Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Fri 03 Sep 2010, 12:08 | |
| - quehuong đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- Không ghi chú thì sợ gây hiểu lầm : "Cối, trùn, sứa, cò" là ý chỉ các học trò đó nhen mấy cô.
VĐ Ủa vậy là mấy cái đó ...là của học trò hả anh Việt Đường ! Vậy mà tưởng chỉ thầy ... QH đang định mài chân chạy trốn đây .
anh 2 Khòm, H Hải ... Cho Xú ... một thời gian lặn trở lại xuống hồ đi kiếm cá ... Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Tưởng tượng con thầy bị ám sát Thầy phải dùng cây đập cả trời Hi Hi Thây còn nhìn chẳng phải con thầy Đẩy gã pha trò ,đả gã phây Phát trẩn mưu tồi thành phẩn trát , Bầy trùn mẹo dở hóa bùn trây Nhứt cư tróc quỷ làm như c..t Thầy cử hàng ma chử thử cầy Chắn có xá gì loài chó cắn ! Dây cùng thầy phải quyết dùng cây Ma Nữ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Fri 03 Sep 2010, 22:53 | |
| Vây thành ...
Vây thành mới biết rỏ danh Thầy Quây phá nhưng kìa, tướng quá phây Thán chữ nhân tình nên thử chán Thây trò thế sự lại thò trây Oán ai cứ tụng lời oan ái Bầy kiến nghiêng trông mặt biếng cầy Vết bẩn dù phai nhìn vẫn bết Mây còn người há sợ mòn cây
Hai Khòm Xong bài này, khủnglong khò khè chạy trốn ... Chùm tóc xanh đỏ của khủnglong bay mất rồi ....
Thưa Thầy ....
Mây thò xuống mượn quạt mo* Thầy Đây phó bầu trời hỏi đó phây Củi đổ quanh nhà nên cổ đuổi Chầy trôi dọc bãi mặc chồi trây Mắt tơ hội ngộ chùm mơ tắt Giầy cỏ se sua vạt giỏ cầy Lướt đại đôi vòng thì lái được Cùng lây một bệnh mới lùn cây
khủnglong * quạt mo E thầy ...
Tiền thấy thì ham mặc tiếng thầy Pha đầy hũ rượu uống đà phây Mắc giò tréo cẳng xui mò dắt Trơ chấy sưng đầu dặn chớ trây Hốc bạc bon chen tài bác học Dây cà lủng lẳng áo da cầy Sướng xong thì đã mòn xương sống Cưa bẩy lên rồi ráng bửa cây
AHPhá nữa hở ? phá nữa thì em ...liều mạng ... phá tiếp
Ái Hoa đã viết: | Thần đèn có magic muh, cần gì phải bay phải chạy? Tóm cổ hết bắt nhốt vô cái đèn, ép dầu ép mỡ ra để ... đốt! tha hồ mà |
Phá nè, có bắt ép ... gì gì đó thì cứ ép, ép hết dầu hết mỡ, em khỏi làm diet
Chọc thầy
Chầy thọc nghe đau cứ chọc thầy Đầy pho sử sách một đò phây Thích gieo khổ luật kè theo vít Hay trổ giai từ chẳng hổ trây Nắng chở tơ ngà ai nỡ chắn Mây kề dáng ngọc ổng mê ... cầy Có iêu mới tiệt lời kêu ó Gây cổ ăn mừng đẻo gỗ cây
Chín Xi... chừng nào Thầy đem thần đèn ga dí ... mình cùng chạy chung nha Xí & Xi
Thầy tui ...
Đầy thúng văn chương, phải : đúng Thầy Thây phơi nhà trống thảnh thơi phây Tổ vay gạo củi phè tay vổ Gây trót ân tình phởn gót trây Đó lúc cùn đường trơ đúc ló Đây kỳ lở vận thử đi cầy Thói đời ai chẳng qua thời đói Căng đẩy sư trò xúm đẳng cây
Hai Khòm Cổ Võ Thầy
Ngay thèn thẹn cũng ráng nghen thầy Hay phết mong rằng chửa hết phây Cối lạc rồi va rừng cội lác Trùn bay sẽ lọt vũng bùn trây Sứa dò dẫm cạ quăng dừa xó Cò vẫy vùng bươi giở võ cầy Lái gió xin đừng cho ló d... Dầy cui trò liếc tưởng... dùi câyDziệt Đường (01/09/2010)Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui
Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Tưởng tượng con thầy bị ám sát Thầy phải dùng cây đập cả trời
Hi Hi
Thây còn nhìn chẳng phải con thầy Đẩy gã pha trò ,đả gã phây Phát trẩn mưu tồi thành phẩn trát , Bầy trùn mẹo dở hóa bùn trây Nhứt cư tróc quỷ làm như c..t Thầy cử hàng ma chử thử cầy Chắn có xá gì loài chó cắn ! Dây cùng thầy phải quyết dùng cây
Ma Nữ úi úi ... kiểu này chắc tụi em lãnh mấy chục cục u trên đầu rồi.
Đổi giọng vuốt ông thầy nha, cho ổng hết giận. Chừng nào ổng cười rồi ... phá tiếp
hic hic ... em bứt hết tóc rồi
Mê thầy
Mây thề níu gót bởi mê thầy Hay phá tung hoành bụng há phây Đó lả thân nhừ tình đã ló Nay trào vận bỡn chữ nào trây Nhặt măng kho tộ đừng nhăn mặt Gầy cỏ trồng bông hết gõ cầy Nước bắc dâng trà từng nấc bước Say càn vuốt giận... sập sàn cây
Chín Xi
|
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Tue 07 Sep 2010, 22:43 | |
| Vây thành ...
Vây thành mới biết rỏ danh Thầy Quây phá nhưng kìa, tướng quá phây Thán chữ nhân tình nên thử chán Thây trò thế sự lại thò trây Oán ai cứ tụng lời oan ái Bầy kiến nghiêng trông mặt biếng cầy Vết bẩn dù phai nhìn vẫn bết Mây còn người há sợ mòn cây
Hai Khòm Xong bài này, khủnglong khò khè chạy trốn ... Chùm tóc xanh đỏ của khủnglong bay mất rồi ....
Thưa Thầy ....
Mây thò xuống mượn quạt mo* Thầy Đây phó bầu trời hỏi đó phây Củi đổ quanh nhà nên cổ đuổi Chầy trôi dọc bãi mặc chồi trây Mắt tơ hội ngộ chùm mơ tắt Giầy cỏ se sua vạt giỏ cầy Lướt đại đôi vòng thì lái được Cùng lây một bệnh mới lùn cây
khủnglong * quạt mo E thầy ...
Tiền thấy thì ham mặc tiếng thầy Pha đầy hũ rượu uống đà phây Mắc giò tréo cẳng xui mò dắt Trơ chấy sưng đầu dặn chớ trây Hốc bạc bon chen tài bác học Dây cà lủng lẳng áo da cầy Sướng xong thì đã mòn xương sống Cưa bẩy lên rồi ráng bửa cây
AHPhá nữa hở ? phá nữa thì em ...liều mạng ... phá tiếp
Ái Hoa đã viết: | Thần đèn có magic muh, cần gì phải bay phải chạy? Tóm cổ hết bắt nhốt vô cái đèn, ép dầu ép mỡ ra để ... đốt! tha hồ mà |
Phá nè, có bắt ép ... gì gì đó thì cứ ép, ép hết dầu hết mỡ, em khỏi làm diet
Chọc thầy
Chầy thọc nghe đau cứ chọc thầy Đầy pho sử sách một đò phây Thích gieo khổ luật kè theo vít Hay trổ giai từ chẳng hổ trây Nắng chở tơ ngà ai nỡ chắn Mây kề dáng ngọc ổng mê ... cầy Có iêu mới tiệt lời kêu ó Gây cổ ăn mừng đẻo gỗ cây
Chín Xi... chừng nào Thầy đem thần đèn ga dí ... mình cùng chạy chung nha Xí & Xi
Thầy tui ...
Đầy thúng văn chương, phải : đúng Thầy Thây phơi nhà trống thảnh thơi phây Tổ vay gạo củi phè tay vổ Gây trót ân tình phởn gót trây Đó lúc cùn đường trơ đúc ló Đây kỳ lở vận thử đi cầy Thói đời ai chẳng qua thời đói Căng đẩy sư trò xúm đẳng cây
Hai Khòm Cổ Võ Thầy
Ngay thèn thẹn cũng ráng nghen thầy Hay phết mong rằng chửa hết phây Cối lạc rồi va rừng cội lác Trùn bay sẽ lọt vũng bùn trây Sứa dò dẫm cạ quăng dừa xó Cò vẫy vùng bươi giở võ cầy Lái gió xin đừng cho ló d... Dầy cui trò liếc tưởng... dùi câyDziệt Đường (01/09/2010)Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui
Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Tưởng tượng con thầy bị ám sát Thầy phải dùng cây đập cả trời
Hi Hi
Thây còn nhìn chẳng phải con thầy Đẩy gã pha trò ,đả gã phây Phát trẩn mưu tồi thành phẩn trát , Bầy trùn mẹo dở hóa bùn trây Nhứt cư tróc quỷ làm như c..t Thầy cử hàng ma chử thử cầy Chắn có xá gì loài chó cắn ! Dây cùng thầy phải quyết dùng cây
Ma Nữ úi úi ... kiểu này chắc tụi em lãnh mấy chục cục u trên đầu rồi.
Đổi giọng vuốt ông thầy nha, cho ổng hết giận. Chừng nào ổng cười rồi ... phá tiếp
hic hic ... em bứt hết tóc rồi
Mê thầy
Mây thề níu gót bởi mê thầy Hay phá tung hoành bụng há phây Đó lả thân nhừ tình đã ló Nay trào vận bỡn chữ nào trây Nhặt măng kho tộ đừng nhăn mặt Gầy cỏ trồng bông hết gõ cầy Nước bắc dâng trà từng nấc bước Say càn vuốt giận... sập sàn cây
Chín Xi
Lầy thấp ...
Lầy thấp chưa qua đã lắp thầy Tay phù bất quá ở tù phây Xốc bàn đúng hột ra sàn bóc Quay trại ngay chiều để quại* trây Quạt vẩy vì vèo hoài quẩy vạt Thây cà sồn sột vẫn tha cầy Hỏi sao hổng ngán vì hao sỏi Cơ gẫy bây giờ phải gỡ cây
khủnglong .... dzọtttttt
* quại = ngoại |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Vấn Thầy .... ???? Wed 08 Sep 2010, 22:01 | |
| Xong bài đó ... chịu thua luôn Shiroi ơi! Mình quậy quá, ông thầy ...ổng từ tụi mình rồi . Thôi hổng quậy nữa, từ nào chị em mình đội gáo dừa cho ổng khỏ , bây giờ có tí xíu thắc mắc ...muốn hỏi thầy nè ... thầy Ái Hoa ới ơì ơi ..... Đàng hoàng lắm nha thầy ... hổng dám giơñ nữa đâu ! Dạ Qh nghe nói thầy Ái Hoa là ảo , nên hổng có sinh nhật hay giỗ quải gì hết, nên xin được ....
Vấn Thầy .... ????
Thầy đến nơi này đã mấy thu Nhìn bao chiếc lá thổi bay vù Một đời giữ áo tầm chân luyện Trăm nẽo buông hồn xoáy ảo du Động bích từng khua dòng ngọc uyển Lầu mây có níu ả vân phù Văn chương thi phú đà nhiêu giỏ Mà sớm xa trần khóa bút tu !?
qh |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Wed 08 Sep 2010, 22:43 | |
| Vây thành ...
Vây thành mới biết rõ danh Thầy Quây phá nhưng kìa, tướng quá phây Thán chữ nhân tình nên thử chán Thây trò thế sự lại thò trây Oán ai cứ tụng lời oan ái Bầy kiến nghiêng trông mặt biếng cầy Vết bẩn dù phai nhìn vẫn bết Mây còn người há sợ mòn cây
Hai Khòm Xong bài này, khủnglong khò khè chạy trốn ... Chùm tóc xanh đỏ của khủnglong bay mất rồi ....
Thưa Thầy ....
Mây thò xuống mượn quạt mo* Thầy Đây phó bầu trời hỏi đó phây Củi đổ quanh nhà nên cổ đuổi Chầy trôi dọc bãi mặc chồi trây Mắt tơ hội ngộ chùm mơ tắt Giầy cỏ se sua vạt giỏ cầy Lướt đại đôi vòng thì lái được Cùng lây một bệnh mới lùn cây
khủnglong * quạt mo E thầy ...
Tiền thấy thì ham mặc tiếng thầy Pha đầy hũ rượu uống đà phây Mắc giò tréo cẳng xui mò dắt Trơ chấy sưng đầu dặn chớ trây Hốc bạc bon chen tài bác học Dây cà lủng lẳng áo da cầy Sướng xong thì đã mòn xương sống Cưa bẩy lên rồi ráng bửa cây
AHPhá nữa hở ? phá nữa thì em ...liều mạng ... phá tiếp
Ái Hoa đã viết: | Thần đèn có magic muh, cần gì phải bay phải chạy? Tóm cổ hết bắt nhốt vô cái đèn, ép dầu ép mỡ ra để ... đốt! tha hồ mà |
Phá nè, có bắt ép ... gì gì đó thì cứ ép, ép hết dầu hết mỡ, em khỏi làm diet
Chọc thầy
Chầy thọc nghe đau cứ chọc thầy Đầy pho sử sách một đò phây Thích gieo khổ luật kè theo vít Hay trổ giai từ chẳng hổ trây Nắng chở tơ ngà ai nỡ chắn Mây kề dáng ngọc ổng mê ... cầy Có iêu mới tiệt lời kêu ó Gây cỗ ăn mừng đẽo gỗ cây
Chín Xi... chừng nào Thầy đem thần đèn ga dí ... mình cùng chạy chung nha Xí & Xi
Thầy tui ...
Đầy thúng văn chương, phải : đúng Thầy Thây phơi nhà trống thảnh thơi phây Tổ vay gạo củi phè tay vổ Gây trót ân tình phởn gót trây Đó lúc cùn đường trơ đúc ló Đây kỳ lở vận thử đi cầy Thói đời ai chẳng qua thời đói Căng đẩy sư trò xúm đẳng cây
Hai Khòm Cổ Võ Thầy
Ngay thèn thẹn cũng ráng nghen thầy Hay phết mong rằng chửa hết phây Cối lạc rồi va rừng cội lác Trùn bay sẽ lọt vũng bùn trây Sứa dò dẫm cạ quăng dừa xó Cò vẫy vùng bươi giở võ cầy Lái gió xin đừng cho ló d... Dầy cui trò liếc tưởng... dùi câyDziệt Đường (01/09/2010)Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui
Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Tưởng tượng con thầy bị ám sát Thầy phải dùng cây đập cả trời
Hi Hi
Thây còn nhìn chẳng phải con thầy Đẩy gã pha trò ,đả gã phây Phát trẩn mưu tồi thành phẩn trát , Bầy trùn mẹo dở hóa bùn trây Nhứt cư tróc quỷ làm như c..t Thầy cử hàng ma chử thử cầy Chắn có xá gì loài chó cắn ! Dây cùng thầy phải quyết dùng cây
Ma Nữ úi úi ... kiểu này chắc tụi em lãnh mấy chục cục u trên đầu rồi.
Đổi giọng vuốt ông thầy nha, cho ổng hết giận. Chừng nào ổng cười rồi ... phá tiếp
hic hic ... em bứt hết tóc rồi
Mê thầy
Mây thề níu gót bởi mê thầy Hay phá tung hoành bụng há phây Đó lả thân nhừ tình đã ló Nay trào vận bỡn chữ nào trây Nhặt măng kho tộ đừng nhăn mặt Gầy cỏ trồng bông hết gõ cầy Nước bắc dâng trà từng nấc bước Say càn vuốt giận... sập sàn cây
Chín Xi
Lầy thấp ...
Lầy thấp chưa qua đã lắp thầy Tay phù bất quá ở tù phây Xốc bàn đúng hột ra sàn bóc Quay trại ngay chiều để quại* trây Quạt vẩy vì vèo hoài quẩy vạt Thây cà sồn sột vẫn tha cầy Hỏi sao hổng ngán vì hao sỏi Cơ gẫy bây giờ phải gỡ cây
khủnglong .... dzọtttttt
* quại = ngoạiLỡ theo mong đừng lẻo thơ nhé :
Khung Lỏng Không Lủng ?
Dày thận hay sao chuốc giận thầy Giầy Phi nhỡ nện lấy gì phây ? Vóc đè tím rịm banh vè đốc Tay trật xanh lè giã tật trây Háu chọc nay còn ôm hốc chậu Hay càn mốt hẳn lủi hang cầy Khủng long chớ nghĩ mình không lủng Dây cán coi chừng bị giáng cây
Việt Đường (08/09/2010) |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 09 Sep 2010, 04:07 | |
| Vây thành ...
Vây thành mới biết rõ danh Thầy Quây phá nhưng kìa, tướng quá phây Thán chữ nhân tình nên thử chán Thây trò thế sự lại thò trây Oán ai cứ tụng lời oan ái Bầy kiến nghiêng trông mặt biếng cầy Vết bẩn dù phai nhìn vẫn bết Mây còn người há sợ mòn cây
Hai Khòm Xong bài này, khủnglong khò khè chạy trốn ... Chùm tóc xanh đỏ của khủnglong bay mất rồi ....
Thưa Thầy ....
Mây thò xuống mượn quạt mo* Thầy Đây phó bầu trời hỏi đó phây Củi đổ quanh nhà nên cổ đuổi Chầy trôi dọc bãi mặc chồi trây Mắt tơ hội ngộ chùm mơ tắt Giầy cỏ se sua vạt giỏ cầy Lướt đại đôi vòng thì lái được Cùng lây một bệnh mới lùn cây
khủnglong * quạt mo E thầy ...
Tiền thấy thì ham mặc tiếng thầy Pha đầy hũ rượu uống đà phây Mắc giò tréo cẳng xui mò dắt Trơ chấy sưng đầu dặn chớ trây Hốc bạc bon chen tài bác học Dây cà lủng lẳng áo da cầy Sướng xong thì đã mòn xương sống Cưa bẩy lên rồi ráng bửa cây
AHPhá nữa hở ? phá nữa thì em ...liều mạng ... phá tiếp
Ái Hoa đã viết: | Thần đèn có magic muh, cần gì phải bay phải chạy? Tóm cổ hết bắt nhốt vô cái đèn, ép dầu ép mỡ ra để ... đốt! tha hồ mà |
Phá nè, có bắt ép ... gì gì đó thì cứ ép, ép hết dầu hết mỡ, em khỏi làm diet
Chọc thầy
Chầy thọc nghe đau cứ chọc thầy Đầy pho sử sách một đò phây Thích gieo khổ luật kè theo vít Hay trổ giai từ chẳng hổ trây Nắng chở tơ ngà ai nỡ chắn Mây kề dáng ngọc ổng mê ... cầy Có iêu mới tiệt lời kêu ó Gây cỗ ăn mừng đẽo gỗ cây
Chín Xi... chừng nào Thầy đem thần đèn ga dí ... mình cùng chạy chung nha Xí & Xi
Thầy tui ...
Đầy thúng văn chương, phải : đúng Thầy Thây phơi nhà trống thảnh thơi phây Tổ vay gạo củi phè tay vổ Gây trót ân tình phởn gót trây Đó lúc cùn đường trơ đúc ló Đây kỳ lở vận thử đi cầy Thói đời ai chẳng qua thời đói Căng đẩy sư trò xúm đẳng cây
Hai Khòm Cổ Võ Thầy
Ngay thèn thẹn cũng ráng nghen thầy Hay phết mong rằng chửa hết phây Cối lạc rồi va rừng cội lác Trùn bay sẽ lọt vũng bùn trây Sứa dò dẫm cạ quăng dừa xó Cò vẫy vùng bươi giở võ cầy Lái gió xin đừng cho ló d... Dầy cui trò liếc tưởng... dùi câyDziệt Đường (01/09/2010)Thân mến gửi thầy trò Cổ Mộ góp vui
Vui đùa nói lái họa vần chơi Tếu với chư quân truyện báo đời Tưởng tượng con thầy bị ám sát Thầy phải dùng cây đập cả trời
Hi Hi
Thây còn nhìn chẳng phải con thầy Đẩy gã pha trò ,đả gã phây Phát trẩn mưu tồi thành phẩn trát , Bầy trùn mẹo dở hóa bùn trây Nhứt cư tróc quỷ làm như c..t Thầy cử hàng ma chử thử cầy Chắn có xá gì loài chó cắn ! Dây cùng thầy phải quyết dùng cây
Ma Nữ úi úi ... kiểu này chắc tụi em lãnh mấy chục cục u trên đầu rồi.
Đổi giọng vuốt ông thầy nha, cho ổng hết giận. Chừng nào ổng cười rồi ... phá tiếp
hic hic ... em bứt hết tóc rồi
Mê thầy
Mây thề níu gót bởi mê thầy Hay phá tung hoành bụng há phây Đó lả thân nhừ tình đã ló Nay trào vận bỡn chữ nào trây Nhặt măng kho tộ đừng nhăn mặt Gầy cỏ trồng bông hết gõ cầy Nước bắc dâng trà từng nấc bước Say càn vuốt giận... sập sàn cây
Chín Xi
Lầy thấp ...
Lầy thấp chưa qua đã lắp thầy Tay phù bất quá ở tù phây Xốc bàn đúng hột ra sàn bóc Quay trại ngay chiều để quại* trây Quạt vẩy vì vèo hoài quẩy vạt Thây cà sồn sột vẫn tha cầy Hỏi sao hổng ngán vì hao sỏi Cơ gẫy bây giờ phải gỡ cây
khủnglong .... dzọtttttt
* quại = ngoạiLỡ theo mong đừng lẻo thơ nhé :
Khung Lỏng Không Lủng ?
Dày thận hay sao chuốc giận thầy Giầy Phi nhỡ nện lấy gì phây ? Vóc đè tím rịm banh vè đốc Tay trật xanh lè giã tật trây Háu chọc nay còn ôm hốc chậu Hay càn mốt hẳn lủi hang cầy Khủng long chớ nghĩ mình không lủng Dây cán coi chừng bị giáng cây
Việt Đường (08/09/2010)Ò ...ò .... anh Điệt Giường nì nha, lại tiếp ... tiếp nữa sao ta !Lấy đầu tóc giã mang vô..phá tiếp ... Mờ dzuii dzuiii nha ông thầy ơiiii!
Thầy hăm ...
Giầy thối mà sao dám dối thầy Đây phừng lửa giận ... đó đừng phây Mót lang có đủ cần mang lót Treo gậy xem chừng hết ghẹo trây Bá đấu cơm thừa nồi bấu đá Bay cằm miệng vẫu lưỡi băm cầy Trú an thì sợ gì u trán Côn đấy ! giao trò .... phải đốn cây !
khủnglong |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 09 Sep 2010, 05:11 | |
| Kỳ này ... ổng nghe nói Đào nguyên với Điệp Quốc ....mà ổng hổng nhảy nhổm ...là chắc ông thầy mình đi tu thiệt rồi Shiroi ơi !
Mai phá tiếp, ngủ ngon nhen Shiroi |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 09 Sep 2010, 23:32 | |
| Ổng đi tu thiệt mà... ổng đang tìm thánh thất Cao Đài nào có nhiều nữ tu để ổng ở lại đó tu... Nhưng khổ cái là Đạo Cao Đài chỉ có ... tu tại gia thôi. Thánh thất nào cũng ... trống trơn nên ổng còn lang thang tìm kiếm tiếp á bát tỷ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy | |
| |
| | | |
Trang 7 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |