Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cầm - Cu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Tue 18 Aug 2009, 22:57

Cầm - Cu Thankyou

Cầm - Cu
Cầu thủ bóng đá người Hà Lan tên là Philip Cocu yêu một người con gái việt tên là Cầm. Anh được cô dậy cho nói tiếng việt rất sõi. Tình cảm hai người rất là đậm đà. Sau khi đi xem phim về, trên quãng đường tối hai người ngồi xuống bụi rậm tỏ tình
- Em Cầm yêu dấu của anh
Nàng đáp lại với giọng tha thiết không kém
- Anh Cocu yêu dấu của em
Rồi hai người cứ mê mẩn gọi tên nhau da diết
- Em Cầm
- Anh Cocu
- Cầm em
- Cu anh
- Cầm
- Cu
- Cầm
- Cu
- Cầm_Cu-Cầm_Cu-Cầm-Cu-Cầm_Cu.....
Bỗng có giọng 1 người từ trong bụi rậm vang ra:
- Có muốn cầm thì cầm rồi biến đi cho ông mày đỡ sợ cầm nhầm, làm ông mày đang tiểu cũng không dám đem ra nè
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Tue 18 Aug 2009, 23:22

Đọc cho đở buồn bạn nào coi rồi bỏ qua cho đa tạ.

Cô Chín có chồng, có con, có cháu, có cô, có cậu ... Cô Chín có căn chòi cạnh chợ cổ cò. Chồi của cô Chín có cây cối chen chúc: cây cau, cây chuối, cây cúc, cây cẩm chướng, cây ca-cao, cây cà chua, cây cải.

Chòi của cô Chín còn có: chim chích choè chiều chiều ca chíu chít, có chuồn chuồn chen chúc chập chờn, có chuột cống cào cấu cây cột, có con cò cẳng cao, cổ cong, có con chó chuyên cần coi chừng cái cửa.

Chợ chiều có cá chép, cá cớm, cá chù, cháo cá, cà chua, chuối, chanh, cải ...

Chú Chột cẳng cụt cạnh chợ có con chó con. Con chó con cà chớn của chú Chín Chột chợt cắn chân cô Chín. Cô Chín chụp cẳng cây của chú cẳng cụt chọt con chó. Con chó con cắn cái cẳng cây của chú Chột, càng cắn, cẳng cây càng cụt, cụt, cụt ...

Cô Chín chuyển công chưởng con chó con, con chó con chạy ...

Chú Chột cẳng cục có cái cẳng cây, chủi cô Chín cà chua, cà chớn. Chú càng chủi, cô Chín càng chạy. Cô Chín chịu cực cặm cụi câu cá chép, cá chạch, cá chim. Cô câu cua, cung cấp cho chồng con. Chồng con của cô Chíh chẳng chịu chăm chỉ câu cá. Các con chỉ chải chuốc, cải cọ, chơi cò cò, còn chồng cô Chín chỉ coi chuyện chưởng, chè chén, chơi cờ. Chồng của cô Chín còn chôm chỉa cá của cô Chín, chung cho chủ chơi cờ. Cô Chín cấm chồng chơi cờ, chồng cô chẳng chịu chừa chơi cờ. Cô Chín chủi chồng chua chát chửi cả cha chồng, chú chồng, cô chồng, cậu chồng, cháu chồng. Cô Chín chủi chung chung cả ... đám.
__________________

i feel sorry for those who dont know vietnamese!
__________________
Văn Võ song Toàn. Mad
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Tue 18 Aug 2009, 23:24

Bỏ hút thuốc !!!!!!
Trên xe buýt Paris chật cứng. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp lên xe. Anh trẻ lên tiếng:

- Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy. Cô gái vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.

- Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.

Ông già vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc mười năm rồi. :cheers:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Tue 18 Aug 2009, 23:27

Nghe nói bên trời Tây mấy bà đầm một tháng mí tắm một lần, tại vì mùa đông lạnh lẽo hổng muốn tốn tiền nấu nước ???

Câu chuyện dưới đây chỉ là ngôn ngữ tráo trở............
1. Khám bệnh xong, Bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi số điện thoại của cô, để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi gọi điện thoại báo cô hay.
Cô gái trả lời:
- Dợ hai ba bửa tém một bửa
Bác sĩ lắc đầu:
- Không ! Chuyện tắm rửa của cô tôi không cần biết, cho tôi biết số điện thoại của cô thôi.

CÔ gái:
- dợ Hai ba bửa tém một bửa.
Bác sĩ lắc đầu nguầy nguậy:
- Cô tắm mỗi ngày hai ba bận hay hay ba tuần cô tắm một lần tôi không cần biết, Số điện thoại của cô kìa ?
Cô gái tức tối trả lời:
- Dợ Em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa là số điện thọai của em mờ (237 817)

2. Vài ngày sau, BS hỏi bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô wài mờ hổng được. Cô đổi số điện thoại rồi seo ?
Cô gái:
- Dợ em đủi gùi. Bi giờ là nem séo bửa không tém, không tém (567-0808)
Bác sĩ:
- Chời đét

3. Vài ngày sau, Bác sĩ cũng không gọi được:
Cô gái:
- Dợ, tại thèn chồn em nói kiu đổi. BS thông kẻm, lần nì là lèn đủi cúi gồi.
Số lè tém chín bửa một nem không tém (897-1508)
Bs :
- Ẹc. Một nem không tém thì cô đi ra khỏi đây đi. Ngừ đâu mà en dơ ở bẻn wá

Cho ý kiến bạn nhé ? hon
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Tue 18 Aug 2009, 23:30

là giàu hay nghèo vậy? dd
có một cô bé con nhà giàu đi học.
Một hôm , cô giáo kêu cả lớp làm một bái văn tả một gia đình nghèo
cô bé hỏi : thưa cô em tả như vậy được không ạ : có một gia đình kia trong đó người cha nghèo, người mẹ cũng nghèo,ông quản gia cũng nghèo,người làm vườn cũng nghèo,người giúp việc cũng nghèo,bác tài xế cũng nghèo.
cô giáo hỏi : thế em tả như vấy là giàu hay nghèo vậy? :cheers: lol2
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Wed 19 Aug 2009, 03:56

Đôi nam nữ đã đính hôn.Trước khi cưới cô dâu hỏi chú rể:
-Anh thích có con không?
-Có, anh rất thích.càng nhiêu càng vui.
-Cảm ơn anh!Em đã làm cho anh vui.Em đã có................3 con

Razz

Lại chuyện "talented kids". Nhân chuyện "some talented kids" của Isme, Tôi xin cống hiến bạn đọc "Đồ cúng" dựa theo chuyện cười của Isme (Cám ơn Isme cho tôi cười để nghĩ ra chuyện khác).

Dì Cu Ty rất đẹp và rất sexy. Dì thích mặc áo hở cổ và mini skirt. Cu Ty ngoài giờ ở trường khi về nhà thường quanh quẩn bên dì để được ngắm lén của dì. Một hôm chỉ có hai dì cháu, Cu Ty ngắm của dì thật là say đắm. Dì thấy vậy nên nói với Cu Tý:
Tí à! Đồ cúng đó con.
TÝ hỏi:
Cúng ai hả dì?
Cúng ba con đó.
Ba con còn sống mà, đâu có chết.
Nếu ba con đã chết, thì dì đã cúng người khác rồi!
hi
Cầm - Cu Ezofn5

Ai nói tui già tui nghỉ chơi
Da nhăn chút đỉnh hằn vết đời
Ghé qua mỹ viện hành thân chút
Trẽ lại vài niên đẹp tuyệt vời .
Laughing
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Wed 19 Aug 2009, 06:39

Vợ chồng mất cảm giác hãy dùng thuật thôi miên!


Người ta vẫn bảo cái gì không đúng nói đi nói lại nhiều lần sẽ thành đúng, không biết có phải vậy không nhỉ?

Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:

- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào. - Em không đau đầu nữa à?

- Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vợ đáp: - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

Người chồng trầm trồ: - Tuyệt vời thật.

Cô vợ tiếp:- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.

Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.


Cô vợ thì thào: - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!Người chồng lại nói: - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

Người chồng lại nói:- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13Fri 25 Sep 2009, 20:09

vancali96 đã viết:
Đọc cho đở buồn bạn nào coi rồi bỏ qua cho đa tạ.

Cô Chín chủi chồng chua chát chửi cả cha chồng, chú chồng, cô chồng, cậu chồng, cháu chồng.
Cô Chín chửi chung chung cả ... đám.
__________________

i feel sorry for those who dont know vietnamese!
__________________
Văn Võ song Toàn. Cầm - Cu Icon_mad

Cô Chín sao dữ quá vậy ? Cầm - Cu Icon_bounce Cầm - Cu Icon_razz


cái hình này đẹp quá VC ơi



Cầm - Cu Thankyou
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cầm - Cu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầm - Cu   Cầm - Cu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cầm - Cu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-