Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang viết cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 02 Oct 2023, 07:16

NỖI SÀU TIỄN BIỆT

Nghe tin chú đã về trởi
Nén đau tôi gửi đôi lời sẻ chia
Chữ rằng : "Sinh kí tử qui"
Chín ba (93) đã đạt còn gì vấn vương

Cũng là thuận thế vô thường
Mãn duyên cõi tạm gửi thương cho đời
Dặm đường cách trở xa xôi
Nghĩa tình dòng tộc… khó dời đến thăm

Đành đem một chút lặng thầm
Câu thơ gói nhớ ướt đầm niềm đau
Dẫu chưa lần gặp mặt nhau
Họ Bùi Tùng Ảnh tình sâu chẳng nhòa

Người bươn chải khắp nơi xa
Đều cùng chia sẻ, lệ nhòa ướt mi
Châu Tùng chốn Tổ tình quê
"Nước nguồn, cây gốc" nhớ về Tổ Tiên

Để rồi "Đến hẹn lại lên"
Tháng Giêng Mười bốn… giữ bền lòng son.
Người đi vui với nước non
Cho người ở lại mãi còn nhớ thương.

Chân thành một nén tâm hương
Tiễn người về chốn Thiên đường bình yên
Từ đây xả hết ưu phiền
Thân nương cõi Tịnh nhớ duyên cõi Người.

Bùi Xuân Phượng đời 18, chi 4.HBTA
Tiễn biệt em : Bùi Ngọc Tùng 93 tuổi, đời 18, Chi 5.HBTA

BXP 02.10.2023
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 02 Oct 2023, 15:29

buixuanphuong09 đã viết:
NỖI SÀU TIỄN BIỆT

Nghe tin chú đã về trởi
Nén đau tôi gửi đôi lời sẻ chia
Chữ rằng : "Sinh kí tử qui"
Chín ba (93) đã đạt còn gì vấn vương

Cũng là thuận thế vô thường
Mãn duyên cõi tạm gửi thương cho đời
Dặm đường cách trở xa xôi
Nghĩa tình dòng tộc… khó dời đến thăm

Đành đem một chút lặng thầm
Câu thơ gói nhớ ướt đầm niềm đau
Dẫu chưa lần gặp mặt nhau
Họ Bùi Tùng Ảnh tình sâu chẳng nhòa

Người bươn chải khắp nơi xa
Đều cùng chia sẻ, lệ nhòa ướt mi
Châu Tùng chốn Tổ tình quê
"Nước nguồn, cây gốc" nhớ về Tổ Tiên

Để rồi "Đến hẹn lại lên"
Tháng Giêng Mười bốn… giữ bền lòng son.
Người đi vui với nước non
Cho người ở lại mãi còn nhớ thương.

Chân thành một nén tâm hương
Tiễn người về chốn Thiên đường bình yên
Từ đây xả hết ưu phiền
Thân nương cõi Tịnh nhớ duyên cõi Người.

Bùi Xuân Phượng đời 18, chi 4.HBTA
Tiễn biệt em : Bùi Ngọc Tùng 93 tuổi, đời 18, Chi 5.HBTA

BXP 02.10.2023

Cháu chia buồn với bác và dòng tộc ạ!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 02 Oct 2023, 15:35

Cháu chia buồn với bác và dòng tộc ạ!


Cảm ơn cháu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Wed 04 Oct 2023, 16:15

GIỌT LỆ VƯƠNG THẦM

Khổ thay đôi mắt lóa mờ
Màn hình to thế mà "dờ" chẳng xong
Dùng thêm lúp… vẫn căng tròng
Chuột ra "gạch dọc" mà không thấy gì

Nhìn hoài… nào có thấy chi!
Giữa màn hình rộng cứ di loạn ngầu
Loạn ngầu… nó sợ, biến đâu?
Còn ta… bỗng thấy cái đầu nổ tung!

Đam mê sưu tập phải dừng
Không tìm HOA được… đạp tung đất trời!
Làm gì? Nếu thọ chín mươi!
Mát mù, tai điếc cuỘc đời tối tăm…

Xót xa giọt lệ vương thầm!!!

BXP 04.10.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Sun 08 Oct 2023, 10:08

VẪN DẠO NĂM CHÂU

Nghiệp nặng dàn ra khổ não đầy
Già thì lắm chuyện biết sao đây!
Tai ù tiếp bạn khôn tường giải
Mắt lóa tìm hoa khó tỏ bầy

"Nét dọc" lờ mờ cố điểm link
"Bàn tay" chập choạng gắng neo hình
Niềm vui, sức sống duyên tình vậy
Xả cái ngu ngơ để trụ mình

Phải quyết vươn lên dẫu thế nào
Dòng đời thác cuộn mặc chênh chao
Niềm tin, ý chí không lui sụt
Săc, vị, thanh, hương vẫn ngọt ngào

Lão vẫn tìm Hoa khắp mọi miền
Link mờ, chữ nhỏ cứ an nhiên
Lần mò, nghí ngoáy… rồi ra được
Cứ mỗi loài hoa xả một phiền

Ăn là để sống… bận lòng chi
Khấp khểnh hàm răng mắc mớ gì
Đó nước dưa chua cơm mãi tọng
Đây màn hinh rộng chuột hoài di

Vô thường qui luật tránh ai đâu
Cắc cớ chi ta phải não sầu
Cứ mạnh tìm Hoa dù vạn khó
Tuy già vẫn dạo khắp năm châu.

BXP 08.10.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 16 Oct 2023, 08:24

Trang viết cuối đời - Page 3 391631101_2484303038407934_4258869996400525650_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=hOy44YPPmkUAX9G_aJt&_nc_ht=scontent.fhan3-5
Mạnh Cường thứ tư từ phải sang
THẬT ĐẤNG TỰ HÀO

"Biết kiếm tiền, biết giữ tiền,
Biết đem tản lộc… tâm hiền cha trao".
Con ta thật đáng tự hào
Từ bàn tay trăng đi vào ước mơ

Mạnh Cường! Tự thuở ấu thơ
Tên con… khát vọng đợi chờ tháng năm!
Con vào trong tốp Một trăm (100)
Những Nông dân giỏi vươn tầm cánh bay!

Chẳng Ô xin phục vụ "Tây"
Hiến dâng cho đất nước này mồ hôi.
Làm giàu đâu ở xa xôi
Chính trong mảnh đất bầu trời của ta

Thỏa lòng gần gũi mẹ cha
Góp phần đóng góp quê nhà dựng xây
Đói nghèo cơ cực… đến nay
Cơ ngơi, sự nghiệp… tháng ngày nở hoa

Hướng về Tùng Ảnh nơi xa
Con đem thành quả làm quà kính dâng
"Quang tiền dụ hậu" sáng dần
Tri ân Tiên Tổ phúc phần hôm nay.

BXP 16.10.2023

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 16 Oct 2023, 10:02

buixuanphuong09 đã viết:
Trang viết cuối đời - Page 3 391631101_2484303038407934_4258869996400525650_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=hOy44YPPmkUAX9G_aJt&_nc_ht=scontent.fhan3-5
Mạnh Cường thứ tư từ phải sang
THẬT ĐẤNG TỰ HÀO

"Biết kiếm tiền, biết giữ tiền,
Biết đem tản lộc… tâm hiền cha trao".
Con ta thật đáng tự hào
Từ bàn tay trăng đi vào ước mơ

Mạnh Cường! Tự thuở ấu thơ
Tên con… khát vọng đợi chờ tháng năm!
Con vào trong tốp Một trăm (100)
Những Nông dân giỏi vươn tầm cánh bay!

Chẳng Ô xin phục vụ "Tây"
Hiến dâng cho đất nước này mồ hôi.
Làm giàu đâu ở xa xôi
Chính trong mảnh đất bầu trời của ta

Thỏa lòng gần gũi mẹ cha
Góp phần đóng góp quê nhà dựng xây
Đói nghèo cơ cực… đến nay
Cơ ngơi, sự nghiệp… tháng ngày nở hoa

Hướng về Tùng Ảnh nơi xa
Con đem thành quả làm quà kính dâng
"Quang tiền dụ hậu" sáng dần
Tri ân Tiên Tổ phúc phần hôm nay.

BXP 16.10.2023


Cháu chúc mừng bác và gia đình!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 16 Oct 2023, 10:22

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trang viết cuối đời - Page 3 391631101_2484303038407934_4258869996400525650_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=hOy44YPPmkUAX9G_aJt&_nc_ht=scontent.fhan3-5
Mạnh Cường thứ tư từ phải sang
THẬT ĐẤNG TỰ HÀO

"Biết kiếm tiền, biết giữ tiền,
Biết đem tản lộc… tâm hiền cha trao".
Con ta thật đáng tự hào
Từ bàn tay trăng đi vào ước mơ

Mạnh Cường! Tự thuở ấu thơ
Tên con… khát vọng đợi chờ tháng năm!
Con vào trong tốp Một trăm (100)
Những Nông dân giỏi vươn tầm cánh bay!

Chẳng Ô xin phục vụ "Tây"
Hiến dâng cho đất nước này mồ hôi.
Làm giàu đâu ở xa xôi
Chính trong mảnh đất bầu trời của ta

Thỏa lòng gần gũi mẹ cha
Góp phần đóng góp quê nhà dựng xây
Đói nghèo cơ cực… đến nay
Cơ ngơi, sự nghiệp… tháng ngày nở hoa

Hướng về Tùng Ảnh nơi xa
Con đem thành quả làm quà kính dâng
"Quang tiền dụ hậu" sáng dần
Tri ân Tiên Tổ phúc phần hôm nay.

BXP 16.10.2023
Cảm ơn cháu

Cháu chúc mừng bác và gia đình!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 23 Oct 2023, 06:49

TH N GIÀ CÒN VƯƠN

Ra đường nhìn một hóa ba
Sợ va quệt, phải ở nhà không đi
Thơ làm viết phóng thấy chi?
Chỉ là những nét bút chì mờ sương

Đã thông cái lí vô thường
Mà sao phiền não cứ chường mặt ra?
Ta còn khát vọng tìm hoa
Cớ sao ngăn cản thân già đam mê?

Khi còn cõi tạm chưa về
Tìm hoa dù vạn não nề không buông
Đã từng dày dạn gió sương
Thì nay phải quyết tìm đường tồn sinh

Phúc duyên to rộng màn hình
Lại thêm chú út đồng hành sáng soi
Chuột cài biểu tượng lớn rồi
Hiện hình rõ rệt, tuyệt vời như mơ

Màn hình cửa sổ phóng to
Nhưng thanh ngang chữ ảo mờ khó trông
Cộng thêm, nhân cắt… lộn sòng
Bao lần nhầm mất… tốn công, khó mình

Ảnh vào truy cập đường Link
I ma ([img]) đặt lộn hiện hình làm sao!
Lúp nhiều măt lóa, đầu đau
Máy vào loạn xạ, biết đâu mà lường

Bí nhiều tất phải tìm phương
Lẽ nào mắt lóa tịt đường tìm hoa
Niềm vui, sức sống của ta
Còn trong cõi tạm, thân già còn vươn!

BXP 23.10.2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13Mon 06 Nov 2023, 14:15

KHÓC THI HỮU

Diễn đàn Thi Hữu của tôi
Đã từng sôi nổi một thời… xa xăm
Giờ còn sống được một năm! (1)
Nguyên Tiêu kỉ niệm… trăng Rằm mờ sương!

Hai Hồng theo gió ngàn phương
Thì Thi Hữu cũng tuyệt đường tồn sinh!
Tìm Hoa đứt đoạn lộ trình
Sao Xuân Phượng vẫn trụ mình nơi đây?

Vì ơn bạn đọc sâu dầy!
Bốn trăm tư lượt đọc ngày… bình quân! (2)
Động viên khích lệ tinh thần
Khi đôi mắt cứ mờ dần… xót xa!

Mặc cho con mắt lóa lòa
Mỗi ngày bốn lượt vào ra lặng thầm
Mảnh vườn "Dụng võ" bón chăm
Nhớ Vi Thông lệ ướt đầm khôn nguôi!

Nén hương tiễn cả về trời
Vi Thông, Thi Hữu và tôi… kết tình
Luân hồi vạn kiếp nhân sinh
Vần thơ bè bạn có mình có ta!

BXP 06.11.2023
(1) Thy Lan thông báo : TTDĐ Hồng Thoại đã đóng tiền Miền đến 08/10/2024, tức là còn một năm nữa thì… tắc bụp!
(2) Trang Lan Thi Hữu của tôi bắt đầu từ 15/9/2023 đến hết ngày 5/11/2023 đã có 22.719 lượt đọc, bình quân 440 lđ/ngày. Đó là ân nghĩa sâu nặng của bạn đoc VNTH với tôi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang viết cuối đời - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang viết cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Truyện xưa - Ái Hoa
» Tỉa hoa trang trí món ăn ngày Tết
» Hoa lụa trang trí nhà
» TRANG THƠ BAC HOP - BÙI BẮC HỢP
Trang 3 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-