Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ÐÔI MẮT NGỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhẫn Từ Tâm Ý   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Sun 04 Mar 2012, 22:41

Nhẫn Từ Tâm Ý

Một niệm khởi sanh từ Tâm ý
Tác nghiệp lành
tập khí lìa xa
Nhẫn do hành thiện nhân hòa

Đạo cho nguồn sống vượt qua khổ sầu


Trong bể ái tình sâu trung nghĩa

Vào biển ân thấm thía lòng người

Khóc thầm thì lại hổ ngươi

Cười ra nước mắt cuộc đời đảo điên


Say hay tỉnh ưu phiền đeo đẳng

Trí mê si nên chẳng lựa lời

Kính trên nhường dưới buông lơi

Tội thay khẩu dục rớt rơi phước mầu


Mong sanh chúng hồi đầu sám hối

Quả căn còn kết nối kiếp sau

Chắp tay khẩn nguyện Trời cao

Hóa duyên độ tận người vào tịnh tâm ...


Bạch Vân Nhi

03-05-2012



ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác Nổi Niềm   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Fri 04 May 2012, 08:25


Cảm Tác Nổi Niềm

Nước giữa dòng khi trong khi đục
Người ở đời lúc nhục lúc vinh
Có thân tự độ lấy mình
Không cầu danh lợi Tâm sinh an hòa

Trăm sông nhỏ chảy ra biển lớn
Nghiệp theo về nhơ bợn rêu xanh
Chờ cơn mưa Pháp dịu thanh
Bụi hồng phủi sạch đầu cành hướng dương

Đâu ai biết trăm đường sanh tử ?
Cuối cuộc đời nào giữ được chi ?
Tròn gìn hai chữ Từ bi
Tìm câu buông xã mà ghi vào lòng !!!

Bạch Vân Nhi
Mùa Khánh Đản 2556




ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nổi Niềm Ngày Lễ Mẹ 13-05-2012   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Sun 13 May 2012, 02:35

Nổi Niềm Ngày Lễ Mẹ 13-05-2012

Ngày lễ Mẹ buồn thương nhớ Mẹ
Cơn gió chiều mây nhẹ nhàng bay
Đất Trời nào có đổi thay !
Sao con với Mẹ tháng ngày cách chia ?

Mẹ ra đi đoạn lìa cốt nhục
Công sanh thành dưỡng dục bằng non
Phận con đền trả chưa tròn
Tủi thân cô độc héo mòn xuân xanh

Bước đường đời công danh lở vận
Sự sống còn lận đận rủi may
Hiếu thân nhân nghĩa mượn vay
Phù sinh trắng nợ an bày nghiệp duyên

Con vẫn biết ưu phiền đeo đẳng
Khiến hương linh Mẹ chẳng siêu phàm
Sinh ly tử biệt đành cam
Nén nhang tưởng niệm khói lam nhạt nhòa...

Bạch Vân Nhi
Ngày Lễ Mẹ 13-05-2012

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 01_love-mom

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phong Vũ Tứ Thời   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:29

Phong Vũ Tứ Thời

Lời con viết tự tâm con nghĩ
Trong tứ thời vận bỉ thới lai
Bất kỳ phong vũ xưa nay
Sau cơn bảo tố nắng mai lại về

Con đã biết chiều quê đất Mẹ
Mưa gió nhiều lắm kẻ thiếu ăn
Bao người cuộc sống khó khăn
Nên con phải hiểu họ bằng tình thương

Nếu một mai đời vương thống khổ
Cửa từ bi là chỗ dung thân
Giống lành gieo hạt nghĩa nhân
Phước điền vun đắp tri ân Tổ Thầy

Sóng biển khơi dâng đầy bờ cát
Cuốn trôi đi những rác bợn nhơ
Dưỡng nuôi Tâm ái từng giờ
Phút giây an lạc luôn chờ đợi ta ....

Bạch Vân Nhi

03-06-2012


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bến Sông Mê   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Sat 23 Jun 2012, 08:39

Bến Sông Mê

Sông sâu bến giác bờ mê
Cuộc đời phút chốc trở về hoàn không

Tâm an thì dạ phải đồng

Đừng theo con nước rêu rong phủ đầy

Bốn phương xuôi ngược đông tây

Gần người hiền trí đắp xây cội lành

Mai sau công quả viên thành

Đền ơn Phụ Mẫu dưỡng sanh nên người ...


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 701388qeh3oa3vor
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM NHƯ NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Mon 25 Jun 2012, 21:50

TÂM NHƯ NGỌC

Ngọc trong đá tinh khôi thể chất
Nhờ giồi trau tan mất bụi than
Tâm như Ngọc quý vô vàn
Người con hiếu hạnh Phật ban ân lành

Ngọc tỏa sáng dịu thanh màu sắc
Ngọn thiền đăng tâm đắc như nhiên
Sống không đau khổ ưu phiền
Đo là thần dược trợ duyên tu hành

Tâm như Ngọc vô tranh danh lợi
Thoáng mây bay thơ thới trong lòng
Bềnh bồng tóc trắng như bông
Quảng đời còn lại vun trồng phước duyên ...

Bạch Vân Nhi
Mùa An cư 2012


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Thi Hữu    ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 09:56

Tình Thi Hữu

Là thi sĩ tâm hồn ủy mị
Bước vào đời bình dị thuần lương

Hỏi ai tri kỷ chung đường ?

Sớt chia mặn đắng còn vương nổi sầu

Mượn vần thơ nói câu giao cảm

Những rủi mai bi thảm cuộc trần

Xin người giữ chút tình thân

Như trăng sáng mãi bao lần mây che

Nước trên nguồn qua khe suối nhỏ

Chảy về xuôi vẫn đổ ra sông

Giữa dòng dù đục hay trong

Ân sâu nghĩa nặng tấm lòng thủy chung ...

Bạch Vân Nhi
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: CẢM TÁC TỰ THÁN   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 21:18

CẢM TÁC TỰ THÁN

Giọt mưa trên lá lung linh
Một cơn gió nhẹ tử sinh thoáng về
Lên non vùi hạt Bồ Đề
Bụi hồng bỏ lại tư bề lao xao

Núi kia xanh thẳm một màu
Bầu Trời mây trằng thanh cao thuở nào
Đời là một giấc chiêm bao
Quay đầu nhìn lại bóng chao nghiêng hình

Quán Thân thấy rõ chính mình
Quán Tâm tìm ánh Quang minh Nhiệm mầu
Đạo cho lý giải thâm sâu
Pháp truyền khắp cỏi bể dâu ta bà

Chúng sanh tu tập giao hòa
Thuận lòng bá tánh hằng sa thảy đồng
Đôi bờ nước chảy xuôi giòng
Đổ ra biển lớn trăm sông chung nguồn

Rủi may trong sự vui buồn
Ai người còn mất tâm luôn như thường
Trước sau cũng một con đường
Luân hồi mãi mãi một phương thăng trầm

Bánh xe chuyển hóa ngàn năm
Càn khôn vũ trụ vạn tầm Nhân Thiên
Nhiếp Tâm buông bõ ưu phiền
Bên cầu Giác ngộ như nhiên đón chờ ...


BẠCH VÂN NHI

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảnh Nhàn   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Thu 18 Oct 2012, 12:02

Cảnh Nhàn

Gió thổi thanh trúc xanh xào xạc
Chim véo von tự gác Thiên thai
Lòng ta chẳng bận bi ai
Lấy non làm cảnh mây bay làm nhà

Hởi khách tục nay đà đến lúc
Buổi thu vàng nhánh cúc tàn hoa
Sớm hôm ẩn dật rừng già
Tránh vòng điên đảo phong ba cõi trần

Nhìn sơn dã tâm thần thơi thới
Ngẫm suy điều danh lợi tình người
Ngược xuôi trong những khóc cười
Xuống lên lăn lóc trong đời trầm luân

Bầu vũ trụ bao lần biến đổi
Chốn bụi hồng nhiều nổi đắng cay
Tìm về nương tựa Như Lai
Nhân sinh một kiếp trả vay như thường ...

Bạch Vân Nhi
17/10/2012


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13Sat 12 Jan 2013, 07:02

TRÔI ĐI ,HÃY TRÔI ĐI
Gate , gate Trôi mãi dòng đời,giữa giác mê
Thức trụ vào đâu sóng mọi bề
Nhắm mắt thức thần trong biển giác
Tỉnh rồi thì lại gặp bến mê
Trăm năm một cõi nơi trần thế
Ngụp lặn tìm đâu một lối về

Paragate,parasamgateXuyên suốt cuộc đời qua mảnh gương
Mỗi mỗi sát na niệm vô thường
Thế gian trôi nhẹ vào quá khứ
Thức tự quay về phút niêm hương
Ý nguyện tròn đầy trong tánh giác
Chân thật là đây giữa mộng thường

Bodhi Svaha.Từ trong đạo đã vỡ bùng tự tánh
Giác không rời khỏi bãn thể chân như
Nơi trú xứ tâm thường hằng tịch tịnh
Tự ta xưa tâm đạo bất tư nghì
Vắng lặng ấy nương vào vô lượng thọ
Vô lượng quang là nơi chốn đi về
Sông là nước,biển cũng là tánh nước
Thân là ta,và tâm cũng là ta
Sinh và tử chỉ nằm trong phần đoạn
Cuộc trăm năm như cát bụi thôi mà
Duyên hội ngộ như kiếp đời nhân quả
Thấy chân tâm khép lại nẻo ta bà.
Nam mô A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

GOT2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ÐÔI MẮT NGỌC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-