Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 19:09
Chết rồi! by Phương Nguyên Today at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Mon 26 Oct 2009, 20:41 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 05 Jun 2011, 14:26; sửa lần 2. |
| | | TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Tue 27 Oct 2009, 02:44 | |
| Cảm ơn Anh - Cảm ơn Người .... |
| | | TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Wed 28 Oct 2009, 21:21 | |
| Độc Huyền Cầm.
Từ trong tim anh đi ra Em vướng một sợi tình xám màu khô khốc Gặp đêm đợi chờ vàng tiếng nấc Lời ngọt lịm anh trao vụt tắt nửa chừng.
Nhìn ánh mắt anh bao dung Có tia chớp lửa Mà tim em buốt giá Nốt nhạc không lời rung nhẹ quá, làn môi.
Đêm đêm mình em đếm sao trời Một ánh sao rơi vào bản Thánh ca thanh vắng. Khúc du dương ru hồn trong im ắng Tiếng độc huyền cầm khóc lặng... đơn côi.
Trần Hương Giang 20/09/2008 |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Sat 31 Oct 2009, 12:04 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Sat 31 Oct 2009, 23:14 | |
| Lời thơ nghe xót xa quá, được ngâm và phổ nhạc thật là đặc sắc. |
| | | TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Sun 01 Nov 2009, 20:55 | |
| TÌM NHÁNH LÁ MÙA XUÂN
Trọn cuộc đời tìm nhánh lá mùa xuân Vầng nắng non tơ, ánh cười mắt biếc Hạt mưa xuân bụi mờ bay lất phất Giữa đô thành...Em ngơ ngác tìm anh...
Suốt mùa đông sương giăng giăng kín lối Mùa đợi chờ hương ấp ủ chồi xanh Mùa thai nghén nở sinh cành hoa lá Mùa để dành em gom góp tặng anh...
Vì sao anh kg nói tiếng yêu em Vì sao đôi mắt anh buồn vời vợi Anh dù anh không nói Ngọn lửa thương yêu vẫn chói trong tim
Em ùa vào vòng tay anh rộng mở Áo em lụa vàng, khăn tím khôi nguyên Từ hư không anh bất giác gặp em... Em đợi chờ anh nói tiếng "Yêu em!"
Em đợi chờ anh nói tiếng "Yêu em!"
Trần Hương Giang 27/11/2008 |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Mon 02 Nov 2009, 23:19 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 07 Jun 2011, 16:19; sửa lần 2. |
| | | TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Wed 04 Nov 2009, 21:07 | |
| ĐÓN EM VỀ NHÉ ANH
Anh ơi! Em sẽ về! Hẹn anh, em đã về! Chân ngập ngừng trên quãng đường quê Bỏ mùa hè thương trái chín đam mê...
Hẹn ngày về, anh nhé! đón em Sài Gòn mừng sớm mai êm êm Phố đông vui nhịp sống êm đềm Đón em về...Ùa vào trong nắng mới Dang rộng vòng tay người hãy ôm em!
Tình dịu dàng như nước triều dâng Nắng hôn lên con tim em lạnh buốt Gió mơn man đôi vai em lạnh buốt Đón em về... Trong câu hát...Ru Em!
Em trở về con phố thân quen Mê cung lung linh rừng sao khuya chờ đón... Em trở về trong cõi hoan ca khúc nhạc lòng reo tình anh bao la...
Anh dắt tay em chiều lạ nghiêng nghiêng Nụ hôn đầu, ngọt ngào, trao nhau thiêng liêng Hai trái tim qua cơn lạnh giá Tình yêu ơi! Người yêu ơi! Thương quá...Người ơi!!!
Tình yêu ơi! Người yêu ơi! Yêu tha thiết... trọn đời.
Trần Hương Giang SG 04/11/2008 |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Wed 04 Nov 2009, 21:37 | |
| ĐÓN EM VỀ NHÉ ANH Thơ Trần Hương Giang - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |