Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 19:09
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Thể Tánh Muôn Loài Thu 21 Jul 2022, 00:13 | |
|
TÁNH CON KHỈ (tâm viên ý mã) --- Đoạn tánh lăng xăng hết bị xiềng Si mờ lặng lẽ với niềm riêng Đời sinh chả biết bao điều buộc Kiếp chuyển nào hay lắm sự niềng Biết vậy tâm hiền kinh phải gắng.. (học) Xem rồi ý tịnh giới hằng siêng.. (giữ) Chánh gìn trược bỏ không làm ác Trái chủ oan gia tránh kẻ thiền... - Trái chủ oan gia tránh kẻ thiền Linh thần lực sáng phủ nhờ siêng.. Từ bi phát khởi xa cùm xích... Thiện hạnh bày ra thoát gọng niềng Lửa* tắt phân trình buông khổ biệt Mưa* dừng giải mã dẹp sầu riêng An nhiên vượt dốc qua phiền não Đoạn tánh lăng xăng hết bị xiềng ---- TKN Đào Liên 20/07.2018 (Thơ ĐL thể liên hoàn thuận nghịch vận) ---------
Ghi chú : 1/ Lửa sân hận 2/ Mưa lệ = khóc ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 21 Jul 2022, 00:27; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Thu 21 Jul 2022, 00:19 | |
|
MONG CHỜ MẸ. ---- Ráng vàng đổi hướng về tây Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi Chị ơi em đói rã rời Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau . - Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về Hôm nay chờ đợi lâu ghê Mẹ đi từ sớm Chưa về là sao! - Em ơi hãy cố lên nào Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà Con thường hay bỏ mẹ cha Mẹ Cha nào bỏ chúng ta bao giờ . - Chị ơi sương đã lờ mờ Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây Áo em ướt đẫm rồi này Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi. - Đêm nay đói lắm mẹ ơi Chân tay rã rời không ngồi được lâu Em sẽ ngủ giấc thật sâu Chắc là không thức nữa đâu chị à. - Hai chị rán đợi mẹ nha Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này Chắc mẹ sẽ về sớm mai Nhắn lời em với, con đây thương nhiều. - Nhưng do áo mỏng sương chiều Con không thể đợi mẹ yêu trở về Lòng mẹ chắc cũng tái tê Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu! . Nhạc Sĩ Chúc Linh (BI-TRÍ-DŨNG. Sưu tầm) ---------
PHÚC TỘI DO MÌNH (Tội vô tình trả nghiệp) --- Muôn loài trả nghiệp khác gì ta Ngẵm sự đau thương khổ thấy bà Hãy tạo nhân lành luôn đẹp quả Yên bình hưởng phúc lộc gần xa - Xem thơ ngắm kỷ chuyện qua hình Sự thể đau buồn nạn thất kinh .! Phận kém tròn duyên thành sự thể Người hay vẹn ý hưởng công trình Đau vì tánh dại đời không hiểu Khổ bởi tâm khờ trí chẳng minh Lỗi phạm mồm điêu trồng hạnh dữ.! Rồi sau nghiệp trổ giống vô tình ---- TKN Đào Liên 22.07.2022 ---------
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Fri 29 Jul 2022, 23:49 | |
| CẢM ƠN CHƯ VỊ ALAHAN (thay Phật cứu nhân độ thế) --- Mỗi người trả nghiệp khác nhau xa Chớ trách làm chi khổ lắm mà Bởi dốt sai lầm "thương phận họ" Vì khờ lỗi phạm "nghĩ phần ta" Lời kinh Phật dạy tình luôn chánh Lý ngữ thầy khuyên hạnh chẳng tà Vạn pháp "hay" là phương thuốc chữa Cứu bằng diệu thức tỉnh lần ra.!!! ---- TKN Đào Liên 29.07.2022 ---------
.
Được sửa bởi mytutru ngày Mon 30 Jan 2023, 01:30; sửa lần 1. |
| | | Tú_Yên tv
Tổng số bài gửi : 863 Location : Trà Vinh Registration date : 11/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Sat 30 Jul 2022, 14:00 | |
| - mytutru đã viết:
MONG CHỜ MẸ. ---- Ráng vàng đổi hướng về tây Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi Chị ơi em đói rã rời Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau . - Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về Hôm nay chờ đợi lâu ghê Mẹ đi từ sớm Chưa về là sao! - Em ơi hãy cố lên nào Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà Con thường hay bỏ mẹ cha Mẹ Cha nào bỏ chúng ta bao giờ . - Chị ơi sương đã lờ mờ Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây Áo em ướt đẫm rồi này Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi. - Đêm nay đói lắm mẹ ơi Chân tay rã rời không ngồi được lâu Em sẽ ngủ giấc thật sâu Chắc là không thức nữa đâu chị à. - Hai chị rán đợi mẹ nha Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này Chắc mẹ sẽ về sớm mai Nhắn lời em với, con đây thương nhiều. - Nhưng do áo mỏng sương chiều Con không thể đợi mẹ yêu trở về Lòng mẹ chắc cũng tái tê Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu! . Nhạc Sĩ Chúc Linh (BI-TRÍ-DŨNG. Sưu tầm) --------- Bài thơ đầy nỗi buồn! Mà nhìn ảnh lại càng buồn hơn!
Rất muốn viết những gì mà lòng TY đang nghĩ... Nhưng...thực sự thấy rất là buồn!
Cảm ơn Đào Liên đã chia sẻ... Mong là muôn loài luôn được bình yên - nhất là những con vật đang làm "mẹ"
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Mon 01 Aug 2022, 07:55 | |
|
MONG CHỜ MẸ. ---- Ráng vàng đổi hướng về tây Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi Chị ơi em đói rã rời Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau . - Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về Hôm nay chờ đợi lâu ghê Mẹ đi từ sớm Chưa về là sao! - Em ơi hãy cố lên nào Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà Con thường hay bỏ mẹ cha Mẹ Cha nào bỏ chúng ta bao giờ . - Chị ơi sương đã lờ mờ Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây Áo em ướt đẫm rồi này Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi. - Đêm nay đói lắm mẹ ơi Chân tay rã rời không ngồi được lâu Em sẽ ngủ giấc thật sâu Chắc là không thức nữa đâu chị à. - Hai chị rán đợi mẹ nha Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này Chắc mẹ sẽ về sớm mai Nhắn lời em với, con đây thương nhiều. - Nhưng do áo mỏng sương chiều Con không thể đợi mẹ yêu trở về Lòng mẹ chắc cũng tái tê Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu! . Nhạc Sĩ Chúc Linh (BI-TRÍ-DŨNG. Sưu tầm) --------- Bài thơ đầy nỗi buồn! Mà nhìn ảnh lại càng buồn hơn!
Rất muốn viết những gì mà lòng TY đang nghĩ... Nhưng...thực sự thấy rất là buồn!
Cảm ơn Đào Liên đã chia sẻ... Mong là muôn loài luôn được bình yên - nhất là những con vật đang làm "mẹ"
SC Đào Liên Chúc TY luôn mạnh khỏe bình an Cùng toàn thể Gia Đình nhé 🌹🌹🌹 SC Đào Liên luôn chúc phúc đến mọi người 💖 Thấy cảnh buồn biết để tránh và dạy cho con cháu hiểu Riêng mình đời đời kiếp kiếp sự hiểu biết hơn người Và không phạm lỗi lầm với muôn loài chúng sinh 🙏
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Sat 13 Aug 2022, 23:22 | |
| NGẴM LẠI MÌNH (tu = sửa hạnh) --- Vì khờ mới phạm lỗi người chê Cảnh sống trần gian quá bộn bề Sự học vô cùng lo nhếch nhác Điều tìm bất tận khảo lê thê - Lời khuyên Phật bảo tình ngay lối - Ý dạy thầy khuyên nghĩa vẹn lề Biết vậy an lòng "tu" trước đã (sửa) Thân gìn khẩu ý đoạn cuồng mê ---- TKN Đào Liên 13.08.2022 --------- Câu 4) Tham, Sân, Si 1/3 điều nếu phạm sẽ hại mình.! Câu 5) Hiếu, Kính, Lễ Nghĩa luôn tôn trọng.. Sanh phúc báu cho mình ---------
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Mon 30 Jan 2023, 01:37 | |
| ĐỨC HẠNH VỀ HOA — Hoa là biểu tượng giản thần kinh Bởi dáng vô ưu thật hữu tình Vóc sắc tưng bừng luôn định tỉnh Thân màu nổi trội mãi lung linh Không làm hại não bàng sinh biết Chỉ giúp lành thân họ chúng gìn Đất dưỡng duyên tròn nên thảo dược Thêm phần lễ trọng quý và xinh ---- TKN Đào Liên M8. Quý Mão ---------
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Wed 22 Mar 2023, 23:53 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Wed 22 Mar 2023, 23:56 | |
| CẢNH ĐẸP TRẦN GIAN - Ngoại cảnh cho ta đủ sắc hình .. Dòng đời biến chuyển lắm điều xinh Cây to đỡ nắng dày ân nghĩa Bụi nhỏ dầm sương đậm ý tình Hữu Phước lên người tâm vẫn tỏ Vô phần xuống vật não không minh Duyên còn gắng học rèn nhân khoẻ Đuốc huệ vầng trăng chỉ lối mình ---- TKN Đào Liên 22.03.2023 ---------
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11223 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài Fri 31 Mar 2023, 08:43 | |
| TRONG VÔ MINH — Oan gia trái chủ nợ muôn đời Gặp gỡ nhau thì mãi hởi ơi Mắt thấy sinh hờn chân dậm đất Tai nghe nổi cáu miệng kêu trời Vì xưa bắt giết lòng không đổi Bởi nọ giam cầm ý chẳng lơi Lợi ích cho mình gây khổ não Trần gian lớp học trả bao thời ---- TKN Đào Liên --------- |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thể Tánh Muôn Loài | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |