Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 65 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 19:32

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Tue 22 Jan 2019, 14:45

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls

Chép trong sách ra muh, không chuẩn sao được? :jo:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7118
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 10:17

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh

Thầy hổng có cây đũa thần đâu bác, thầy có ... cây đèn thần!!!!    :laughing:


@Trăng: T đâu có đầu củ chuối mờ mừng nè?    :fun1:
Thầy có đủ cả, đũa thần gõ vào đầu cho tỉnh, đèn thần soi vào đầu cho sáng. Nói về sự học, không ai dốt hơn tôi. Lớp trẻ chỉ học mấy tháng là xong, tôi phải qua hơn chín tháng, ra trường cũng chưa thực vững, phải qua 68 bài Vịnh sử và hàng trăm bài xướng họa, tôi kiên nhẫn luyện rèn, giờ mới tạm ổn. Nói về cái ĐỨC của người thầy, sự kiên nhẫn, tận tình đến như thầy AH là cùng. Tôi rất thoải mái trong cái khuôn khổ của thầy AH, cái sự "ép ra nước" của Trà Mi. Nó làm cho người ta sống đúng là mình. Chỉ tiếc tôi biết đến lớp học quá muộn, khi sức tôi đã tàn. Tôi đến ĐV từ tháng 2/2012 mà tháng 2/2015 mới vào lớp. Dù sao, muộn vẫn hơn không.

Cái này gọi là "rán chày ra mỡ" hén bác?    lol2 Ai cũng vậy, nếu không thúc đẩy thì cái đầu cứ ù lì, không động não. Chữ của thầy dù nhiều, nhưng hễ xin là cho thì học trò ra trường chỉ toàn người rập theo khuôn, không thể tự sáng tác những bài thơ của chính mình được!  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7118
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 10:20

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls

Hình như kiếp trước thầy có đi tu á tỷ!    :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 12:32

Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls

Hình như kiếp trước thầy có đi tu á tỷ!    :whisper:

Kiếp trước tu la, kiếp này tu hú! :pp:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 13:29

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đi quanh mộ ba vòng xong, mọi người tựu lại trước mộ. Tiếp đến là lễ phóng sinh. Một người gia nhân mở lồng chim thả ra. Bầy chim được tự do vỗ cánh tung bay vào khoảng trời bao la xanh biếc trông rất vui mắt. Sau đấy là lễ đốt giấy tiền vàng bạc. Mùi hương khói tôn nghiêm bao phủ cả một vùng.

Hoà thượng chủ lễ tiếp tục xướng ba lần:
_ Án, linh linh tốc xuất hồng hồng tóa ha.

Mọi người đồng tụng chú "Biến thực biến thủy chơn ngôn":
_ Nam mô Ða Bảo Như Lai,
Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,
Nam mô A Di Ðà Như Lai.
Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.

Sau đấy hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Cung tiến trà.

Hàn Cẩm Loan bước đến rót trà dâng lên. Hoà thượng bên tả xướng:
_ Lễ nhị bái.

Mọi người cúi lạy hai lạy. Hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ.

Mọi người cùng quỳ xuống tụng chú "Vãng sanh quyết định chơn ngôn":
_ Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha.
A di lị đô bà tì,
A di lị đá, tất đam bà tì,
A di lị đá, tì ca lan đế,
A di lị đá, tì ca lan đá,
Dà di nị, dà dà na,
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Hoà thượng chủ lễ thán:
_ Ngũ phương đồng tử khai minh lộ,
Thần kê linh hiện dẫn hồn quy,
Kim thời sái đậu hồn siêu thoát,
Khai mộ giải tà bảo an ninh.
Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ tát.

Hoà thượng bên tả xướng:
_ Khai mộ sự tất, gia chủ kiền thành lễ tạ. Tứ bái.

Mọi người lạy bốn lạy. Đồng hoà:
_ Tiêu diêu chơn thế giới,
Khoái lạc bảo liên trung,
Hiệp chưởng Thế tôn tiền,
Như Lai chơn thọ ký.

Hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Ðại chúng nhất tâm niệm Phật tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Nam mô A Di Ðà Phật.

Trong lúc mọi người hành lễ, Lưu Mang sốt ruột đứng chờ. Lễ xong gia nhân thu dọn mọi thứ, chỉ để lại con gà bên mộ. Hàn phu nhân lúc này trông rất mệt mỏi nên a hoàn Thu Hiền bước đến đỡ bà đi. Cẩm Loan toan bước theo thì Lưu Mang đã xuất hiện ngăn lại:
_ Kính chào Hàn tiểu thư. Xin dừng bước.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 23:45

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls

Hình như kiếp trước thầy có đi tu á tỷ!    :whisper:

Kiếp trước tu la, kiếp này tu hú!  :pp:

Mô Phật công nhận Thầy còn chuẩn hơn mấy sư và Mytutru luôn á Hihii Mô Phật  pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 23:49

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đi quanh mộ ba vòng xong, mọi người tựu lại trước mộ. Tiếp đến là lễ phóng sinh. Một người gia nhân mở lồng chim thả ra. Bầy chim được tự do vỗ cánh tung bay vào khoảng trời bao la xanh biếc trông rất vui mắt. Sau đấy là lễ đốt giấy tiền vàng bạc. Mùi hương khói tôn nghiêm bao phủ cả một vùng.

Hoà thượng chủ lễ tiếp tục xướng ba lần:
_ Án, linh linh tốc xuất hồng hồng tóa ha.

Mọi người đồng tụng chú "Biến thực biến thủy chơn ngôn":
_ Nam mô Ða Bảo Như Lai,
Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,
Nam mô A Di Ðà Như Lai.
Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.

Sau đấy hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Cung tiến trà.

Hàn Cẩm Loan bước đến rót trà dâng lên. Hoà thượng bên tả xướng:
_ Lễ nhị bái.

Mọi người cúi lạy hai lạy. Hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ.

Mọi người cùng quỳ xuống tụng chú "Vãng sanh quyết định chơn ngôn":
_ Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha.
A di lị đô bà tì,
A di lị đá, tất đam bà tì,
A di lị đá, tì ca lan đế,
A di lị đá, tì ca lan đá,
Dà di nị, dà dà na,
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Hoà thượng chủ lễ thán:
_ Ngũ phương đồng tử khai minh lộ,
Thần kê linh hiện dẫn hồn quy,
Kim thời sái đậu hồn siêu thoát,
Khai mộ giải tà bảo an ninh.
Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ tát.

Hoà thượng bên tả xướng:
_ Khai mộ sự tất, gia chủ kiền thành lễ tạ. Tứ bái.

Mọi người lạy bốn lạy. Đồng hoà:
_ Tiêu diêu chơn thế giới,
Khoái lạc bảo liên trung,
Hiệp chưởng Thế tôn tiền,
Như Lai chơn thọ ký.

Hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Ðại chúng nhất tâm niệm Phật tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Nam mô A Di Ðà Phật.

Trong lúc mọi người hành lễ, Lưu Mang sốt ruột đứng chờ. Lễ xong gia nhân thu dọn mọi thứ, chỉ để lại con gà bên mộ. Hàn phu nhân lúc này trông rất mệt mỏi nên a hoàn Thu Hiền bước đến đỡ bà đi. Cẩm Loan toan bước theo thì Lưu Mang đã xuất hiện ngăn lại:
_ Kính chào Hàn tiểu thư. Xin dừng bước.

(còn tiếp)


Mô Phật Thầy  pls
Những vị tu thường nói: Nhiều kiếp có tu 
Những kiếp sau nghe, nhìn qua đã tỏ.. 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 11:31

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đi quanh mộ ba vòng xong, mọi người tựu lại trước mộ. Tiếp đến là lễ phóng sinh. Một người gia nhân mở lồng chim thả ra. Bầy chim được tự do vỗ cánh tung bay vào khoảng trời bao la xanh biếc trông rất vui mắt. Sau đấy là lễ đốt giấy tiền vàng bạc. Mùi hương khói tôn nghiêm bao phủ cả một vùng.

Hoà thượng chủ lễ tiếp tục xướng ba lần:
_ Án, linh linh tốc xuất hồng hồng tóa ha.

Mọi người đồng tụng chú "Biến thực biến thủy chơn ngôn":
_ Nam mô Ða Bảo Như Lai,
Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,
Nam mô A Di Ðà Như Lai.
Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.

Sau đấy hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Cung tiến trà.

Hàn Cẩm Loan bước đến rót trà dâng lên. Hoà thượng bên tả xướng:
_ Lễ nhị bái.

Mọi người cúi lạy hai lạy. Hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ.

Mọi người cùng quỳ xuống tụng chú "Vãng sanh quyết định chơn ngôn":
_ Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha.
A di lị đô bà tì,
A di lị đá, tất đam bà tì,
A di lị đá, tì ca lan đế,
A di lị đá, tì ca lan đá,
Dà di nị, dà dà na,
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Hoà thượng chủ lễ thán:
_ Ngũ phương đồng tử khai minh lộ,
Thần kê linh hiện dẫn hồn quy,
Kim thời sái đậu hồn siêu thoát,
Khai mộ giải tà bảo an ninh.
Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ tát.

Hoà thượng bên tả xướng:
_ Khai mộ sự tất, gia chủ kiền thành lễ tạ. Tứ bái.

Mọi người lạy bốn lạy. Đồng hoà:
_ Tiêu diêu chơn thế giới,
Khoái lạc bảo liên trung,
Hiệp chưởng Thế tôn tiền,
Như Lai chơn thọ ký.

Hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Ðại chúng nhất tâm niệm Phật tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Nam mô A Di Ðà Phật.

Trong lúc mọi người hành lễ, Lưu Mang sốt ruột đứng chờ. Lễ xong gia nhân thu dọn mọi thứ, chỉ để lại con gà bên mộ. Hàn phu nhân lúc này trông rất mệt mỏi nên a hoàn Thu Hiền bước đến đỡ bà đi. Cẩm Loan toan bước theo thì Lưu Mang đã xuất hiện ngăn lại:
_ Kính chào Hàn tiểu thư. Xin dừng bước.

(còn tiếp)


Mô Phật Thầy  pls
Những vị tu thường nói: Nhiều kiếp có tu 
Những kiếp sau nghe, nhìn qua đã tỏ.. 

Chắc kiếp trước tu lỡ dỡ nên kiếp này mới luỵ! :potay:


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 11:34

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 44 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 65 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-