Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những cảm xúc bất chợt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Sat 16 Jan 2010, 15:46

Sân ga nào thấy nhau?

Mai ai xuôi vạn lý
Giúp giùm kẻ xa quê
Nhắn thăm người ẩn sĩ
Uống bóng trăng ngậm thề.

Ai ngược đường viễn xứ
Nổi trôi với con tàu
Tháng năm dài lữ thứ
Sân ga nào tiễn nhau?

Ai nhóm cho đốm lửa
Bớt giá băng đêm buồn
Lời yêu... dù vô nghĩa
Chợt vui...dẫu tình suông.

Đêm...đàn ru xa vắng
Réo rắt như ngọn triều
Phải chăng là hạnh phúc?
Cho đời bớt cô liêu.

Khách lặng lờ bóng lẻ
Trên chuyến tàu cô đơn
Giở trang hờn hoài cổ
Sợi buồn nối dài hơn.

Mây bay về đâu hỡi?
Lang thang bến sông đời
Đường xa, xa hun hút
Một mình, ai tiễn ai?

Thân lạc loài viễn xứ
Chẳng quên thuở ban đầu
Nhớ nhung hoài nhung nhớ
Sân ga nào tiễn nhau?

Nhớ nhung hoài nhung nhớ
Sân ga nào thấy nhau?

Khánh Linh
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Sun 17 Jan 2010, 12:52

Thu giăng mưa

Thu gầy lành lạnh gió
Mưa mãi đi vòng vòng
Gieo tình tôi ướt dột
Đôi ngã đứng xa trông

Nắng úa chiều trăn trở
Rơi rơi đám mưa dầm
Xối xuống tình lận đận
Lá vàng rụng đầy sân

Đêm cài then nhung nhớ
Trăng côi rớt bên thềm
Bóng đổ tràn song vắng
Buồn đếm nhịp đàn tim

Mưa đời xa lầy lội
Lối tình ngả nghiêng trơn
Tay cầm đường chỉ rối
Thắt chi gút dỗi hờn

Vòng vây tròn thân phận
Tay mình nắm cô đơn
Vỗ về tim vấp trượt
Gãy khớp khúc yêu thương

Giờ đi về lẽ bóng
Mưa buồn hạt rơi rơi
Tạt một lần ướt mặt
Ngẩn ngơ giữa cuộc đời.

Khánh Linh
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Mon 18 Jan 2010, 04:41

Tình ơi!

Nhặt lên nửa mảnh hồn mình

Săm soi như thấy bóng hình của ai

Bấy lâu dang dở nối dài

Quặn đau hai đứa lạc loài xa nhau

Cấy yêu chết yểu năm nào

Vườn yêu hoa cỏ úa màu xác xơ

Đêm về dan díu vần thơ

Để quên ngày ấy dại khờ...tình ơi !


Nguyễn Khánh Linh
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Mon 18 Jan 2010, 07:49

Khánh Linh đã viết:
Sân ga nào thấy nhau?

Mai ai xuôi vạn lý
Giúp giùm kẻ xa quê
Nhắn thăm người ẩn sĩ
Uống bóng trăng ngậm thề.

Ai ngược đường viễn xứ
Nổi trôi với con tàu
Tháng năm dài lữ thứ
Sân ga nào tiễn nhau?

Ai nhóm cho đốm lửa
Bớt giá băng đêm buồn
Lời yêu... dù vô nghĩa
Chợt vui...dẫu tình suông.

Đêm...đàn ru xa vắng
Réo rắt như ngọn triều
Phải chăng là hạnh phúc?
Cho đời bớt cô liêu.

Khách lặng lờ bóng lẻ
Trên chuyến tàu cô đơn
Giở trang hờn hoài cổ
Sợi buồn nối dài hơn.

Mây bay về đâu hỡi?
Lang thang bến sông đời
Đường xa, xa hun hút
Một mình, ai tiễn ai?

Thân lạc loài viễn xứ
Chẳng quên thuở ban đầu
Nhớ nhung hoài nhung nhớ
Sân ga nào tiễn nhau?

Nhớ nhung hoài nhung nhớ
Sân ga nào thấy nhau?

Khánh Linh

SÂN GA NÀO THẤY NHAU

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc






Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Mỹ Dung




Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Tue 19 Jan 2010, 09:08

Khánh Linh đã viết:
Thu giăng mưa

Thu gầy lành lạnh gió
Mưa mãi đi vòng vòng
Gieo tình tôi ướt dột
Đôi ngã đứng xa trông

Nắng úa chiều trăn trở
Rơi rơi đám mưa dầm
Xối xuống tình lận đận
Lá vàng rụng đầy sân

Đêm cài then nhung nhớ
Trăng côi rớt bên thềm
Bóng đổ tràn song vắng
Buồn đếm nhịp đàn tim

Mưa đời xa lầy lội
Lối tình ngả nghiêng trơn
Tay cầm đường chỉ rối
Thắt chi gút dỗi hờn

Vòng vây tròn thân phận
Tay mình nắm cô đơn
Vỗ về tim vấp trượt
Gãy khớp khúc yêu thương

Giờ đi về lẽ bóng
Mưa buồn hạt rơi rơi
Tạt một lần ướt mặt
Ngẩn ngơ giữa cuộc đời.

Khánh Linh

THU GIĂNG MƯA

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc






Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 16:37

Cảm ơn huynh HSN Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247




Nửa cung đàn

Ngăn hồn không rào chắn
Buồn vui lén ra vào
Ngày chợt mưa chợt nắng
Tình em đến ngõ nào?

Mái hồn lưa thưa dột
Sương phủ đầy lên tim
Gió về qua bối rối
Tình em biết đâu tìm?

Cầm len hai lối mộng
Chia ngang vách nghìn trùng
Nhạc buồn ngân réo rắt
Tình em - nửa cung đàn

Căn hồn không không khóa
Niềm vui mãi rong chơi
Hôm qua tình hấp hối
Nhánh buồn trổ tinh khôi.


Khánh Linh
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 16:45

Thợ Thêu

Thoăn thoắt bàn tay lặng lẽ thêu
Đường kim lên xuống nhẹ đều đều
Mây giăng trời rộng tình sông núi
Sải cánh chim đơn dưới nắng chiều

Mênh mông sóng nước xa vời vợi
Một chiếc buồm nâu giữa biển khơi
Vô tình ai điểm cơn sóng dữ
Buồm nhỏ còn đâu, biệt dấu đời

Em dệt người rơm giữa cánh đồng
Mặt trời ló dạng buổi hừng đông
Bù nhìn dầu dãi, đầu không nón
Tay chỉ phía trời tay chỉ sông.

(Ai hỏi đường lên bác phất ngang)
Tay lên tay xuống chỉ sang đàng
Em ơi thêu hộ thêm tim óc
Để biết buồn vui giữa đồng làng.

Nhạc khúc rừng thu mãi ngân sâu
Sóng cuộn ngàn khơi sóng bạc đầu
Sắc màu chỉ thắm in rạng rỡ
Sương khói trền non tỏa đến đâu?

Đậm nét màu tranh của thợ thêu
Đôi bàn tay nhỏ giữ luôn đều
Đêm đêm tim óc luồn kim chỉ
Ai dệt giùm em ước mơ nhiều.


Khánh Linh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Thu 21 Jan 2010, 05:57

Shiroi chỉ biết vào thưởng thức thơ và thưởng thức nhạc ...

Thơ của KL nói nhiều hội hoạ. KL có vẽ tranh không ?
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Wed 03 Feb 2010, 16:41

Khánh Linh đã viết:


Nửa cung đàn

Ngăn hồn không rào chắn
Buồn vui lén ra vào
Ngày chợt mưa chợt nắng
Tình em đến ngõ nào?

Mái hồn lưa thưa dột
Sương phủ đầy lên tim
Gió về qua bối rối
Tình em biết đâu tìm?

Cầm len hai lối mộng
Chia ngang vách nghìn trùng
Nhạc buồn ngân réo rắt
Tình em - nửa cung đàn

Căn hồn không không khóa
Niềm vui mãi rong chơi
Hôm qua tình hấp hối
Nhánh buồn trổ tinh khôi.


Khánh Linh

NỬA CUNG ĐÀN

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc






Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 17:02

Khánh Linh đã viết:
Thợ Thêu

Thoăn thoắt bàn tay lặng lẽ thêu
Đường kim lên xuống nhẹ đều đều
Mây giăng trời rộng tình sông núi
Sải cánh chim đơn dưới nắng chiều

Mênh mông sóng nước xa vời vợi
Một chiếc buồm nâu giữa biển khơi
Vô tình ai điểm cơn sóng dữ
Buồm nhỏ còn đâu, biệt dấu đời

Em dệt người rơm giữa cánh đồng
Mặt trời ló dạng buổi hừng đông
Bù nhìn dầu dãi, đầu không nón
Tay chỉ phía trời tay chỉ sông.

(Ai hỏi đường lên bác phất ngang)
Tay lên tay xuống chỉ sang đàng
Em ơi thêu hộ thêm tim óc
Để biết buồn vui giữa đồng làng.

Nhạc khúc rừng thu mãi ngân sâu
Sóng cuộn ngàn khơi sóng bạc đầu
Sắc màu chỉ thắm in rạng rỡ
Sương khói trền non tỏa đến đâu?

Đậm nét màu tranh của thợ thêu
Đôi bàn tay nhỏ giữ luôn đều
Đêm đêm tim óc luồn kim chỉ
Ai dệt giùm em ước mơ nhiều.


Khánh Linh

THỢ THÊU

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc






Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 4 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Những cảm xúc bất chợt - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những cảm xúc bất chợt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Khánh Linh-