Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm Tạ Cô Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Thu 16 Sep 2010, 03:55

Cảm Tạ Cô Em CoMo

Cảm Tạ Cô Em
(tếu viết)

Cổ Mộ vào hang mới thấy là
Thày em dạy viết khó ghê a
Đường Thi chặt chẽ từng câu soát
Tứ Tuyệt nghiêm minh mỗi chữ rà
"Thượng vỹ, bình đầu" khi vạch xuống
"Phong yêu, hạc tất" lúc lôi ra
Anh đi một bước sàng khôn học
Cảm tạ cô nương giới thiệu nhà

Việt Đường
(15/03/2008)
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Fri 17 Sep 2010, 11:24

Cổ Mộ vào hang mới thấy là
Thày em dạy viết khó ghê a
Đường Thi chặt chẽ từng câu soát
Tứ Tuyệt nghiêm minh mỗi chữ rà
"Thượng vỹ, bình đầu" khi vạch xuống
"Phong yêu, hạc tất" lúc lôi ra
Anh đi một bước sàng khôn học
Cảm tạ cô nương giới thiệu nhà

Việt Đường
(15/03/2008)


hiiiii chào anh Việt Đường , Thấy anh hâm mộ ông thấy quá , nên CQ nói thêm cho anh hiểu
. Cũng nhờ ổng , giờ tụi em mới THẤY NGÀN HOA


Thầy em cả đám vẫn kêu là
Nhắc tới da sần nổi ốc a
Luyện chữ dùng phương ghi Giấy phạt
Rèn câu lấy cách họa thơ rà
Thông vần cũng bị ... không đường thoát
Cưỡng vận thôi thì ... tịt lối ra
Huynh tỷ lâu đời cho xuống núi
Giờ luôn đội nón dẫu trong nhà

Laughing ( rụng hết tóc )

CQ


Được sửa bởi Tuan-Ngoc ngày Fri 17 Sep 2010, 20:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Fri 17 Sep 2010, 12:20

Mytutru Kính Chào Huynh Việt Đường Và Huynh Thập Lục Q. Kính chúc hai Huynh khỏe vui.. vạn sự như ý..
Và Tứ Trụ cũng kính lời cảm ơn đến Huynh SV Tứ Trụ gặp được Thầy và Cửu Tỷ cũng nhờ Huynh SV.. Mà Tứ Trụ mới được như ngày hôm nay TT Rất biết ơn



Cảm Tạ Cô Em Tfweb334

Tứ Trụ tặng Quý Huynh Bình hoa .. Và Kính Chúc Huynh Tỷ cùng GĐ ĐV luôn may và hạnh phúc.

Nhớ Công Thầy

Vườn hoa cỏ dại dưới trăng là..
Khéo tỉa xoay cành đẹp í a..
Luật đối tròn cung mong gắng luyện
Đường thi vẹn bậc ước siêng rà
Vì khờ tối ý nhờ mưu vạc
Bởi dốt đen lòng cậy chước ra
Khóa mở kho tàng thầy đã biếu
Hồn chan biển rộng ngát hương nhà

Mytutru_N17.09.2010/ Cảm Tạ Cô Em 149181


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 18 Sep 2010, 16:39; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Fri 17 Sep 2010, 21:57

Tuan-Ngoc đã viết:

hiiiii chào anh Việt Đường , Thấy anh hâm mộ ông thấy quá , nên CQ nói thêm cho anh hiểu
. Cũng nhờ ổng , giờ tụi em mới THẤY NGÀN HOA

Giờ luôn đội nón dẫu trong nhà

Cảm Tạ Cô Em Icon_lol ( rụng hết tóc )

CQ

Mến chào CQ,

Ý CQ muốn nói là vừa HOA mắt vừa kêu ÁI ÁI đó hả ? Cảm Tạ Cô Em 51303
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Sat 18 Sep 2010, 03:26

Anh VĐ làm nhớ "Cô Em" Nhị Thập Nhất Mị Nương GT quá đi à...Crying or Very sad

Mỗi lần đọc lại dòng chữ GT ghi, GT bảo nhớ thầy và cửu tỷ nhưng không dám về, lại càng thấy thương hơn.

GT khi vu quy rồi, lúc trước còn thỉnh thoảng lên net, nhưng sau đó vì chồng không thích, GT đã đóng blog và không vào net nữa, chắc cũng gần năm nay rồi.
Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13Sat 18 Sep 2010, 03:51

Cảm Tạ Cô Em CoMo

Cảm Tạ Cô Em
(tếu viết)

Cổ Mộ vào hang mới thấy là
Thày em dạy viết khó ghê a
Đường Thi chặt chẽ từng câu soát
Tứ Tuyệt nghiêm minh mỗi chữ rà
"Thượng vỹ, bình đầu" khi vạch xuống
"Phong yêu, hạc tất" lúc lôi ra
Anh đi một bước sàng khôn học
Cảm tạ cô nương giới thiệu nhà

Việt Đường
(15/03/2008)




hiiiii chào anh Việt Đường , Thấy anh hâm mộ ông thấy quá , nên CQ nói thêm cho anh hiểu
. Cũng nhờ ổng , giờ tụi em mới THẤY NGÀN HOA


Thầy em cả đám vẫn kêu là
Nhắc tới da sần nổi ốc a
Luyện chữ dùng phương ghi Giấy phạt
Rèn câu lấy cách họa thơ rà
Thông vần cũng bị ... không đường thoát
Cưỡng vận thôi thì ... tịt lối ra
Huynh tỷ lâu đời cho xuống núi
Giờ luôn đội nón dẫu trong nhà

Laughing ( rụng hết tóc )

CQ



Mytutru Kính Chào Huynh Việt Đường Và Huynh Thập Lục Q. Kính chúc hai Huynh khỏe vui.. vạn sự như ý..
Và Tứ Trụ cũng kính lời cảm ơn đến Huynh SV Tứ Trụ gặp được Thầy và Cửu Tỷ
cũng nhờ Huynh SV, mà Tứ Trụ mới được như ngày hôm nayTT rất biết ơn


Cảm Tạ Cô Em Tfweb334


Tứ Trụ tặng Quý Huynh Bình hoa .. Và Kính Chúc Huynh Tỷ cùng GĐ ĐV luôn may và hạnh phúc.

Nhớ Công Thầy

Vườn hoa cỏ dại dưới trăng là..
Khéo tỉa xoay cành đẹp í a..
Luật đối tròn cung mong gắng luyện
Đường thi vẹn bậc ước siêng rà
Vì khờ tối ý nhờ mưu vạc
Bởi dốt đen lòng cậy chước ra
Khóa mở kho tàng thầy đã biếu
Hồn chan biển rộng ngát hương nhà

Mytutru_N17.09.2010



:choctuclen: phá tiếp

Cảm tạ cô em

Giống nhện y nhau phải nói là
Dù hiền cũng bẫy nhử mồi a
Chiều kêu nhỏ giọng bài anh giúp
Tối gọi mềm môi chữ bạn rà
Bắn tiếng trường vui thầy chọc ghẹo
Tung lời lớp náo tỷ vào ra
Anh Đường tưởng thiệt hành trang đến
Mộ Cổ... Chằn Tinh... chẳng thấy nhà !

Shiroi
18/09/2010


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cảm Tạ Cô Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Tạ Cô Em   Cảm Tạ Cô Em I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm Tạ Cô Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-