Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xiết Bàn Tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Xiết Bàn Tay  Empty
Bài gửiTiêu đề: Xiết Bàn Tay    Xiết Bàn Tay  I_icon13Fri 30 Sep 2011, 19:33

Xiết Bàn Tay




Xiết bàn tay ... ta nghe tình ấm lại
Thời gian ơi ! xin dừng mãi nơi này
Mắt đưa tin ... ta mới hiểu lòng say
Gom tất cả ta trao điều trọn vẹn


Xiết bàn tay ... quỳ bên nhau anh nhé
Lời nguyện cầu thôi lặng lẽ từ đây
Ngoài trời kia Tuyết trắng dẫu rơi đầy
Đông nghiệt ngã nhưng tình ta đâu thế


Hãy cho em những điều gì có thể ...
Để Tim này thôi lạnh giá mùa Đông
Để Môi em giữ mãi nét tươi hồng
Yêu thương sẽ ... chẳng bao giờ ngừng lại ...

jacaranda


Xiết bàn tay... đôi ta cùng nhẩn nại
Đón mùa xuân đã phai nhạt bao mùa
Cơn sóng lòng như những ngọn gió lùa
Mang hương vị sưởi tâm hồn trống vắng.

Xiết bàn tay.... môi ta dường mặn đắng
Giọt châu tràn ấm cả một mùa đông
Và trong tim bừng sáng ánh lửa hồng
Xua giá lạnh khơi hương nồng dâng trỗi.

Xiết bàn tay... lòng mình không thay đổi
Cưỡi nắng vàng lan tỏa khắp không gian
Hòa gió mới xây mộng đẹp bình an
Vui nhân thế để cuộc tình thôi nuối tiếc!
SĨ ĐOAN
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Xiết Bàn Tay  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xiết Bàn Tay    Xiết Bàn Tay  I_icon13Fri 30 Sep 2011, 19:42

. Nói Đi Anh



Anh cứ mãi ... nói lời muôn thuở
Để em quên khúc dở dang xưa
Nói đi anh hỡi dẫu thừa
Dẫu cho kiếp số đẩy đưa chẳng ngừng


Em khôn lớn ... chẳng còn như trứng
Được cưng chìu chập chững vào yêu
Phải chăng vì đắng cay nhiều ?
Nên Tim hiểu được những điều thế nhân


Đã hiểu được ... sao còn ngớ ngẩn ?
Để con tim thơ thẩn vào mơ
Người ơi ! anh có đứng chờ ?
Hay mình em bước đường "Thơ" mịt mùng



jacaranda


Đứng cùng tháng năm

Anh đã đứng với cùng năm tháng
Đã hoài mong bóng dáng người xưa
Sao trời lặn, mọc lưa thưa
Bình minh rực rỡ vẫn chưa quay về.

Gió bất chợt tư bề xoáy lốc
Bụi mịt mù ẩn hốc mắt mơ
Tìm em kí ức trang thơ
Gửi em vạn nụ hôn hờ đắm say.

Lòng ngơ ngẩn mây bay đỉnh núi
Ngắm sao trời hận tủi tơ duyên
Bao giờ hữu phận bình yên
Tròn mơ vẹn ước - truân chuyên chẳng nề!
-SD-
Về Đầu Trang Go down
 
Xiết Bàn Tay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-