hì hì, Gã Khờ nóng tính thật !
Phiy cũng biết trong điện thoại di động đề ngày tháng như thế, Nhưng thấy cái nick hay nên muốn trêu ghẹo một chút cho vui. Nếu Gã Khờ không thích thì lần sau thôi vậy !
Bài thơ họa của Gã Khờ hay thế sao lại xóa đi ? phiy đang định nối vần giờ đã không thấy nữa rồi ! Gã Khờ hãy hoan hỉ mà post lại đi nhé.
CÁI CỘTGió thoảng mùi hương thấy ngát ghê
Ong kia nếm mật chẳng thèm chê
Bao la quán khách còn chưa thỏa
Chật chội phòng thơ vẫn muốn lê
Chắc bởi hồi xuân ham lắm sĩ
Hay là đáo cảnh thích nhiều thê
Mây mưa quá chớn nên thành bão
Buộc lại dây lèo cái cột đê.
14/10/2011.
phiy