Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Thu 14 Jun 2012, 15:31

ĐONG ĐƯA


Trưa hè ngọn gió đong đưa
Nghe câu nối nhịp em vừa ngâm nga
Bâng khuâng ngồi trước hiên nhà
Xem em chải tóc và ca họa lời

Em ơi duyên kiếp một đời
Tình ta thắm mãi không rời nhau chi
Nhớ ngày cất bước ra đi
Câu thề bến đợi xuân thì chưa phôi

Nay về loan phượng có đôi
Sớm hôm cùng bước cùng ngồi bên nhau
Trầu thơm thắm nụ hương cau
Quyện thêm anh mắt ví dầu đong đưa

Nhìn em dệt mối thơ xưa
Lòng anh ngây ngất ban trưa thắm nồng
Họa theo một khúc thơ hồng
Tặng thêm câu hát tình trông tháng ngày.

14/06/2012 NỐI NHỊP CẦU- ĐONG ĐƯA:bong:

Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Fri 15 Jun 2012, 12:48

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa:


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:43; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Sat 16 Jun 2012, 19:30

TÌNH NỒNG GỬI TRAO.

Tình em ngọn gió đong đầy
Làm anh mơ mộng ngất ngay cõi lòng
Thu về một giấc đợi mong
Thương em ôm trọn vào trong tình nồng

Em là ngọn gió vườn hồng
Lơ thơ trong nắng mây bồng bềnh bay
Em là mộng ước tình say
Men đưa dịu ngọt của ngày bên nhau

Ngày xưa duyên lắm thương đau
Núi sông cách trở đò ngâu cách lòng
Ngày nay thả cánh bướm ong
Anh về anh lượn đậu trong hương tình

Em ơi non nước hữu tình
Duyên ta thắm đậm chúng mình có đôi
Một mai lỡ bước mây trôi
Tình anh nguyên vẹn trao nôi thắm nồng!
-----------

16/06/2012 Tình của thu- Mở lòng

Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Sat 16 Jun 2012, 19:31

MƠ TÌNH

Đêm qua chợt tỉnh giấc nồng
Nhận câu ân ái tình hồng em trao
Tay anh nâng dãi yếm đào
Mắt mơ mắt mộng tim xao xuyến lòng

Bao ngày cách biệt chờ mong
Hôm nay đậu bến tơ trong mộng đào
Ngẫn ngơ say đắm gửi trao
Trời tan đất vỡ dạt dào như mưa.

Tình nay thắm chặt hơn xưa
Ngất ngây rạo rực mà chưa thỏa lòng
Mộng tan giấc đợi giấc trông
Đêm dài vô tận buổi đông chữa tàn

Ngẩn ngơ như lạc cung hàn
Tìm em trong cõi thu san mộng vàng
Nhớ nhung cất tiếng gọi sang
Mơ tình một khúc thi đàn hòa ca.
------
16/06/2012 Ngọt ngào tiếng ru- Mơ tình.

Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Sat 16 Jun 2012, 19:33

Vắng lặng

Hôm nay em có chuyện chi
Vườn thơ vắng tiếng xuân thì của em
Anh vào anh đọc anh xem
Vẫn câu thơ cũ ai đem gieo vần.

Canh khuya lạc bóng thu ngân
Bên vườn hưu quạnh thêm phần ưu tư
Hôm nào thơ biết làm nư
Yểu điệu thục nữ giống như hoa hồng

Hôm nay đứng ngõ đợi trông
Nhìn thơ ảm đạm hư không buồn lòng
Em ơi non nước phiêu bồng
Cho thơ vui lại vườn hồng nở hoa.

Cho trăng xuống đợi hiên nhà
Nghe câu vọng khúc Hằng Nga đỡ buồn.
--------
14/06/2012
:bong::bong::bong:
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Sat 16 Jun 2012, 21:22

:bong: :bong: :bong:


Được sửa bởi diemhuyen ngày Fri 30 Nov 2012, 23:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Sun 17 Jun 2012, 16:24

GIA ĐẠO AN VUI



Du dương đàn nối sợi hồng
Thương mình công tác khó lòng đảm đang
Việc nhà cơm nước em mang
Dạy con ngoan ngoãn cho chàng yên tâm

Mỗi đêm bàn sách âm thầm
Anh ngồi đan dệt lược tầm thơ yêu
Ru con mơ giấc mĩ miều
Em ra nhen lại lửa riêu giúp mình

Ngoài kia trăng gió đưa tình
Líu lo chim sáo hỏi xin ngủ cùng
Lả lơi nhạn hát lung tung
Anh ôm đàn kéo dây trùng quàng tay

Bên kia con trẻ ngủ say
Thở đều giấc điệp canh dài rất ngoan

17/06/2012 họa ƯỚC MƠ - ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 13:08

HƯƠNG ĐƯA




Nhìn em trước cửa ngồi đan
Tình thơ một độ miên man dệt hè
Ngoài sân nắng chiếu hàng me
Bên vườn dậu cũ lũy tre xạc xào

Tương tư một khúc gửi trao
Thoảng theo hương gió bay vào nhân gian
Ngày xưa mộng liễu tơ đàn
Hôm nay ta đã cùng đan mộng tình

Em như trang giấy thư xinh
Anh đem thêu dệt bóng hình thu xưa
Sáng chiều lạc bước theo mưa
Câu thơ lời hát giấc trưa thắm nồng

Em ơi gió lạnh đêm đông
Tình anh sẽ quyện hương nồng cho em
Ân tình son sắc ai đem
Trăm năm gửi lại cho em ru tình.

Ngẫn ngơ vẫn bóng vẫn hình
Vẫn nhìn em dệt tình mình thành đôi.
-------------
18-6/2012 Họa thơ gia đạo an vui Hoa Tím- NQV

Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 13:41


TƠ LÒNG VẤN VƯƠNG


Chiều về nhìn lá me bay
Hàng cây trước gió đong đầy vấn vương
Thân trai sương gió dặm đường
Nơi xa đất khách sầu thương nhớ về

Nơi ấy một độ bến quê
Có người đứng đợi tôi về chiều nay
Rưng rưng nắm chặt bàn tay
Dặn dò về lại vui ngày đoàn viên

Non sông cách trở đôi miền
Trời xa vời vời thơ duyên nặng lòng
Tôi đi em nhớ em mong
Tháng năm sầu héo tơ lòng đợi trông

Bao năm cách biệt sầu đông
Hai miền nam bắc tơ hồng cách xa
Thời gian khơi vết can qua
Trên mắt em đọng nhạt nhòa yêu thương

Chiều nay xa lắm cung trường
Chỉ biết mang nặng sầu vương trong lòng
Gió ơi gửi chút chờ mong
Cho người em nhỏ bên dòng đợi tôi…

Đợi tôi đợi cả một thời
Xuân xưa nguyên vẹn ngọt môi ngày về…
------

Chiều hè đọc lại thư em! 18/06/2012 Nguyễn Quang Vinh

Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 15:35

HẠNH PHÚC


Hôm qua gió cuốn trên đồi
Anh đi xa đó em ngồi lo âu
Trời êm đừng để bấc sầu
Canh phòng cô lẻ ví dầu em đau

Tình mình đã quyệt trầu cau
Hương ân lửa ái thắm màu hồng tơ
Mỗi ngày nhìn mắt con thơ
Em vui hạnh phúc vô bờ bên anh

Tình mình vạn kiếp mãi xanh
Hương quê thoang thoảng mái tranh vui vầy
Chim kêu lảnh lót mộng xây
Sánh vai mình với một bầy con thơ

Anh đi em ở nhà chờ
Mâm cơm dọn sẵn con khờ đợi cha
Ngã màu tóc trắng tuổi già
Hương yêu ân ái thiết tha vẫn còn
……………………………..

18-6/2012 Họa thơ HƯƠNG ĐƯA- ĐVTC
applause :-bd applause applause applause
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH   GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Thơ Tú_Yên
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Vinh Mai
Trang 5 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-