Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Today at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mời hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11126
Registration date : 08/08/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Mon 03 Jan 2011, 21:19


ĐÓN XUÂN 2011(Mời Họa)

Hai ngàn mười một, đến đây rồi
“Tân Mão” Tết về, cũng tới nơi
“Cây Thọ Vườn Nhân” cầu Thọ vững
Sân Thơ Thi Hữu, chúc Thơ ngời,
Mừng xuân đất nước, vui no ấm
Đón Tết Nha Thành, đẹp sáng tươi
Tài, Phúc, Lộc gia, vinh hạnh lạc
Cùng nâng thi tửu –thỏa tình đời.

28-12-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


tiếp huynh NANH vào đầu năm, chúc huynh thi hứng mãi
tràn đầy, sức khoẻ tráng kiện

CHÚC XUÂN

Tháng tháng dần (Dần) qua tiễn cựu rồi
Xuân chờ lộng mão rộn ngàn nơi
Thanh phong nhập hộ tường phong toả
Hỉ khí doanh môn cát khí ngời
Thái bút đề thơ vần mãi rạng
Hoa đường ngâm vịnh nét càng tươi
Trăm nhà hưởng phước vui đoàn tụ
Kính chén tri giao gởi với đời

Shiroi
03/01/2011

Kính Huynh NANH và Cửu Tỷ - Tứ Trụ kính chúc Huynh - Tỷ thân tâm khỏe vui an lạc

Mừng Xuân Tân Mão

Tiển cựu nghinh Tân Mão đến rồi
Mai vàng rực rỡ khắp cùng nơi
Mong tài lẹ viếng danh tài rạng
Ước lộc nhanh thăm phước lộc ngời
Vũ trụ hằng soi tình vẫn đẹp
Sơn hà mãi ngắm cảnh luôn tươi
Toàn gia trọn hưởng xuân an lạc
Sức khỏe bình yên vẹn vẽ đời

Mytutru 03.01.2011
/ học trò ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
td-yêu68



Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 05/01/2011

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Wed 05 Jan 2011, 11:18

tôi xin góp vui . có lỗi gì xin chỉ bảo , vui mà !

ĐÓN XUÂN 2011
(Mời Họa)

Hai ngàn mười một, đến đây rồi
“Tân Mão” Tết về, cũng tới nơi
“Cây Thọ Vườn Nhân” cầu Thọ vững
Sân Thơ Thi Hữu, chúc Thơ ngời,
Mừng xuân đất nước, vui no ấm
Đón Tết Nha Thành, đẹp sáng tươi
Tài, Phúc, Lộc gia, vinh hạnh lạc
Cùng nâng thi tửu –thỏa tình đời.

28-12-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

họa vui


Đón lễ nghìn năm , đã hết rồi
Canh Dần hội nở , thấy muôn nơi
Liêm Quan Xã Tắc mong Quan trị
Nghĩa Quốc Lương Dân muốn Quốc ngời
Lụt quét quê hương đầu nặng xót
Cơm nhường Xứ Tứ , dạ càng tươi
Quyền , Năng , Nghĩa hiệp , bần hàn khắc
Tận giúp vô tư – đẫm sắc đời

tôi chỉ họa vui xin các đàn anh chỉ bảo thêm
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Wed 05 Jan 2011, 17:42

td-yêu68 đã viết:
tôi xin góp vui . có lỗi gì xin chỉ bảo , vui mà !

:weocam: td-yêu68 đến chung vui với mọi người ở Đào Viên, :bd:
dạ, vui là chính... :cheerleader2:

Kính
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Wed 02 Feb 2011, 09:02


Chúc huynh NANH năm mới vạn sự như ý .

Mời hoạ - Page 10 28j9r14
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạo vận Thơ Vancali   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Fri 04 Mar 2011, 09:49


  • CHIỀU XUÂN
    Họa: “Mây Tím”của Vancali.

    Thư gởi bao lần -nước chảy tuôn
    Để cho đất mẹ ,mắt ai buồn !?
    Buồm Loan tách dặm không cầm giữ
    Chèo Quế xuôi dòng lại thả buông
    Gió cuốn trời tây sầu lãng tử
    Mây tan ải bắc nhớ ru hồn
    Chiều xuân phố biển nghe man mác
    Thoáng thấy cành dương kết nụ hôn.
    2-3-2011
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền.


    TRÁCH ĐỜI
    Họa: “Vấn Trời” của Vancali.

    Biển rộng mênh mông vẫn dưới trời
    Vì cơn gió chướng, cánh buồm trôi
    Lời thơ đậm nét chưa xao lãng
    Cánh nhạn trao tin đã vắng rồi
    Những tưởng xuân về duyên Hợp phố
    Nào hay hạ lại vẫn đơn côi
    Bao giờ cánh nhạn lai nguồn cội
    Hờ hững chi ai! …bước tuổi đời.
    2-2-2011.
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Năm mới có Hạnh ngộ mới tin cho anh mừng với nhen!
Chuce em vui, đẹp mong hồi âm.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Fri 04 Mar 2011, 09:55

ngocannhihuyen đã viết:


  • CHIỀU XUÂN
    Họa: “Mây Tím”của Vancali.

    Thư gởi bao lần -nước chảy tuôn
    Để cho đất mẹ ,mắt ai buồn !?
    Buồm Loan tách dặm không cầm giữ
    Chèo Quế xuôi dòng lại thả buông
    Gió cuốn trời tây sầu lãng tử
    Mây tan ải bắc nhớ ru hồn
    Chiều xuân phố biển nghe man mác
    Thoáng thấy cành dương kết nụ hôn.
    2-3-2011
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền.


    TRÁCH ĐỜI
    Họa: “Vấn Trời” của Vancali.

    Biển rộng mênh mông vẫn dưới trời
    Vì cơn gió chướng, cánh buồm trôi
    Lời thơ đậm nét chưa xao lãng
    Cánh nhạn trao tin đã vắng rồi
    Những tưởng xuân về duyên Hợp phố
    Nào hay hạ lại vẫn đơn côi
    Bao giờ cánh nhạn lai nguồn cội
    Hờ hững chi ai! …bước tuổi đời.
    2-2-2011.
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Năm mới có Hạnh ngộ mới tin cho anh mừng với nhen!
Chuce em vui, đẹp mong hồi âm.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Fri 04 Mar 2011, 10:36

ngocannhihuyen đã viết:
ngocannhihuyen đã viết:


  • CHIỀU XUÂN
    Họa: “Mây Tím”của Vancali.

    Thư gởi bao lần -nước chảy tuôn
    Để cho đất mẹ ,mắt ai buồn !?
    Buồm Loan tách dặm không cầm giữ
    Chèo Quế xuôi dòng lại thả buông
    Gió cuốn trời tây sầu lãng tử
    Mây tan ải bắc nhớ ru hồn
    Chiều xuân phố biển nghe man mác
    Thoáng thấy cành dương kết nụ hôn.
    2-3-2011
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền.


    TRÁCH ĐỜI
    Họa: “Vấn Trời” của Vancali.

    Biển rộng mênh mông vẫn dưới trời
    Vì cơn gió chướng, cánh buồm trôi
    Lời thơ đậm nét chưa xao lãng
    Cánh nhạn trao tin đã vắng rồi
    Những tưởng xuân về duyên Hợp phố
    Nào hay hạ lại vẫn đơn côi
    Bao giờ cánh nhạn lai nguồn cội
    Hờ hững chi ai! …bước tuổi đời.
    2-2-2011.
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Năm mới có Hạnh ngộ mới tin cho anh mừng với nhen!
Chuce em vui, đẹp mong hồi âm.

Cám ơn huynh đầu năm huynh có gì vui kể em nghe , còn em Vũ Như Cẩn hì hì ....

Cầu hôn

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà cơn lốc cuốn
Đan vào khóe mắt lệ lòng buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm phút tình hôn

Vancali 3.3.11
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Sun 29 Apr 2012, 21:00

Đánh cờ tướng

Cứu chúa nên đành phải thí xe
Bị vây tứ phía "chiếu"gần kè
Bao lần thối mã buồn ghê lắm
Mấy bữa thua tiền sợ quá nhe
Ván trước bày mưu quân té chạy
Độ này dụng kế pháo sang đè
Nhập cung tốt dí dồn chân tướng
Cạn nước thua rồi địch hết le

Vancali96


Mời hoạ - Page 10 2e0twzc
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Mon 30 Apr 2012, 11:50

HẠ THỦ BẤT HƯỜN
Họa: Đánh Cờ Tướng...

Tưởng rằng: Cờ bạn đã lên Xe
Sĩ tốt qua sông đứng cập kè
"Mã Nhật" còn chờ vui đấy nhĩ
"Tượng Điền" cách trở chớ buồn nhe!
Bất ngờ pháo cách tung ra chiếu
Hạ thủ quân ta ắt phải đè
Thắng bạ hạ hồi sau phân giải
Tướng cô binh thiểu hết làm le.
30-4-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13Mon 30 Apr 2012, 17:37

------------


Được sửa bởi phiy ngày Thu 10 May 2012, 16:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mời hoạ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mời hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: ngocannhihuyen-