Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mời hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 11:47

Thẩn thờ nhìn ánh trăng khuya
Nữa in biển Sở,nữa soi non Tần

DIỄM PHÚC
Hạnh phúc nào bằng sống thế gian
Còn Cha lẫn Mẹ quý hơn vàng
Quản chi nắng gắt trên đồng cạn
Đâu ngại mưa dầm dưới chợ tan
Dâng tách trà sen, cha cười đón
Tem trầu cánh phụng, mẹ vui chan
Theo gương "Tử Lộ" cho trọn hiếu
Xuôi ngược tảo tần kiếp vượn man.
------
12-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui ,mạnh, Đẹp, như tránh trăng rằm. Mời hoạ - Page 2 293856
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Thu 13 May 2010, 07:48

Thẩn thờ nhìn ánh trăng khuya
Nữa in biển Sở,nữa soi non Tần

DIỄM PHÚC
Hạnh phúc nào bằng sống thế gian
Còn Cha lẫn Mẹ quý hơn vàng
Quản chi nắng gắt trên đồng cạn
Đâu ngại mưa dầm dưới chợ tan
Dâng tách trà sen, cha cười đón
Tem trầu cánh phụng, mẹ vui chan
Theo gương "Tử Lộ" cho trọn hiếu
Xuôi ngược tảo tần kiếp vượn man.
------
12-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui ,mạnh, Đẹp, như tránh trăng rằm. Mời hoạ - Page 2 293856

Mời hoạ - Page 2 671744
Đêm sầu mắt lệ nhìn trăng
Nhớ về đảo yến Nha Trang muôn vàn
Mời hoạ - Page 2 Icon_geek
Chuyện đời chỉ thế thôi

Người phàm vẩn đục chốn dân gian
Đánh đỗi lương tâm
thích bạc vàng
Vật chất u mê tư cách mất
Uy quyền thủ đoạn cuộc tình tan
Ham danh lắm kẻ thân tù ngục
Bạc nghĩa bao người nước mắt chan
Tóc bạc chân run tìm cửa phật
Xin ngài xử nhẹ chuyện khai man

Vancali 5.11.10

Thân chúc huynh ngày vui ...khỏe mạnh nhen hì hì ...
Mời hoạ - Page 2 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa vận;Thơ Vanca li   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Thu 13 May 2010, 15:32

AI!

Ai nặng nghĩa tình chẳng dối gian
Ai quên tình bạn,quý tiền vàng
Ai xây lầu mộng nơi tây cát
Ai ấp phù vân gió bắc tan
Ai đợi ai chờ trên bến nhớ
Ai hờ ai hững sóng hòa chan
Ai người chung thủy câu thi phú
Ai biết lòng người không trá man.
-----
13-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sat 15 May 2010, 05:20

Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

Chúc huynh NANH cuối tuần vui vẻ ...
Mời hoạ - Page 2 671744
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đáp họa Vân cali   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sat 15 May 2010, 17:48

NẮNG HẠ!
(Họa Vận: Suối Ngàn...)

Hạ đến nung lòng tựa lửa than
Tiếng ve rên rỉ dặm xa ngàn
Chơ vơ đứng sững thương cành Trúc
Lặng lẻ ngồi nhìn nhớ cội Lan
Đợi bóng Hằng Nga khi điện tắt
Trông luồng gió biển nắng nung tan
Bằng Lăng hồng nhạt chờ bên lá
Nghe Cuốc kêu trưa gọi nhớ đàn.
-----

15-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sat 15 May 2010, 20:05

Hôm nay sáng thứ bảy ở CA cũng dậy sớm như ngày thường đi làm , vội lên mạng tặng huynh bài thơ làm quà thứ bảy , chúc huynh luôn vui mạnh lái xe Attila cẩn thận hì hì ... Mời hoạ - Page 2 Icon_smile

Tình son trẻ


Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa


Vancali 5.14.10

Họa bài
Giữ một bài thơ Của Đặng xuân Linh
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sat 15 May 2010, 21:30

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa


Vancali
5.14.10

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sun 16 May 2010, 00:02

vancali96 đã viết:
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than

Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chủ Đề HẠ. Họa Vận Thơ Vancali.   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sun 16 May 2010, 09:01

TRƯA HÈ

Bên bờ Biển Hẹn đứng ngồi than
Trông cánh buồm đi khuất dặm ngàn
Bạn mới chưa về nơi bến đợi
Thuyên xưa còn gợn sóng chèo lan
Nắng vàng cát trắng in hoa mắt
Lửa hạ dừa xanh đợi gió tan
Tựa ghế đá dài còn thấp thõm
Xa xa chim én lượn từng đàn.
16-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Chúc Vân vui, và tiếp Chủ đề HẠ nhé. Mời hoạ - Page 2 238244
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13Sun 16 May 2010, 09:51

Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

TRƯA HÈ

Bên bờ Biển Hẹn đứng ngồi than
Trông cánh buồm đi khuất dặm ngàn
Cảnh cũ chưa về nơi bến đợi
Thuyên xưa còn gợn sóng chèo lan
Nắng vàng cát trắng in hoa mắt
Lửa hạ dừa xanh đợi gió tan
Tựa ghế đá dài còn thấp thõm
Xa xa chim én lượn từng đàn.
16-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than

Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn

nguoilamvuon


Xin chào huynh NLV rất vui gặp được huynh chúc nhị huynh luôn vui mạnh hì hì ...

Lộng nguyệt

Phong cầm lỗi nhịp não nùng than
Gió cuốn mây bay chốn bạc ngàn
Áo trắng đầy mơ buồn cẩm chướng
Mắt huyền trĩu mộng nhớ quỳnh lan
Trâm vàng nghịch cảnh duyên tình úa
Vóc hạc xuôi dòng phận bọt tan
Rặng liễu hao gầy năm tháng mỏi
Hố tây bóng nguyệt khảy cung đàn

Vancali 5.15.10
Thân chúc huynh tỷ tối thứ bảy êm vui hì hì ...
Mời hoạ - Page 2 238244
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mời hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mời hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: ngocannhihuyen-