Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ÐÔI MẮT NGỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Không Đến Không Đi    ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sat 12 Jan 2013, 16:01

Không Đến Không Đi

Gate , gate Biển Đời như sóng cuốn trôi
Đục trong nước chảy để rồi bặt tăm
Trong ta tiềm thức mê lầm
Ngở bờ cát trắng theo năm tháng mòn .


Paragate,parasamgate Vì sao trăng khuyết rồi tròn ?
Cơ cầu tạo hóa núi non hay già ?
Phật tâm nên diệt tánh ma
Ngộ trong Diệu pháp thăng hoa tỏ tường


Bodhi Svaha. Bước chân Thánh thiện trăm đường
Nẻo hư danh đã nhẹ dường như không
Một mai xa chốn bụi hồng
Bồ đề tâm chuyển thảy đồng lạc quan


Thân tặng giongongto2 với lời chúc Đạo tâm kiên cố
Bạch Vân Nhi
12-01-2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sun 13 Jan 2013, 00:28


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Img.php?image=6679_trongmonhom_rdp5


Kính tặng BVN và thi hữu ĐVTC ....

Mắt xưa hút bóng thiên đàng
Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường ...
GOT2



Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đi Về Đâu?   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sun 13 Jan 2013, 13:39

Đi Về Đâu?

Quẩn quanh vạn lối vô minh
Về đâu cuối nẻo tử sinh dị thường?
Trôi lăn theo nghiệp ghét thương
Bỏ hình bắt bóng để vương tơ sầu

Ngược dòng bến đổ sông sâu
Nước xuôi biển lớn bể dâu khóc cười
Mộng cao thế sự chơi vơi

Bạc màu áo vải thấy đời tiêu sơ

Thân tặng những Thi hữu đồng cảm
Bạch Vân Nhi
13/01/2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Mon 14 Jan 2013, 05:17

BachVanNhi đã viết:
Đi Về Đâu?

Quẩn quanh vạn lối vô minh
Về đâu cuối nẻo tử sinh dị thường?
Trôi lăn theo nghiệp ghét thương
Bỏ hình bắt bóng để vương tơ sầu

Ngược dòng bến đổ sông sâu
Nước xuôi biển lớn bể dâu khóc cười
Mộng cao thế sự chơi vơi

Bạc màu áo vải thấy đời tiêu sơ

Thân tặng những Thi hữu đồng cảm
Bạch Vân Nhi
13/01/2013

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture

ĐƯỜNG VỀ CHƯA TỎ

Thênh thang một cỏi đi về
Tới lui mất dấu trở về chân không
Khởi nguồn nước chảy xuôi dòng
Lênh đênh trưa nắng mây bồng chiều qua
Đường về chửa biết gần xa
Dường như đâu đó quê nhà trời tây
Mộng cùng lãng đãng mây bay
Tâm kinh một gánh mây gầy ráng vân
Chân đà lỡ nhịp phù vân
Cho nên ao ước một lần rồi thôi
Trăm năm về tiễn một đời
Một lần thôi cũng ngậm ngùi thác sinh
GOT2
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dạ Nguyệt   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sun 20 Jan 2013, 15:11

Dạ Nguyệt

Đêm thanh vắng nguyệt tàn lặng lẻ
Sóng biển đùa như vẻ tranh thơ
Người đem tâm sự vào mơ
Một ngày lại đến rồi chờ đi qua

Đời có những mưa sa gió bấc
Ôm suy tư tỉnh giấc mộng vàng
Nghiệp duyên dù trót đa mang
Trớ trêu con tạo với ngàn rủi may

Công danh đó trắng tay phút chốc
Chữ hèn sang cười khóc xoay vần
Mấy ai định được số phần ?
Tùy theo phước họa bao lần đổi thay

Ta cứ ngở tương lai trước mặt
Rong ruỗi theo nắm bắt hảo huyền
Chơi vơi bến đổ xa thuyền
Quay đầu nhìn lại nảo phiền oằn vai ...


Thân tặng Thi hữu ĐVTC
Bạch Vân Nhi
20/01/2013


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác Mây   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Wed 27 Mar 2013, 22:23

Cảm Tác Mây

Mây bay về chốn Thiên sơn
Bay qua biển rộng tầm chơn gốc nguồn
Mây xa gom lại mưa tuôn
Cho đời dịu mát nhẹ buông gánh sầu

Mây buồn vời vợi bóng câu
Gió đưa mây đến giang đầu bến xuân
Trời xanh mây trắng thấm nhuần
Trong bầu vũ trụ hóa thân tuần hoàn

Mây không hoại diệt trần gian
Mây luôn kết nối vô vàn tình thương
Mây là hiện hữu cát tường
Giao hòa khách tục muôn phương vận hành


Bạch Vân Nhi
27-03-2013


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giọt Mưa Xuân   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Fri 19 Apr 2013, 07:11

Giọt Mưa Xuân

Mưa xuân thấm đất tươi màu
Cho cây xanh nụ trổ bao lá cành
Tìm trong cuộc sống mong manh
Niềm vui hi vọng tạo thành tin yêu

Cuộc đời nghịch cảnh trăm chiều
Bôn ba thời vận ít nhiều rũi may
Hướng Tâm về chốn Liên đài
Cõi lòng thanh thoát đêm ngày lặng yên

Trần gian tuy lắm nảo phiền
Chuyên tu để thấy thiện duyên gieo trồng
Bồ đề hạt giống viên thông
Nước dương tưới tẫm dụng công phước điền


Bạch Vân Nhi
Xuân 2013


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giọt Buồn Trần Gian   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sun 19 May 2013, 22:05

Giọt Buồn Trần Gian

Giọt mưa hay giọt lệ rơi ?
Khóc đời dâu bễ khóc người ly tan
Giọt buồn tuôn xuống trần gian
Cho ta nhớ lại những trang sử tình

Gió yên mưa tạnh hiện sinh
Mở đôi cánh cửa tâm mình như không
Ngày xưa mưa đổ tiếng lòng
Nghe trong tiềm thức một vòng trầm luân


tt_chuyenphapluan
BVN

19-05-2013


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa Xuân   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Tue 04 Feb 2014, 13:47

Trích dẫn :
Hoa Xuân

Tâm thanh thản đón mừng Xuân mới
Muôn sự lành cùng với niềm tin
Hồng ân Đức Phật uy linh
Hộ trì tất cả chúng sinh muôn loài

Bầu vũ trụ mỗi ngày trong sáng
Từng cánh hoa nở vạn sắc tươi
Vòng tay kết nối tình người
Yêu thương tròn một nụ cười chân như ...

Bạch Vân Nhi
04-02-2014

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 4f75e87d_446d2c62_tetcanhdan-hoaxuan-levankhoa_img_13
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chân Tình   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 00:18

Trích dẫn :
Chân Tình

Người ta trong cuộc bể dâu
Nên mình mới lụy tình sầu đa mang
Dặn lòng đừng có than van
Khóc cười nhân thế dạ càng xót xa .

Trời xanh mây trắng bay qua
Cõi thơ vô tận giao thoa kết tình
Gieo trồng hạt giống nhân sinh
Đơm hoa kết trái với nghìn yêu thương .


Bạch Vân Nhi
13-06-2014


ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Picture
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC   ÐÔI MẮT NGỌC - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ÐÔI MẮT NGỌC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-