Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vàng Võ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Fri 04 May 2012, 08:28



Vàng Võ

Tác giả : Thích Nữ Tịnh Quang
(Mến tặng Tiểu muội NT)

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Vangvo-thichnutinhquang


Ta lặng ngó nàng thơ vồn vã bước
Lên đồi mây gối mộng ước sơn hà
Ngày hun hút hiu buồn đành khép lại
Nàng thơ xưa thoảng nắng gỡn chiều pha

Ta đứng mãi nàng hả hê phây phả
Mù khơi giăng ngày tháng ruỗi heo mòn
Đường trần ai trong một nước non xa
Nàng thơ đó trùng trùng mây bạc lướt

Không đứng nữa ta nhanh chân rượt bước
Vượt trùng dương nàng thơ cũ chợt quên
Bao mùa tím mây chiều dong xứ lạ
Đời phôi phai ký ức cũ muộn phiền

Rồi hôm nao sóng nước gợn tuổi tên
Xanh xao gió tạc qua miền hương dại
Khi bến nước trong veo lòng đá cuội
Nàng thơ kia bỗng ngấp ngó hình hài

Xưa ta đứng nàng rỡ ràng bước mãi
Để sương treo mùa trăng nước hững hờ
Giờ ta bước còn nàng thì đứng đó
Chơ vơ mây vàng võ tuổi xuân chờ

Đời xuôi ngược bước chân nhoài trăn trở
Thời gian ơi, giờ hãy thở cùng tôi…!


Cảm Tác Vàng Võ



Sóng biển vỗ cát vùi tâm sự
Vạn nẻo đời viễn xứ hoài mong
Nào hay nước chảy ngược dòng ?
Thuyền từ xa bến tâm không lụy phiền

Trang sử mới còn nguyên giấy trắng
Viết chưa tròn tĩnh lặng tư duy
Một ngày bao kẻ đến đi
Tháng năm cô đọng ai bi thương đời

Sự luân chuyển Đất Trời mưa nắng
Kiếp nhân sinh dài ngắn khôn lường
Thoáng trông phút chốc vô thường
Quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua ...

Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)
Mùa Khánh Đản 2556



DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Con Của Mẹ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:32

Con Của Mẹ

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture


Chí tình lời nói thẳng ngay

Thuận lòng từ mẫu chẳng sai lòng Trời

Khi con hiểu được cuộc đời

Sống tròn hiếu hạnh không vơi thâm tình


Trăm sông ra biển hữu sinh

Thay nguồn nước mặn để gìn sạch trong

Làm người muốn được thong dong

Như vầng mây trắng chẳng mong ước nhiều


Chúng sanh mỗi kiếp ít nhiều

Tùy theo duyên nghiệp mà điều phục tâm

Tuổi xuân không đợi tháng năm

Theo vòng định luật chớ lầm tính toan


Mẹ thương con biết luận bàn

Cái câu vô sự bất an do mình

Có ai thoát khỏi tử sinh ?

Vô thường chợt đến tầm nhìn viễn ly ...


Viết cho Tâm Đức

Bạch Vân Nhi

03-06-2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Sat 23 Jun 2012, 08:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc Đời   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Tue 12 Jun 2012, 21:46

Cuộc Đời

Con đã biết đời là biển khổ
Sao chẳng tìm bến đổ bình yên
Lệ sầu nào xóa ưu phiền
Tình sâu bể ái phước điền căn duyên

Ngược dòng nước neo thuyền chờ đợi
Bến giác còn dịu vợi chân như
Nếu con biết sống nhân từ
Tâm luôn thanh thản văn,tư,tu hành

Cây hoa bi trổ cành xanh lá
Kết trái vì chuyển hóa tự nhiên
Thắm tình Đạo vị vẹn nguyên
Vuông tròn phước báu tinh chuyên nghiệp lành

Viết cho Tâm Minh
Tâm Đức
Tâm Thanh
Tâm Thanh Tịnh

Nhuận Tâm (BVN)

12/06/2012


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: CHA MẸ Dạy CON    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Sat 23 Jun 2012, 08:35

CHA MẸ Dạy CON

Cha dạy con chớ nên háo thắng
Mẹ dạy con đời ngắn hay dài

Là do công quả ngày nay

Có tài vô đức chí trai yếu hèn

Cha dạy con trước đèn đọc sách

Chữ Thánh hiền thanh bạch muôn đời

Người hay nhờ bởi ít lời

Không màng cao thấp thức thời tùy duyên

Cha dạy con đi thuyền ngược sóng

Mẹ dạy con bỏ bóng theo hình

Đạo tâm cửa cổng sân trình

Gieo trồng nhân tốt trọn tình bá gia

Cha dạy con vị tha lượng cả

Mẹ dạy con đừng quá ngông cuồng

Ai ai cũng có cội nguồn

Văn thơ chia sẻ vui buồn thế gian

Cha dạy con vai mang trọng trách

Mẹ dạy con tư cách làm người

Sống sao không thẹn Đất Trời

Chân thành tánh thiện tuyệt vời ngàn năm


Cha dạy con chữ tâm là hiếu
Mẹ dạy con biết hiểu và thương
Dù con đi khắp muôn phương
Đừng quên Cha Mẹ đem trường nhớ mong...

Bạch Vân Nhi
22-06-2012


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Fri 22 May 2020, 04:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Duy Tâm   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 09:52

Duy Tâm

Gió thanh thản mây bay lành lạnh
Khoảng Trời xa cám cảnh phiêu bồng
Nhân sinh một kiếp thảy đồng
Luân hồi sanh tử hoàn không bụi trần

Đời có lúc cơ bần đau khổ
Cũng lắm khi lệ đổ âm thầm
Thản nhiên qua hết tháng năm
Tìm nguồn an lạc với tâm nhân từ...

Bạch Vân Nhi



DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Pic92
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: BIỂN VÀ SÔNG   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 10:20

BIỂN VÀ SÔNG

Thầy là biển cả Đại dương
Trò như sông rạch lại vương bọt bèo

Tình thương Đạo pháp không nghèo

Giàu lòng nhân ái xuôi theo số phần


Nước trong rửa sạch bụi trần

Bợn nhơ thế tục bao lần biến tan ?

Ghét ưa trong chốn dương gian

Đoạn trừ phiền nảo dẩn đàng sanh linh


Hạnh lành bồi đức nhiêu sinh

Độ người đến tận thánh minh hồi đầu

Trời còn nhỏ giọt mưa ngâu

Đời thường còn lắm cơ cầu oan khiên


Trùng lai phước báu thuận duyên

Đó nhờ công đức cần chuyên tu trì

Hành trang hai chữ Từ Bi

Nhờ vào phương tiện cứu nguy giải nàn


Biển tình nồng mặn chứa chan

Thấm sâu ân nghĩa muôn ngàn Tăng thân

Phước Điền Y khoác vai trần

Tròn vuông sứ mạng tầm chân lý mầu ...


BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: BIỂN ĐỜI   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 10:34

BIỂN ĐỜI

Con có biết vì sao biển mặn ?
Lòng Đại dương sâu thẳm màu đen

Trăng kia dù tỏ hơn đèn

Canh tàn rồi lặn mây chen mịt mờ


Dòng thời gian nào đợi nào chờ !

Đời lảng tử bao giờ thay đổi ?

Kiếp người nửa bạc như vôi

Sao không quay lại vun bồi Đạo tâm ?


Kìa bờ giác huyền thâm vi diệu

Khách hồng trần tìm hiểu căn nguyên

Quã do kết tạo nhân duyên

Hoa khai kịp lúc hiện tiền khéo tu


Chiếc lá rơi vào thu vàng úa

Đã qua thời chất chứa nhựa xanh

Theo vòng định luật xa cành

Bỏ cây trơ trọi vận hành sắc không


Ai cũng có máu nồng tim đỏ

Vẫn tuần hoàn qua ngỏ châu thân

Đi về nào khác phù vân

Mất còn chuyển hóa bao lần trầm luân ?


BẠCH VÂN NHI

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lá Vàng   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Sun 29 Jul 2012, 11:11

Lá Vàng

Lá xanh đã chuyển màu vàng
Chờ ngày rơi rụng bên đàng trơ vơ
Hay bay trong gió dật dờ ?
Phải chăng định luật sẳn chờ chung quy ?

Buồn vui một thuở đến đi
Tóc pha sương trắng xuân thì còn đâu ?
Trời còn nhỏ giọt mưa ngâu
Đời chưa hết chuyện bể dâu lạ thường

Bể sầu trỉu nặng hoài hương
Lắng nghe tiếng vọng tình thương gọi về
Đèn khuya đêm vắng tư bề
Hồn thơ thao thức sông mê chập chùng

Cha già trong phút lâm chung
Chờ con mòn mõi nghìn trùng cách xa
Lòng đau dạ luống xót xa
Cúi đầu sám hối dâng hoa nguyện cầu

Hồng ân Tam bảo nhiệm mầu
Độ người vượt thoát biển sâu sóng cuồng
Mắt cay lệ nóng trào tuôn
Đành ôm nổi nhớ với muôn nảo phiền ...


Bạch Vân Nhi

07/29/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tư Duy Sanh Tử   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Sun 12 Aug 2012, 20:30

Tư Duy Sanh Tử

Người Biết Sống tâm không vọng tưởng
Giữa đời thường hay ngưỡng Thiền môn
Buồn đau kịp lúc vùi chôn
Quên đi quá khứ chẳng bôn ba nhiều

Người Biết Sống thương yêu nhân loại
Cuộc hồng trần đi lại thản nhiên
Gắng công tu tập tinh chuyên
Tùy theo duyên nghiệp hiện tiền trả vay

Người Biết Sống không hoài danh lợi
Dòng thời gian đâu đợi tử sanh
Lá vàng tuy đã lìa cành
Thân cây vững chải tạo thành lộc non

Người Biết Sống thân còn sứ mạng
Gieo nhân lành ruộng cạn đồng sâu
Giúp người bớt khổ vơi sầu
Đó là ý sống tròn câu nghĩa tình...


Bạch Vân Nhi

12-08-2012

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: NIỀM ĐAU MÙA VU LAN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13Mon 27 Aug 2012, 17:07

NIỀM ĐAU MÙA VU LAN

Mùa Vu lan năm nay buồn lắm
Cánh hoa hồng đỏ thắm còn đâu ?
Ngực cài hoa trắng ưu sầu
Vành khăn tang quấn trên đầu khóc Cha

Con mất Mẹ lòng đà lạnh vắng
Cha đi rồi sâu lắng niềm đau
Vô thường không trước thì sau
Thời gian nào giữ canh thâu cho người

Giờ muốn viết vạn lời thương tiếc
Thi văn nào ái biệt từ ly ?
Dù rằng sanh ký tử quy
Làm sao ngăn được ai bi đoạn trường ?

Tâm hiếu đạo con thường khấn nguyện
Đấng Như Lai hóa chuyển nhiệm mầu
Bên bờ giác ngộ hồi đầu
A Di Đà Phật niệm câu cuối đời

Trong phút giây Cha rời hiện cảnh
Con phương xa canh cánh lo toan
Nửa vòng trái đất ngút ngàn
Khi con về đến áo quan liệm rồi !!!

Dòng dư lệ cũng thôi tuôn chảy
Con cúi đầu nếm trãi đắng cay
Số phần nên chẳng đổi thay
Không gặp Cha Mẹ vào ngày lâm chung ....

Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)
26/08/2012
Một ngày buồn vô hạn


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Picture


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Tue 28 Aug 2012, 05:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-