GỬI NGƯỜI LÂU KHÔNG GẶP
Không gặp lâu ngày cũng thấy lo
Mà tin nhạn vắng biết đâu dò
Nào ai giúp hộ tìm duyên cớ
Chẳng bạn tra giùm hiểu lí do
Sáng nghĩ lung tung đầu nặng trịch
Trưa chờ thấp thỏm dạ buồn xo
Sao người chẳng nhắn em vài chữ
Để khỏi từng hôm cứ đoán mò
Phương Nguyên
23/10/2022
*****
PHẢI MÒ
Giã biệt nhau rồi tưởng hết lo
Ngờ đâu bóng nhạn cứ thăm dò
Lăn tăn hỏi trí hay là tại…
Bứt rứt khơi lòng có phải do…
Nhớ lúc khôn ngừa "giương cánh nỏ"
Thương lần khó giữ "bật lò xo"
Duyên đầu nặng nghĩa sao xa được
Dẫu ở nơi nao cũng quyết mò.
BXP 08.12.2022
*****
NGHÈO
(Hoạ vần)
Càng gần đến tết lại càng lo
Bạc ít chi tiêu phải khéo dò
Trước kiếm đường đi không chủ nợ
Sau dè việc mất chẳng nguyên do
Cơm ngày một bữa da xanh rớt
Thuốc tháng đôi lần mặt ốm xo
Học phí con đòi năm sáu bận
Từng phen hứa hẹn mẹ đang mò
Phương Nguyên
9/12/2022