Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

THẦM GỌI MÌNH ƠI! Empty
Bài gửiTiêu đề: THẦM GỌI MÌNH ƠI!   THẦM GỌI MÌNH ƠI! I_icon13Tue 05 Mar 2019, 13:09

THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Mình vắng lâu lâu chả ghé về
Những ngày chờ đợi kéo lê thê
Mưa lùa liếp mỏng nhìn ngao ngán
Gió đập song thưa thấy não nề
Nóng ruột hay ngồi bên ngưỡng cửa
Rêm đầu cứ ngóng cạnh triền đê
Lần trang kỷ niệm buồn da diết
Thầm gọi mình ơi hãy chóng về!

Phương Nguyên
05/3/2019
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THẦM GỌI MÌNH ƠI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẦM GỌI MÌNH ƠI!   THẦM GỌI MÌNH ƠI! I_icon13Wed 06 Mar 2019, 09:25

Phương Nguyên đã viết:
THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Mình vắng lâu lâu chả ghé về
Những ngày chờ đợi kéo lê thê
Mưa lùa liếp mỏng nhìn ngao ngán
Gió đập song thưa thấy não nề
Nóng ruột hay ngồi bên ngưỡng cửa
Rêm đầu cứ ngóng cạnh triền đê
Lần trang kỷ niệm buồn da diết
Thầm gọi mình ơi hãy chóng về!

Phương Nguyên
05/3/2019


CHỒNG….ƠI!!!!
 
Nhiều năm đợi lão chẳng quay về
Bụng ngẫm hay là hắn có thê?
Phận vợ đoan trinh thường thủ tiết
Tánh ông phản trắc hẳn quên nề
Ra thôn hỏi mãi nơi bàn giấy
Ngóng cổ nhìn hoài chỗ dốc đê
Lũ nhóc buồn thiu an ủi mẹ
Ngày mai chắc bố sẽ tìm về.
 
Cẩn Vũ. 06/03/2019
 
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

THẦM GỌI MÌNH ƠI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẦM GỌI MÌNH ƠI!   THẦM GỌI MÌNH ƠI! I_icon13Wed 06 Mar 2019, 10:10

THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Mình vắng lâu lâu chả ghé về
Những ngày chờ đợi kéo lê thê
Mưa lùa liếp mỏng nhìn ngao ngán
Gió đập song thưa thấy não nề
Nóng ruột hay ngồi bên ngưỡng cửa
Rêm đầu cứ ngóng cạnh triền đê
Lần trang kỷ niệm buồn da diết
Thầm gọi mình ơi hãy chóng về!

Phương Nguyên
05/3/2019


CHỒNG….ƠI!!!!
 
Nhiều năm đợi lão chẳng quay về
Bụng ngẫm hay là hắn có thê?
Phận vợ đoan trinh thường thủ tiết
Tánh ông phản trắc hẳn quên nề
Ra thôn hỏi mãi nơi bàn giấy
Ngóng cổ nhìn hoài chỗ dốc đê
Lũ nhóc buồn thiu an ủi mẹ
Ngày mai chắc bố sẽ tìm về.
 
Cẩn Vũ. 06/03/2019
 

CHẮC LÀ...

Đi xa bụng nhớ cũng mong về
Chỉ tại bây giờ quá thảm thê
Túi rỗng con đòi quà khó rớ
Nhà xiêu vợ mắng chữ đâu nề
Anh em hỉ hả khoèo vô quán
Bồ bịch nhì nhằng níu xuống đê
Ví phỏng thân này chia xẻ được
Xe ôm đã vội phóng ngay về

TM
hihi    lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

THẦM GỌI MÌNH ƠI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẦM GỌI MÌNH ƠI!   THẦM GỌI MÌNH ƠI! I_icon13Thu 07 Mar 2019, 22:20

THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Mình vắng lâu lâu chả ghé về
Những ngày chờ đợi kéo lê thê
Mưa lùa liếp mỏng nhìn ngao ngán
Gió đập song thưa thấy não nề
Nóng ruột hay ngồi bên ngưỡng cửa
Rêm đầu cứ ngóng cạnh triền đê
Lần trang kỷ niệm buồn da diết
Thầm gọi mình ơi hãy chóng về!

Phương Nguyên
05/3/2019


CHỒNG….ƠI!!!!
 
Nhiều năm đợi lão chẳng quay về
Bụng ngẫm hay là hắn có thê?
Phận vợ đoan trinh thường thủ tiết
Tánh ông phản trắc hẳn quên nề
Ra thôn hỏi mãi nơi bàn giấy
Ngóng cổ nhìn hoài chỗ dốc đê
Lũ nhóc buồn thiu an ủi mẹ
Ngày mai chắc bố sẽ tìm về.
 
Cẩn Vũ. 06/03/2019
 

CHẮC LÀ...

Đi xa bụng nhớ cũng mong về
Chỉ tại bây giờ quá thảm thê
Túi rỗng con đòi quà khó rớ
Nhà xiêu vợ mắng chữ đâu nề
Anh em hỉ hả khoèo vô quán
Bồ bịch nhì nhằng níu xuống đê
Ví phỏng thân này chia xẻ được
Xe ôm đã vội phóng ngay về

TM
hihi    lol2


Cám ơn CV, cám ơn TM nhiều nha 😘😘
Hoạ típ nè 😛

ANH SẼ VỀ

Anh hẹn vài năm sẽ trở về
Cất nhà thật đẹp rước hiền thê
Quanh co rẻo ngõ hoa hồng mọc
Nhỏ nhắn vuông sân đất đỏ nề
Mái lợp xanh rờn lau ở bãi
Hiên trồng mát rượi cỏ ngoài đê
Sau ngày hợp cẩn non mười tháng
Chồng vợ hân hoan đón bé về *

Con đầu lòng

Phương Nguyên
07/3/2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THẦM GỌI MÌNH ƠI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THẦM GỌI MÌNH ƠI!   THẦM GỌI MÌNH ƠI! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THẦM GỌI MÌNH ƠI!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Ở NHÀ MỘT MÌNH
» MỘT MÌNH
» MỘT MÌNH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-