Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kỳ thú núi lửa mẹ con

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Kỳ thú núi lửa mẹ con  Empty
Bài gửiTiêu đề: Kỳ thú núi lửa mẹ con    Kỳ thú núi lửa mẹ con  I_icon13Mon 26 Dec 2011, 23:44

Kỳ thú núi lửa mẹ con


Điều khiến Taal trở thành độc nhất vô nhị chính là nhờ cấu trúc “hồ trên núi, núi trong hồ” độc đáo của nó. Theo cấu trúc này, Taal có các lớp tuần tự gồm: núi lửa Taal ngoài cùng, miệng núi lửa chứa nước mưa tạo nên hồ Taal, hòn đảo giữa hồ Taal lại là một núi lửa nhỏ với hồ nước trên đỉnh, và cuối cùng, ở giữa hồ nước này mới là điểm phun lửa còn hoạt động âm ỉ.



Núi lửa Taal còn có cái tên rất mẫu tử: Núi lửa mẹ con. Trong hố miệng núi lửa có một núi lửa nhỏ, giống như con chuột túi kanguru mang đứa con của mình trong túi bụng. Núi lửa Taal cùng với con của mình làm thành núi lửa mẹ con. Núi lửa thú vị này nằm trên đảo Luzon của Philippines. Miệng núi lửa Taal dài 25 km, rộng 15km, diện tích khoảng 300 km2, chứa rất nhiều nước tạo thành hồ, gọi là hồ Taal.

Kỳ thú núi lửa mẹ con  Hoabtt20


Taal Volcano nắm cách thủ đô Manila khoảng chừng hơn 50km, là một trong những núi lửa đang còn hoạt động, Taal nằm gọn trong lòng hồ Taal nên mang tên của hồ luôn, núi trong hồ và hồ trên núi, núi lửa con nằm trong hồ gọi là Volcano. Tuổi của Taal và Volcano chênh nhau nhiều. "Mẹ" ra đời vào kỷ đệ tứ tức đã vài triệu năm, còn con" mới chỉ hơn 80 tuổi. Nhưng “tính nết” của hai "mẹ con" lại rất giống nhau, rất hay cáu kỉnh, vẫn thường nổi giận, phun lửa dữ dội. Từ khi khai sinh đến nay, Taal đã phun hơn 20 lần. Năm 1911, Taal phun lửa vì “đau đẻ” và rồi Valcano ra đời. Người ta gọi Volcano có nghĩa là “núi cháy”, Volcano cũng là một hòn đảo nhỏ trong hồ Taal, đỉnh đảo có mấy miệng hố phun nhỏ, trong đó có một miệng tích đọng được nhiều nước thành một cái hồ nhỏ.


Kỳ thú núi lửa mẹ con  Hoabtt21


Taal trở thành một kỳ tích của thiên nhiên: trong núi có núi, trong hồ có hồ, rất hấp dẫn nhiều người đến đo đạc địa chất và tham quan. Ngoài ra, chúng còn gắn liền với sự huyền diệu của tôn giáo và đất trời… Bất kì dấu hiệu bất thường nào của núi cũng có thể là một báo động bề bệnh, và núi… Để đến được ngọn núi lửa nằm giữa hồ, bạn trèo lên chiếc Bangka, một loại thuyền mà mọi người hay gọi nó là “cua càng”, bởi người ta buộc vào hai bên mạn thuyền những thanh tre lớn để giữ thăng bằng giống hệt hai cái càng cua. Dù sóng có lớn cỡ nào cũng đập càng bên này, đập càng bên kia mà lướt tới.

Kỳ thú núi lửa mẹ con  Hoabtt22

Đến gần đỉnh, khung cảnh thật tuyệt vời và ai cũng say mê ngắm nhìn mặt nước hồ xanh màu ngọc, rải rác một vài cụm khói bốc lên từ xa. Hoa đào phớt nở rọ bám dọc bên vách đá vừa hoang dã vừa lãng mạn.

Kỳ thú núi lửa mẹ con  Hoabtt23

Kỳ thú núi lửa mẹ con  Hoabtt24

Về Đầu Trang Go down
 
Kỳ thú núi lửa mẹ con
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá-