NIỀM RIÊNG CỦA LÁ
Lá rụng vì ai đã úa nhàu
Xa cành nhớ cội mãi ngàn sau
Mưa tuôn xối xả va hàng giậu
Gió dập kinh hoàng vướng bãi lau
Bến nước không màng bao tủi hổ
Con thuyền chẳng đợi mấy sầu đau
Âm thầm bóng lẻ ngày nao ước
Trọn kiếp lai sinh sẽ thắm màu.
Vĩnh Thành.
Mến Chào Vĩnh Thành cho Q.Anh làm quen nhá
NIỀM RIÊNG CỦA LÁ
Sầu chi lá phải chuyển phai nhàu
Thả dáng phơi mình trọn kiếp sau
Nắng trải duyên cành chưa muốn điểm
Sương vờn mạch phiến chẳng buồn lau
Hình khô lặng lẽ ôm tình nát
Sắc úa âm thầm nhuộm nỗi đau
Vấn hỏi ông trời sao lại nỡ
Bày ra lắm vẻ thấm hoen màu
Q.Anh
Mến chào Q.Anh,
Mấy hôm rồi VT bận,giờ mới vào được.Sorry chuyện vô trể.
Hân hạnh được quen với Q.Anh.
TÂM SỰ CỦA LÁ
Gió lạnh thu sang lá héo nhàu
Theo dòng nước cuộn đến mai sau
Bờ môi ngậm đắng lòng khôn tỏ
Khoé mắt neo buồn lệ chả lau
Sóng vỗ bao lần thân cứ mệt
Mây sà lắm buổi dạ thêm đau
Cao xanh giúp đỡ người nhân ái
Nắng đẹp vườn xuân sẽ biếc màu.
Vĩnh Thành.
5/15/2012