kiếm thuật kém hơn sư đệ mình. Lưu Chính Phong nổi danh với 36 đường Hồi phong lạc nhạn kiếm, một kiếm rút ra lia đứt đầu 3 con nhạn lớn. Đúng lúc đó, một ông lão ăn mày gầy gò xuất hiện, tay cầm chiếc hồ cầm đi qua chửi những kẻ bàn tán
là nói càn, chỉ thoáng thấy tay lia chiếc dao cầm rồi đi khuất. Khi ông ta đi khỏi, trên bàn lăn lóc 7 chiếc chén trà bị kiếm chém đứt. Qua tiếng đàn thấp thoáng để lại, người ta nhận ra đó chính là Mạc Đại tiên sinh với khúc Tiêu tương dạ vũ bi thương, với danh hiệu Cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh có nghĩa là Trong đàn giấu kiếm, kiếm phát tiếng
đàn. Điều này chứng tỏ những lời đồn về việc ông ghen tị với sư đệ của mình do kém về kiếm thuật là hoàn toàn bịa đặt.

Khi gia đình Lưu Chính Phong bị phái Tung Sơn dẫn đầu là Đại tung thủ Phí Bân tàn sát để ép Lưu Chính Phong giết hại bạn mình là Khúc Dương, ông ta vẫn bặt tăm tích không xuất hiện, và Lưu Chính Phong đã nhầm tưởng sư huynh mình là người đứng sau gây ra vụ này. Chỉ đến khi Phí Bân đuổi theo Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đến núi Hành Sơn, đang chuẩn bị ra tay giết hại nốt những người không còn khả năng chống cự (trong đó có cả Lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm và Yên Phi, cháu gái của Khúc Dương), thì Mạc Đại đột nhiên xuất hiện, giết chết Phí Bân cứu mọi người, sau đó lại ra đi với tiếng đàn ai oán. Cuối cùng, Lưu Chính Phong đã nhận ra sự bất hòa của hai anh em chính là sự bất đồng quan điểm về âm nhạc.

Sau lần xuất hiện đầu tiên đó, Mạc Đại mất tích để lại một phái Hành Sơn lộn xộn. Lần thứ hai ông ta xuất hiện lại là một đêm trên sông Hán Thủy, khi Lệnh Hồ Xung đang cùng các ni cô phái Hằng Sơn ngược dòng Hán Thủy lên Tung Sơn. Khi Lệnh Hồ Xung đêm lên quán rượu say một mình, chàng lại gặp một ông lão ăn mày đang ngồi uống rượu và nhận ra đó là Mạc Đại. Thực ra, Mạc Đại vẫn đêm đêm lén lên thuyền theo dõi Lệnh Hồ Xung xem chàng có nảy tà dâm với các ni cô xinh đẹp phái Hằng Sơn hay không. Khi nhận ra con người đích thực của Lệnh Hồ, ông ta đã rất khâm phục chàng, đồng thời kể cho chàng nghe về việc Nhậm Doanh Doanh vì chàng mà hi sinh thân mình trên Thiếu Lâm tự, lại ra sức ủng hộ mối tình của hai người. Được sự khích lệ của ông, chàng quyết chí lên Tung Sơn cứu Doanh Doanh, còn ông ta theo đoàn thuyền bảo vệ các ni cô Hằng Sơn.

Cũng qua lần gặp gỡ này, Lệnh Hồ Xung đã nhận ra con người của Mạc Đại : một người có nhiều tâm sự u uất trong lòng, nhưng lại có một tấm lòng hào hiệp, rất hào sảng, không câu nệ, không lễ tiết. Khi uống rượu, ông cao hứng gọi Lệnh Hồ Xung là bạn mình, và cũng khẳng khái vạch trần âm mưu của Tả Lãnh Thiền.

Lần xuất hiện tiếp theo của Mạc Đại là đại hội hợp nhất của Ngũ nhạc kiếm phái theo âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Tại đây, Mạc Đại đã bộc lộ tài sử dụng kiếm của mình, đánh bại Nhạc Linh San (trước đó, cô đã dùng bí kíp thất truyền đánh bại hầu hết các cao thủ của Ngũ Nhạc) nhưng lại nhường cô chiến thắng, để Nhạc Linh San dùng đá cố tình gây bị thương. Ông đã khẳng khái nhận thua.

Là một cao thủ kiếm thuật, Mạc Đại tiên sinh đã không tránh khỏi kết cục của việc ham mê tìm kiếm các bí kíp thất truyền. Dù không ham mê tranh đoạt Tịch tà kiếm phổ như Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền, nhưng ông vẫn bị mắc lừa Nhạc Bất Quần, lên hậu động Hoa Sơn xem đồ hình các bí kíp môn phái mình (từng bị thất truyền) khắc trên động. Ông cùng đám đông trong động đã rơi vào bẫy của Tả Lãnh Thiền, bịt kín động, lợi dụng bóng đêm để sát hại tất cả. Chỉ có vợ chồng Lệnh Hồ Xung nhờ biết nhanh trí nên thoát chết và đánh bại Tả Lãnh Thiền nhờ ánh sáng của lân quang trên khúc xương người.

Khi thoát nạn, Lệnh Hồ Xung Nhậm Doanh Doanh đã tìm thấy xác của Mạc Đại bị chết cùng đám người hỗn loạn, một kết cục rất bi thảm cho một nhân vật đặc biệt như Mạc Đại. Trong phiên bản cũ trước khi sửa đổi, Kim Dung lại để cho Mạc Đại không chết mà còn chúc mừng đôi vợ chồng Lệnh Hồ XungNhậm Doanh Doanh qua tiếng hồ cầm đầy bí ẩn.

(Theo Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Xung Linh kiếm pháp   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sat 26 Sep 2009, 19:23

Shiroi đã viết:
Mạc Đại tiên sinh

Nguy nàn phút chốc tựa hư không
Dạ vũ Tiêu Tương* thoảng gió đồng
Thất đoạn trà bôi người cảm kích
Vô thường võ học nghệ tinh thông
Hựu nhân trượng nghĩa còn oai chấn
Tàng kiếm vang danh kết sợi hồng
Xoay chuyển càn khôn hoài ẩn dật
Hồ cầm đâu đó vọng mênh mông

jkfan
(26/05/2009)


Xung Linh kiếm pháp

Mênh mông tiếng gió vọng sơn hàn
Song kiếm chiêu hòa tuyệt thế gian
Phụng xuất kỳ môn triều tụ đính
Long vờn bảo điện sóng căng tràn
Huynh phòng hậu lộ phô thiên vũ
Muội tấn trung đường triệt địa cang
Cắt dãy mây hồng đan kỷ vật
Xung Linh hợp bích dưới thu vàng

Thiên Hùng


[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bình Nhất Chỉ   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sun 27 Sep 2009, 20:29

Shiroi đã viết:

Xung Linh kiếm pháp

Mênh mông tiếng gió vọng sơn hàn
Song kiếm chiêu hòa tuyệt thế gian
Phụng xuất kỳ môn triều tụ đính
Long vờn bảo điện sóng căng tràn
Huynh phòng hậu lộ phô thiên vũ
Muội tấn trung đường triệt địa cang
Cắt dãy mây hồng đan kỷ vật
Xung Linh hợp bích dưới thu vàng

Thiên Hùng


Bình Nhất Chỉ

Thu vàng mấy độ lá rơi sâu
Gợi nhớ thần y chốn nhiệm mầu
Muốn cứu dâng người đem đổi mạng
Rồi thề bỏ nghĩa giết thay câu
Hồ Xung bất chữa ôm danh bại
Nhất Chỉ* đành thôi đoạn nghiệp sầu
Khét tiếng vang lừng danh sợ vợ
Thiên thời vấn nạn hỏi còn đâu

jkfan
(08/06/2009)

*Bình Nhất Chỉ : biệt danh của một sát nhân danh y, cứu một người thì phải giết một người khác thế mạng


Bình Nhất Chỉ (平一指 - Ping Yizhi): Là một thần y trong tiểu thuyết. Ông có biệt danh Sát nhân danh y,
do cứu một người thì phải giết một người khác thế mạng. Bất kỳ ai được
ông cứu đều phải lập lời thề, sau khi ông được ông cứu phải đi giết một
người mà ông chỉ định. Được Nhậm Doanh Doanh yêu cầu, Bình Nhất Chỉ đã hết sức cứu mạng Lệnh Hồ Xung nhưng không thành, cũng qua đó rất khâm phục hào khí của Lệnh Hồ Xung. Cuối cùng, do thấy mình không cứu được chàng, ông đã tự vẩn (Bình Nhất Chỉ cho rằng không cứu được người phải tự giết mình). Bình Nhất Chỉ còn có một đặc điểm rất thú vị là rất sợ vợ.

(Theo Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đào cốc lục tiên   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13Sun 27 Sep 2009, 20:31

Shiroi đã viết:

Bình Nhất Chỉ

Thu vàng mấy độ lá rơi sâu
Gợi nhớ thần y chốn nhiệm mầu
Muốn cứu dâng người đem đổi mạng
Rồi thề bỏ nghĩa giết thay câu
Hồ Xung bất chữa ôm danh bại
Nhất Chỉ* đành thôi đoạn nghiệp sầu
Khét tiếng vang lừng danh sợ vợ
Thiên thời vấn nạn hỏi còn đâu

jkfan
(08/06/2009)

Đào cốc lục tiên

Nạn hỏi còn đâu giữa chánh tà
Lục tiên Đào cốc dựng can qua
Hình dung cổ quái ngoài khuôn luật
Tài nghệ phi thường dưới quỷ ma
Loạn chữa chàng Xung trò độc địa
Nhạo cười họ Tả miệng ba hoa
Tuy là tánh dị nhưng chân chất
Tiếng để ngàn thu chẳng xoá nhoà


Ái Hoa
11/6/2009


[You must be registered and logged in to see this image.]

Đào Cốc Lục Tiên
(桃谷六仙 - Taogu Liu Xian): Là sáu anh em họ Đào, là những nhân vật luôn
gây ra sự hoạt kê và rắc rối do sự thích tranh luận. Sáu anh em gồm Đào Cán Tiên, Đào Căn Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, Đào Thực Tiên (Rễ, Gốc, Thân, Lá, Hoa, Quả). Để cứu Lệnh Hồ Xung bị thương, sáu người đã cãi nhau, làm lung tung, truyền sáu luồng chân khí vào người, gây xung đột làm Lệnh Hồ Xung mất hết sức lực, bị thương suýt chết, và do đó sáu người bị Bình Nhất Chỉ buộc phải phục vụ Lệnh Hồ Xung. Đào Cốc Lục tiên có một đòn sát thủ, chuyên nắm tay chân đối phương, và sáu người dùng sức xé tan nát đối phương. Thực chất, Đào Cốc lục tiên tâm địa lương thiện, trong sáng, chỉ thích tranh luận và luôn tạo ra những tiếng cười hoạt kê. Ở cuối chuyện, Phong Thanh Dương đã bắt cả sáu người, buộc họ truyền tin tới phái Thiếu Lâm, Võ Đang tin Nhậm Ngã Hành sắp tiêu diệt Hằng Sơn.

(Theo Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ   Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» HT TL Thích Từ Giang Viên Tịch
» LỀU THƠ NHẠC
» Tiếu Ngạo Giang Hồ (Đường luật)
» Những bài thơ bất tử 4 - Hàn Mặc Tử
» Ẩm Thực Lâu
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-