Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 14:45

Bài Họa bên trang ( Những Đóa Từ Tâm ) của Huynh Việt Đường

Dạ Khúc Lãng Du

Gió lẻn vào đêm lượn dốc triền
Xem người trở giấc mộng cuồng điên
Trăng lồng đáy nước mây chen ảo
Sóng dạt ven đê cát lẫn phiền
Khúc khích yên lòng nơi thánh dược
Vui mừng rộn ý chốn thần tiên
Du xuân lĩnh hội câu vàng đá
Tích cũ duyên xưa nối vạn miền

Mytutru
22.03.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 14:47

TÂM SỰ

Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu

Nhà Quê


TÂM SỰ

Tứ đại làm sao khỏi úa màu
Tâm là ý chí chẳng hề nâu
Vầng trăng mãi rạng khi giông đến
Ánh nhật luôn tươi lúc gió vào
Vạn vật tình se vì núm ruột
Muôn loài nghĩa thắt bởi dây nhau
Cơn mơ một kiếp trong trời đất
Vững chãi ngàn sau tợ phút đầu

Mytutru
05.03.2012

Ghi Chú:

Tứ Đại: là xác thân hiện tại không bền lâu và sẽ bị hoại diệt
"từ lúc trẻ đến khi già không xa".!

Câu 4,5 Trí tuệ: Ví như trăng hay ánh mặt trời vô ưu bất sanh bất diệt
Câu 5,6 muôn loài vạn vật và chúng ta từ tiền kiếp từng là cha mẹ thầy trò anh em ruột thịt.. Mới trở tới lui để dìu dắt nhau..

Tình yêu này mới thật là bất tận.. Không phải vì thể xác này chỉ trong một vài kiếp ngắn..


TÂM SỰ[/

Tấm thân tứ đại* vẫn tươi mầu
Mặc những nếp nhăn đã xám nâu
Phơi phới giọt tình mời gió đến
Thiết tha sợi nghĩa đón trăng vào
Niềm thương gửi gió về nơi ấy
Nỗi nhớ ôm lòng vẫn có nhau
Một nụ hôn say...cơn động đất
Cặp môi nóng bỏng phút ban đầu.

BXP 21.3.12

Mytutru về Thân tứ đại: Theo PG, thân ta là do bốn Đại hợp thành. Các chất rắn gọi là đất, các chất lỏng là nước, hơi thở là gió, nhiệt lượng trong người là lửa.


Mytutru kính chúc chú BXP thân tâm an lạc :-bd

Cảm Ơn hearts

Cảm kích vần thơ giải lý mầu
Song rèm khép nhẹ dưới trời nâu
Tai hằng tĩnh lặng khi giông ép
Ý mãi điềm nhiên lúc chớp vào
Hạnh phúc sinh sôi già giữ lại
Duyên lành phát triển trẻ chia nhau
Canh dài vẫn đẹp tình trong sáng
Bớt mối âu lo ở buổi đầu

Mytutru
22.03.2012



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 22:41

Bài Họa -> Bên trang Tình Em của Thanh Huy & VT họa

Muốn Yên.?


Quen vì cố tật nói chi đây.?
Ọi mữa đầy nhà bởi muốn say
Mắng vợ hằng lo / khi óc xỉn
Kêu bồ chả sợ / lúc mình say
Yêu chìm cõi mộng quên giờ tối
Khổ đắm hồn mơ nhớ buổi ngày
Hạnh phúc không còn bên gối lẽ
Gia đình đổ vỡ mấy ai hay .!

Mytutru
23.03.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 33106
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 17:11

Bài Họa bên trang "Thơ kelangthang"

QUEN

Ngôn từ gợi ý đã như quen
Phím gõ tìm câu dưới ánh đèn
Đất rộng muôn phương lời chớ đẩy
Sông dài vạn hướng giọng thôi chen
Chun trà khói phủ trao ai giận
Cốc rượu hương lồng gởi khách ghen
Bút mực năm châu tình khắn khít
Đừng vì vết cũ rách teng beng

Mytutru
24.03.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 18:11

mytutru đã viết:

XIN HỎI

Hình như mình thấy bạn hơi quen
Hay tại Đào Viên chẳng đốt đèn?
Nên lẫn kim bằng nơi xướng họa
Mới lầm thi hữu chốn đua chen?
Nếu nhầm mong đó đừng ganh tị
Và lỡ ước kia chớ ghét ghen
Bởi lẽ thơ hòa đây cũng vụng
Mơ rằng không trách chuyện rùm beng

kelangthang


Xin Trả Lời

Sau trước gặp thường mình sẽ quen
Tôi đây khó hợp cảnh không đèn
Tánh tình dễ dãi ưa thăng tiến
Tâm ý thật thà ghét lấn chen

An lành sống khỏe không lo nghĩ
Vui vẻ cười tươi chẳng hận ghen
Năm tháng trải buồn dâu bể lắm
Nay đời yên hết rối cùng beng

Thanh Huy



LÀM QUEN

Ừ thì hiện tại muốn làm quen
Chẳng biết ai kia có chịu đèn?
Hợp dạ cùng người vui luật thảo
Hòa tâm với bạn thỏa thơ chen
Sớm mai nghĩ ngợi câu từ giỡn
Chiều muộn luận suy ý chữ ghen
Vẫn thích thâm giao luôn nối kết
Mong rằng chớ đuổi bởi xà beng

kelangthang



CHỚ RỐI BENG

Xướng họa thơ rồi mới thấy quen
Sơ giao đã biết khỏi khơi đèn
Đường tình đã mỏi thôi giành lấn
Danh lợi chán chường chẳng muốn chen
Hết chuộng tranh đua nào giân ghét
Không ham hơn thiệt chớ hờn ghen
Hiểu lầm nên cạn tình phân rõ
Giải quyết từ từ chớ rối beng

.....LEHONG.....


CẢM MẾN

Diễn Đàn thơ họa nét thân quen
Hay tại Đào Viên rực sáng đèn
Thi Hữu theo vào cho nghĩa bén
Kim bằng cố đến để tình chen
Hợp lòng chung ý nên không ghét
Hòa dạ kết vần mới chẳng ghen
Dẫu vụng cũng lời xin cạn tỏ
Mến Người gõ nhịp bắt lời: Beng

kelangthang



QUEN

Ngôn từ gợi ý đã như quen
Phím gõ tìm câu dưới ánh đèn
Đất rộng muôn phương lời chớ đẩy
Sông dài vạn hướng giọng thôi chen
Chun trà khói phủ trao ai giận
Cốc rượu hương lồng gởi khách ghen
Bút mực năm châu tình khắn khít
Đừng vì vết cũ rách teng beng

Mytutru
24.03.2012



BÃO BIỂN

Con gió quay cuồng ngỡ đã quen
Tỏ lòng ưu ái ánh sáng đèn
Khi từng hồi tưởng nhìn trăng khuyết
Lúc những suy tư ngắm sóng chen
Mặt biển lăn tăn chờ nỗi nhớ
Hàng dương lẩy bẩy đợi niềm ghen
Muôn trùng in dấu đời phiêu lãng
Giông bão theo về phá nát beng

kelangthang


@Mytutru: Cảm ơn Bạn vào họa thơ. Chúc luôn vui khỏe. Thân Ái
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Sun 25 Mar 2012, 14:50


THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

kelangthang

@Giao lưu tí nhé
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Sun 25 Mar 2012, 23:48

THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

kelangthang

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021
kelangthang chúc luôn an vui nhé 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỪNG THAN


Bao ngày gột rửa sạch hờn ghen
Giải thoát cho mình những tật quen
Tóc phủ sương mờ / nghe lại trách
Da choàng đất xạm / biết đâu khen
Khi già nghĩa rộng không mơ lẫn
Lúc trẻ tình dài chẳng ước xen
Bút mực giao thoa dùng thử sức
Hai đầu trí huệ hãy vui chen

Mytutru
25.03.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Mon 26 Mar 2012, 06:14

mytutru đã viết:
THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

kelangthang

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021
kelangthang chúc luôn an vui nhé 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỪNG THAN


Bao ngày gột rửa sạch hờn ghen
Giải thoát cho mình những tật quen
Tóc phủ sương mờ / nghe lại trách
Da choàng đất xạm / biết đâu khen
Khi già nghĩa rộng không mơ lẫn
Lúc trẻ tình dài chẳng ước xen
Bút mực giao thoa dùng thử sức
Hai đầu trí huệ hãy vui chen

Mytutru
25.03.2012


ĐỘC VẬN

Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen

kelangthang


:bong: :bong: :bong: :bong: Chúc vui nhiều nhé
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Mon 26 Mar 2012, 17:12

THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

kelangthang

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021
kelangthang chúc luôn an vui nhé 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỪNG THAN


Bao ngày gột rửa sạch hờn ghen
Giải thoát cho mình những tật quen
Tóc phủ sương mờ / nghe lại trách
Da choàng đất xạm / biết đâu khen
Khi già nghĩa rộng không mơ lẫn
Lúc trẻ tình dài chẳng ước xen
Bút mực giao thoa dùng thử sức
Hai đầu trí huệ hãy vui chen

Mytutru
25.03.2012


ĐỘC VẬN

Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen

kelangthang


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 Chúc vui nhiều nhé

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021 kelangthang 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỘC VẬN

Thoáng nghĩ ra rồi bỏ sức ghen
Gieo vần chậm hiểu bởi chưa quen
Yêu thơ kiếm mãi không giờ ghét
Nhớ chữ tìm hoài chả phút khen
Họa ánh trăng vàng màu chớ lẻn
Tô vầng ráng đỏ sắc luôn xen
Muôn trùng ý nghĩa từ vun vén
Chúc kẻ anh tài phước lộc chen

Mytutru
26.03.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13Mon 26 Mar 2012, 18:58

mytutru đã viết:
THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

kelangthang

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021
kelangthang chúc luôn an vui nhé 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỪNG THAN


Bao ngày gột rửa sạch hờn ghen
Giải thoát cho mình những tật quen
Tóc phủ sương mờ / nghe lại trách
Da choàng đất xạm / biết đâu khen
Khi già nghĩa rộng không mơ lẫn
Lúc trẻ tình dài chẳng ước xen
Bút mực giao thoa dùng thử sức
Hai đầu trí huệ hãy vui chen

Mytutru
25.03.2012


ĐỘC VẬN

Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen

kelangthang


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 195595 Chúc vui nhiều nhé

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 20021 kelangthang 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 149181

ĐỘC VẬN

Thoáng nghĩ ra rồi bỏ sức ghen
Gieo vần chậm hiểu bởi chưa quen
Yêu thơ kiếm mãi không giờ ghét
Nhớ chữ tìm hoài chả phút khen
Họa ánh trăng vàng màu chớ lẻn
Tô vầng ráng đỏ sắc luôn xen
Muôn trùng ý nghĩa từ vun vén
Chúc kẻ anh tài phước lộc chen

Mytutru
26.03.2012

ĐỘC VẬN II

Ừ thì cứ việc đến mà ghen
Dẫu đã muộn màng cố gắng quen
Mưa bão có khi còn đến hẹn
Thơ vần cũng lúc vẫn vào khen
Thả ngàn nụ thắm trao cho lén
Buông triệu đóa hồng gửi tặng xen
Chỉ muốn tỏ lòng mình thật vẹn
Xướng hòa thơm thảo cảm tình chen

kelangthang


:bong: hearts Chúc vui nhiều nhé
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» Hình Động 2014
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
Trang 10 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-