Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Sat 09 Jun 2012, 20:37

TRĂNG LÊN ĐẦU HÈ

Ai người dạo khúc đò đưa
Cùng trăng ghé lại như vừa mới qua.
Nhìn lên thấy bóng Hằng Nga
Bồi hồi trước cảnh hiên nhà trăng treo.
------------------
29/04/2012 Nguyễn Quang Vinh
:bong:  :bong:  :bong:  :bong:  :bong:

[i]


Được sửa bởi QUANG VINH ngày Tue 03 Nov 2015, 22:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Sat 09 Jun 2012, 20:41

Em Về
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong:
Chiều về ngọn gió đong đưa
Trước sân hoa nở lưa thưa sắc hồng.
Bên thềm ngõ lối đợi trông
Vườn thơ, nữ khách má hồng ghé thăm!
------------
29/04/2012 Nguyễn Quang Vinh
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Mon 11 Jun 2012, 15:11


Dịu dàng đưa hương

Người đi biền biệt tháng ngày
Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan
Chờ ai ngọc nát châu tàn
Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo.

Thương sao thân phận kiếp bèo
Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan
Bao giờ rực ánh trăng vàng
Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương.
07.06.12 Thanh Trầm


-----------------------------------------------

Gặp lại
(Gửi tặng Thanh Trầm.)

Hương đưa ngan ngát chiều mưa
Cố nhân gặp lại đón đưa mấy dòng
Trầm tư trước ngõ trông mong
Tìm người xưa cũ mang lòng nhớ thương

Tháng năm xa cách dặm trường
Vẫn câu vọng khúc tơ vương ngày nào
Thuyền về bến cũ gửi trao
Câu tâm tình ý tơ đào luyến lưu.
---------
08/06/2012 Nguyễn Quang Vinh

Tình đời

Nhịp nhàng vọng khúc cung ru
Hạ vừa qua ngõ lá thu sạc sào
Mây trời ai nhuộm sắc màu
Chầm thương cẩn nhớ hanh hao nắng chiều.

Ngẩn ngơ cánh gió phiêu diêu
Tơ tình thuở ấy lắm điều ngổn ngan…
Ai về thả mộng bên đàng…!?
Tạc ghi kỉ niệm niêm man tình đời!
11.06.12

Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Mon 11 Jun 2012, 22:30

:-bd :-bd :-bd


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Tue 12 Jun 2012, 18:12


Tình đời

Nhịp nhàng vọng khúc cung ru
Hạ vừa qua ngõ lá thu xạc sào
Mây trời ai nhuộm sắc màu
Chầm thương cẩn nhớ hanh hao nắng chiều.

Ngẩn ngơ cánh gió phiêu diêu
Tơ tình thuở ấy lắm điều ngổn ngan…
Ai về thả mộng bên đàng…!?
Tạc ghi kỉ niệm niêm man tình đời!

11.06.12 Thanh Trầm.

-----------------------------------------
Vọng nhớ.

Thoáng nghe thơ gọi bên thềm
Có người tri kỷ họa thêm câu vần
Phất phơ gió thổi đầu sân
Hoa khoe sắc nụ thu ngân giọt đàn

Tôi về lòng dạ miên man
Gặp người xưa cũ huyên hàn đôi câu
Trầm tư một chút mộng sầu
Gửi theo thương nhớ qua cầu sớm hôm.

12/06/2012 Nguyễn Quang Vinh.


Được sửa bởi QUANG VINH ngày Tue 12 Jun 2012, 18:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Tue 12 Jun 2012, 18:43

HỜN TÌNH

Chiều buồn dạ khúc rong chơi
Qua hồ nước bạc cá bơi song hành
Người ta ướm mối để dành
Riêng tôi loi lẻ buông mành giăng ngang

Người ta kết chặt tân lang
Còn tôi nới lỏng cho chàng sang ngang
Bây giờ pháo nổ rình rang
Mới hay tim đã lệ hàng hoen mi

Hôm nay qua phố kiêu kì
Trộm nhìn bóng ấy nói gì nữa đây
Duyên tơ kết tóc vui vầy
Riêng mình lặng lẽ tháng ngày mồ côi

Tình đời nó bạc như vôi
Người ta song bước còn tôi một mình
Hỏi trăng – trăng cũng làm thinh
Trách trời – trời bảo tại mình chứ ai

Còn đây một chiếc khăn tay
Lưu dòng kỷ niệm mưa bay cả đời
Lối về khập khểnh chơi vơi
Nặng lòng chi đó người ơi hiểu giùm


11/06/2012 Diễm Huyền



-------------------------------------------

Người xưa trở lại
----
Hôm nay thấy bóng con đò
Dập dềnh trước bến mà lo nỗi lòng
Nhớ xưa chung mối tơ hồng
Bấy nay cách trở đò không trở về

Chiều chiều tình đợi cuối đê
Ngó về phương ấy mãi mê trông người
Xa xa còn bóng nụ cười
Của ngày chung lối sắc tươi thắm nồng

Phải em của chút hư không
Gối chăn một độ tình nồng gửi trao
Hay là giấc mộng tơ đào
Hiện về chốc lát làm nao cõi lòng

Sông kia cách trở đôi dòng
Bên trong bên đục tơ lòng xuyến sao
Đò ơi có nhớ bên nao
Thì quay trở lại mộng đào cùng tôi

Để cho lòng bớt bồi hồi
Ra vào nhung nhớ đứng ngồi không yên
Trăm năm vẫn một chữ duyên
Ghi tâm khắc cốt thề nguyền có nhau.
***
Cảm nhận người xưa trở về- 12/06/2012 Nguyễn Quang Vinh

[/b]
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Tue 12 Jun 2012, 19:43

Razz :potay:


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Tue 12 Jun 2012, 22:19

ĐÓN EM
----
Chiều tà ghé bến tầm thư
Thấy ai ngồi đợi giống như em về
Xa xa mây nước bộn bề
Vẳng nghe tiếng vọng lời thề năm xưa

Từ ngày tiễn biệt xa đưa
Anh rời bến cũ mà chưa trao lời
Ra đi non nước dạo chơi
Sông sâu biển lớn là nơi tương phùng

Em về anh sẽ vui cùng
Túi thơ bầu rượu ung dung cõi lòng
Sớm hôm thi họa thong dong
Gửi câu nhung nhớ vào trong tình nồng

Em về anh hết đợi trông
Anh ru giấc ngủ đêm đông mộng đầy
Em về soi bóng hàng cây
Anh vui chăm chút hạc gầy sương mai

Em ơi trầu thắm cau dài
Vôi duyên quyện sẵn cho hai chúng mình
Câu thơ anh gửi ru tình
Để em ở lại mộng xinh dệt đời…
----------------
Đón em trở về- Nguyễn Quang Vinh

Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Wed 13 Jun 2012, 00:58

Razz :nu: :nu:


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13Wed 13 Jun 2012, 15:19

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa:


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Thơ Tú_Yên
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Vinh Mai
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-